Phương Anh Idol: Tôi từng bỏ nhà đi

08/09/2023 10:47 GMT+7

Vì bất đồng quan điểm với ba nên Phương Anh Idol quyết định bỏ nhà đi. Đây cũng là khoảng thời gian cô nuối tiếc bởi không đủ can đảm để thẳng thắn giải quyết mâu thuẫn với ba.

Phương Anh Idol: Tôi từng bỏ nhà ra đi - Ảnh 1.

Phương Anh Idol và Ngọc Linh bồi hồi nhớ về những kỷ niệm thời thanh xuân

BTC

Ngọc Linh và Phương Anh Idol là hai giọng ca tiếp theo góp mặt trong chương trình Giai điệu thanh xuân. Ở số phát sóng thứ 3, cả hai mang đến cho khán giả không gian âm nhạc nhiều hoài niệm với những ca khúc như Con đường đến trường, Tình thơ, Mong ước kỷ niệm xưa, Mùa hạ cuối cùngMuốn khóc thật to.

Nhắc về những kỷ niệm khi còn cắp sách đến trường, Phương Anh Idol chia sẻ: "Năm tôi học lớp 7, ba muốn tôi thi chuyên toán nhưng tôi lại muốn thi chuyên lý, khi đó vấn đề giữa hai cha con không giải quyết được nên tôi bỏ nhà đi. Tôi và ba không nói chuyện với nhau trong một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa, ba cũng nghĩ rằng tôi giận ba nên tôi làm mọi thứ đều bất cần hết. Ba tôi đau buồn về chuyện đó nhưng thật ra tôi không hề giận ba. Sau một khoảng thời gian khá lâu, mẹ có kể chuyện đó với tôi thì tôi mới thấy mình hư đến vậy. Nên nếu quay lại thời gian đó, tôi sẵn sàng nói với ba rằng tôi chưa bao giờ giận ba và chỉ mong ông ấy tin vào những quyết định của tôi". Sau những khúc mắc, mối quan hệ của Phương Anh Idol và ba ruột đã thoải mái hơn.

Phương Anh Idol: Tôi từng bỏ nhà ra đi - Ảnh 2.

Phương Anh ân hận vì mâu thuẫn với ba ruột suốt thời gian dài

BTC

Trong khi đó, điều khiến Ngọc Linh nuối tiếc ở thời thanh xuân là không hoạt động nghệ thuật trong một thời gian dài. Giọng ca Tình thơ tâm sự: "Nếu được quay lại, tôi không dừng lại con đường ca hát. Lúc đó, tôi thấy đi hát không vui nữa, nó giống như một bổn phận chứ không phải đam mê. Khi tôi nói điều đó với mẹ, mẹ kêu nếu vậy thì dừng lại nên tôi nghỉ hát luôn. Bây giờ, tôi quay lại vì muốn các bạn lắng nghe giọng hát của tôi cũng như tôi được nhận những lời yêu thương từ khán giả".

Bên cạnh đó, chủ nhân hit Lựa chọn một vì sao còn bật mí về một tình bạn đẹp và chuyện bị ở lại lớp. "5 tuổi tôi đã được vào học lớp 1 đến khi lên 6 tuổi thì nhà trường lại không cho lên lớp nên tôi phải học thêm một năm lớp 1. Tôi có một cậu bạn thân, khi bạn ấy lên lớp 2 thì tôi vẫn học lớp 1 nên bạn ấy bắt tôi phải gọi bằng "anh". Cứ như thế cho đến khi bạn đi sang Đức, tôi cảm thấy thế giới này mất đi một thứ gì đó rất thân thuộc. Tôi mất liên lạc với bạn ấy đến khi tôi học cấp 3, khi chúng tôi gặp lại nhau tôi cảm thấy thế giới của mình phủ đầy một màu hồng. Đó là một người bạn khác giới ở thời thanh xuân, dù đó chỉ là tình bạn nhưng mỗi lần nhìn lại tôi cảm thấy rất dễ thương", Ngọc Linh kể lại. 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.