Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu chuyến đi vòng quanh thế giới

11/11/2023 11:55 GMT+7

Sáng nay 11.11, travel blogger Trần Đặng Đăng Khoa xuất phát, khởi động hành trình đi vòng quanh thế giới bằng ô tô tải. Chuyến đi nhận được nhiều sự quan tâm, theo dõi trên mạng xã hội.

Tự tin, lạc quan lên đường

Chia sẻ với Thanh Niên lúc 8 giờ 30, Trần Đặng Đăng Khoa cho biết anh đang ở TP.Tây Ninh và sẽ chạy lên cửa khẩu Xa Mát để qua Campuchia. Bản thân anh khá hồi hộp vì không biết thời gian chuyến đi sẽ diễn ra như thế nào, có gặp điều gì khó khăn, trở ngại không. Tuy nhiên, lần này anh xác định thỉnh thoảng sẽ gửi xe lại, một mình về thăm gia đình nên thấy thoải mái hơn chuyến đi trước.

"Mặc dù có kinh nghiệm từ chuyến đi vòng quanh thế giới bằng xe máy nhưng tôi cũng không tránh khỏi lo lắng với những rủi ro có thể gặp phải", anh nói.

Cận cảnh chiếc xe cùng Trần Đặng Đăng Khoa lên đường vòng quanh thế giới

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu hành trình lịch sử - Ảnh 1.

Trước chuyến đi, Đăng Khoa cũng có nhiều suy tư, nghĩ về những lý do thực hiện hành trình vòng quanh thế giới lần 2.

Phan Diệp

Sau khi sắp xếp đồ đạc, khoảng 1 giờ sáng nay, anh xuất phát từ Q.3, TP.HCM đi Tây Ninh. Đến 4 giờ, chàng trai dựng video và tranh thủ ngủ thêm 2 tiếng trước khi đến cửa khẩu.

2 ngày trước khi chuyến đi, Đăng Khoa không ngủ được. Mấy tháng liền sắm sửa chuẩn bị cho hành trình khiến anh khá đuối sức. Tuy nhiên, những lời chúc bình an, lời động viên từ gia đình, người thân, bạn bè giúp anh có thêm tinh thần lên đường.

"Tôi sẽ thường xuyên cập nhật những trải nghiệm của bản thân về chuyến đi trên các nền tảng mạng xã hội để mọi người cùng xem và biết tôi vẫn ổn. Điều này sẽ không có khung giờ cố định, phụ thuộc vào việc sắp xếp thời gian trong chuyến đi", anh cho hay.

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu hành trình lịch sử - Ảnh 2.

Đăng Khoa gặp HLV bơi lội Ngọc Duy để trang bị thêm kỹ năng an toàn dưới nước trước khi đi vòng quanh thế giới lần 2.

NVCC

Trước chuyến đi 3 tuần, anh Lương Ngọc Duy – HLV bơi lội ở TP.HCM và cũng là người bạn thân thiết đã đến thăm, gửi tới Khoa nhiều lời chúc may mắn, bình an. Khoa kể rằng, chuyến đi lần trước, lúc xuất phát chỉ có một số tiền nhỏ trong người nên thời gian đầu thật sự rất khó khăn. Chuyến này, phượt thủ đã được nhiều người biết đến và đồng hành nên cảm thấy vui, tự tin hơn.

Đặc biệt, lần này, Đăng Khoa đã trang bị cho mình thêm kỹ năng an toàn dưới nước và thành thục các kiểu bơi ếch, bơi sải, bơi bướm với sự hỗ trợ của anh Duy.

"Tôi hi vọng với sự chuẩn bị kỹ càng này, Khoa sẽ tự tin hơn trên hành trình sắp tới", anh Duy nói.

Cung đường vòng quanh thế giới lần thứ 2 của trần đặng đăng khoa thế nào?

Nghĩ nhiều về lý do bắt đầu

Sau chuyến vòng quanh thế giới lần đầu tiên bằng xe máy, Khoa về lại Việt Nam hồi tháng 6.2020. 3 năm qua, anh đi xuyên Việt lần đầu bằng ô tô để giới thiệu cuốn sách "1.111 Nhật ký sáu vạn dặm trên yên xe cà tàng". Khoa cũng đặt chân đến vài quốc gia và cùng mọi người vượt qua đợt dịch Covid-19 với nhiều cảm xúc. Anh tâm sự, bản thân cứ nghĩ đã tìm được bình an đích thực trong lòng, nhưng lại nếm trải nhiều lần cay đắng và rơi tận vực thẳm, không biết san sẻ cùng ai.

"Trên đường lái xe tôi nghĩ đến những ngày sắp tới, những kỷ niệm đã qua. Hiện tôi có cảm xúc như một người chuẩn bị ra nước ngoài du học hay xuất khẩu lao động. Những lý do vì sao lại tiếp tục hành trình phiêu lưu này cũng xuất hiện trong đầu tôi trước giờ đi qua biên giới", anh bộc bạch.

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu hành trình lịch sử - Ảnh 3.

Chiếc xe tải nhỏ được dán thêm những sticker trước ngày lên đường, hôm 8.11.

Dương Lan

Phượt thủ Trần Đặng Đăng Khoa rời Việt Nam, bắt đầu hành trình lịch sử - Ảnh 4.

Hành trang được sắp xếp gọn gàng trên xe để dành chỗ trống nhỏ làm chỗ nghỉ ngơi trên hành trình.

Dương Lan

Chiếc xe cùng Trần Đặng Đăng Khoa vòng quanh thế giới có gì đặc biệt?

Với Khoa, một chuyến phiêu lưu mới, qua những cung đường mới, đón chờ những thử thách mới là cách để đi tìm ý nghĩa đời mình. Vì thế, từ đầu năm nay, anh đã chuẩn bị hành trang để thực hiện chuyến vòng quanh thế giới lần thứ 2. Lần nay, anh chọn chiếc xe tải nhỏ, đặt tên là Sóc để thực hiện hành trình.

Khoa chia sẻ với Thanh Niên, hiện tại anh vẫn độc thân, "phiêu bạt giang hồ" được xem là lý tưởng sống của mình. Hành trình chưa hẹn ngày về nhưng có thể kết thúc sau 3, 4 năm, Khoa xem như là món quà đón tuổi 40 của mình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.