Quả bóng vàng nữ Việt Nam khát khao lại ghi bàn vào lưới Thái Lan

27/08/2019 11:14 GMT+7

‘Thắng Thái Lan sao mà sướng thế không biết’, Tuyết Dung – tiền vệ tài hoa bậc nhất làng bóng đá nữ Việt Nam thời kỳ hiện đại đã từng thốt lên như thế tại ASIAD 18 năm 2018. Và chúng tôi thật mong lại được nghe cô thốt lên câu y hệt như thế sau trận chung kết giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2018 vào 18 giờ tối 27.8.

Nhớ lại trận đấu nghẹt thở ở sân chơi châu lục một năm về trước, từng tình huống nóng bỏng lại dội về như những thước phim. Dung mở tỷ số. Thái Lan gỡ hòa. Nguyễn Thị Vạn, Nguyễn Thị Liễu lần lượt nâng tỷ số lên 2-1 rồi 3-1. Bị dẫn trước 2 bàn, Thái Lan ào ào tràn lên phần sân của Việt Nam và cũng ghi thêm một bàn nữa, rút ngắn xuống còn 2-3. Không còn gì để mất, Thái Lan bung toàn bộ sức lực, dồn dập khai triển tấn công từ mọi hướng.
Hai cầu thủ Việt kiều ghi bàn, kiến tạo trong màu áo U.19 nữ Việt Nam
Hàng phòng ngự Việt Nam chao đảo khiến HLV Mai Đức Chung đứng ngoài đường biên, lo đến “bạc cả tóc”. Trung vệ Chương Thị Kiều, Trần Thị Hồng Nhung và thủ môn Khổng Thị Hằng lao động hết công suất. Các vị trí còn lại của Việt Nam cũng dồn hết về sân nhà để giữ gìn mành lưới. Thế rồi thế trận vẫn được giữ vững đến tận giây cuối cùng. Khi trọng tài thổi tiếng còi mãn cuộc, tất cả các cô gái Việt Nam…đổ ụp xuống sân vì quá mệt nhưng rồi lại nhảy lên ôm lấy nhau bởi hạnh phúc.
Đây không phải lần đầu tiên, Việt Nam thắng Thái Lan. Ở tứ kết ASIAD 17 năm 2014, Thái Lan ghi bàn thắng trước rồi Tuyết Dung gỡ hòa 1-1 và Nguyễn Thị Liễu ấn định chiến thắng 2-1.

Năm 2017, 2018, Tuyết Dung đều ghi bàn vào lưới Thái Lan

Thu Trang

Tối 27.8, những cô gái vừa được kể tên trên đây lại có mặt trong trận chung kết với Thái Lan. Lần này, Thái Lan dự giải Đông Nam Á 2018 với hai lợi thế cực lớn – chủ nhà và là đội duy nhất của khu vực được dự World Cup bóng đá nữ 2019. Tại vòng bảng, cũng giống Việt Nam, Thái Lan không thua một trận nào. Họ đã rất hay. Mà theo miêu tả của Tuyết Dung: “Vẫn chơi bóng bổng tốt như cầu thủ nam, Thái Lan hơn chúng ta ở chiều cao. Họ có cả cầu thủ nhập tịch. Nhưng càng khó khăn càng phải cố gắng. Nếu thắng tiếp thì thật tuyệt vời”.
HLV người Nhật của U.19 nữ Việt Nam đánh giá cao cầu thủ Việt kiều
HLV Mai Đức Chung tiết lộ: “Mình cũng chẳng có gì phải thay đổi lối chơi cả đâu. Cứ bình tĩnh mà chiến đấu. Chơi chặt chẽ, tuân thủ tốt đấu pháp phòng ngự phản công. Không nóng vội mà hỏng hết việc. Hàng phòng thủ phải bọc lót tốt cho nhau, không tạo khoảng trống để đội bạn có cơ hội sút xa hoặc triển khai các pha đổ bóng từ biên vào. Hàng tiền vệ và tiền đạo cần có sự phối hợp tốt, chắt chiu cơ hội ghi bàn”.
Chúng ta lại hồi hộp chờ đợi, để được nghe Tuyết Dung nói: “Thắng Thái Lan sao mà sướng”.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.