'Cướp cơm' từ thiện ở Sài Gòn: Quá ác với người nghèo!

11/11/2015 07:03 GMT+7

Rất nhiều bạn đọc phản hồi, bày tỏ bức xúc và yêu cầu chính quyền địa phương phải vào cuộc chấn chỉnh, sau khi đọc bài “Cướp” cơm từ thiện giữa Sài Gòn trên Thanh Niên ngày 10.11.

Rất nhiều bạn đọc phản hồi, bày tỏ bức xúc và yêu cầu chính quyền địa phương phải vào cuộc chấn chỉnh, sau khi đọc bài “Cướp” cơm từ thiện giữa Sài Gòn trên Thanh Niên ngày 10.11.

Quá nhẫn tâm
Với những gia đình có người thân bị bệnh ung thư, bệnh nặng thì một hộp cơm từ thiện dành cho người bệnh và người nuôi bệnh là món quà rất quý giá. Nó giúp họ bớt đi gánh nặng khi đã tốn kém quá nhiều để nuôi bệnh. Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Vậy mà có những kẻ lại quá nhẫn tâm, tàn ác đi “cướp” miếng ăn của những người đang rơi vào hoàn cảnh túng quẫn, khó khăn.
Nguyễn Thanh Loan
(thanhloannguyen@yahoo.com)
Có còn là con người không?
Trong khi có biết bao người cần đến hộp cơm từ thiện thì lại có những kẻ thất đức “cướp” cơm cho mình và cả cho… heo ăn. Không biết họ có còn là con người nữa không. Những người đi “cướp” chắc là người nghèo cộng với thói côn đồ, sự nhẫn tâm bên trong. Nếu họ cũng nghèo và biết cảm thông với những hoàn cảnh như mình, họ mang cơm từ thiện ấy chia lại cho người khác thì cuộc sống này đẹp biết bao. Thật quá buồn trước cảnh “cướp cơm” như thế!
Võ Văn Vinh
(vinhvo@gmail.com)
Sao không ai làm gì hết vậy?
Nào giờ nghe cướp vàng, cướp bạc, chưa bao giờ nghe nói “cướp cơm từ thiện” bao giờ. Tôi không tưởng tượng ra nổi họ cướp để làm mồi nhậu, để bán cho người nuôi heo trong khi người bệnh, người nuôi bệnh đang rất cần. Trước nay tôi vẫn nghĩ những kẻ bất lương, trộm cướp, giật dọc ra tay ở đâu chứ vẫn chừa nhà chùa và nhà từ thiện. Chùa đã bị trộm viếng, cơm từ thiện nay cũng bị cướp ngang nhiên giữa ban ngày ở chốn đông người, thì còn có điều gì mà bọn bất lương không dám làm. Sao không ai làm gì hết vậy?
Hạnh Nguyễn (Q.8, TP.HCM)
Đúng là cướp !
"Một miếng khi đói bằng một gói khi no". Nhiều người đã không những bỏ tiền của mà còn góp sức để làm được chén cơm từ thiện. Thế mà lại có những kẻ đi cướp miếng ăn của người nghèo khó. Không nói đến giá trị tài sản bị cướp, nhưng hành vi này thật đáng hổ thẹn, tàn nhẫn, đúng nghĩa là cướp cạn giữa ban ngày.
khuongle66 (Ninh Thuận)
Nên tạo điều kiện
Nên chăng, bệnh viện cho phép các tổ chức phát cơm từ thiện cho người nhà bệnh nhân vào tận sân bệnh viện để phát. Như vậy, vừa đảm bảo cho người nhà bệnh nhân có được bữa ăn ngon, miễn phí, các nhóm từ thiện cũng thực hiện được tâm nguyện của mình.
Nguyễn Thị Minh Tuyết
(minhtuyetnguyenthi@yahoo.com)
Bệnh viện Ung bướu là nơi có rất nhiều bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cần sự giúp đỡ, nhất là bữa cơm từ thiện. Đó cũng là lý do nhiều nhóm từ thiện hướng đến địa chỉ này. Chính quyền địa phương cần tạo điều kiện, giữ trật tự trước cổng bệnh viện để các nhóm từ thiện phát cơm, ngăn chặn thực trạng “cướp” cơm từ thiện diễn ra thường xuyên nơi đây.
Nguyễn Phi Bằng (H.Hóc Môn, TP.HCM)
Những kẻ “cướp” cơm từ thiện, chích ma túy giữa ban ngày... không xa lạ gì với người dân khu vực này. Vì vậy, tôi cho rằng chỉ cần chính quyền địa phương, nhất là cảnh sát khu vực ra tay thì sẽ xử lý được ngay thôi.
Nguyễn Đức Hữu (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
T.T - Duy Khang (thực hiện)
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.