Phú Quốc: Giông lốc kéo sập hội chợ, nhiều tiểu thương 'khóc ròng'

09/08/2022 12:23 GMT+7

Giông lốc kéo sập hàng loạt quầy kinh doanh tại Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu giao lưu sản phẩm OCOP TP.Phú Quốc khiến nhiều tiểu thương bị thiệt hại tài sản.

Đến hơn 11 giờ ngày 9.8, nhiều tiểu thương kinh doanh tại Hội chợ triển lãm thương mại và giới thiệu giao lưu sản phẩm OCOP TP.Phú Quốc (Kiên Giang) năm 2022 vẫn đang tất bật dọn dẹp đống đổ nát sau trận giông lốc mạnh làm sập cả hội chợ vào sáng cùng ngày.

Kinh hoàng giông lốc kéo sập hội chợ, làm tiểu thương bị thương
Hai cặp mái của hội chợ bị sập hoàn toàn

HOÀNG TRUNG

Theo ghi nhận tại hiện trường, một cảnh tượng tan hoang tại một khu đất ở đường băng sân bay cũ. Hai cặp mái nhà tiền chế rộng thênh thang đã bị gió nâng lên, đưa đi một khoảng chừng 50 m rồi thả mạnh xuống.

Hai cặp mái nhà đổ xuống khiến nhiều hàng hóa bị hư hỏng nặng. Hàng gốm sứ, đồ nhựa, đồ chơi trẻ em bị bể vụn nhiều mảnh. Hàng quần áo bị ướt sạch, nhiều hàng hóa bị giông đưa lên cao rồi rơi xuống nằm rải rác trên mái hội chợ. Nhiều thanh sắt chĩa lên trên như những chiếc chông nhọn, cộng với dây điện chằng chịt trông rất nguy hiểm. Bên dưới, nhiều tiểu thương phải chui qua những khe nhỏ để tranh thủ dọn dẹp những món hàng còn sử dụng được.

Tiểu thương tập trung dọn dẹp những gì còn sử dụng được

HOÀNG TRUNG

Sau khi sự việc xảy ra, trời vẫn mưa lớn nên việc dọn dẹp gặp nhiều khó khăn, cộng với việc nhiều tiểu thương vẫn còn thất thần sau vụ việc nên phải chờ tinh thần ổn định mới bắt tay vào dọn dẹp.

Chiếc xe máy bị hư hỏng do các thanh sắt rơi trúng

HOÀNG TRUNG

Ông Phan Viết Mỹ, tiểu thương đến từ An Giang, cho biết thường thì những người bán hội chợ ngủ rất muộn nên sáng cũng thường thức rất trễ. Sự việc xảy ra khi đó khoảng 7 giờ sáng 9.8, mọi người vẫn còn đang ngon giấc nên không kịp trở tay. “Sáng nay, tôi thức sớm hơn thường lệ. Nghe gió rít mạnh dữ lắm, các khung sắt của ngôi chợ và gian hàng bị gió lay nghe ken két, các đường dây điện bị rách vỏ nhựa rồi va chạm vào nhau phát sáng nhìn rất ghê rợn. Chưa đầy 5 phút sau là một cảnh tan hoang như vậy”, ông Mỹ bàng hoàng kể.

Quần áo bị gió hút lên rồi rơi xuống mái hội chợ

HOÀNG TRUNG

Còn bà Trần Thị Phương Anh (71 tuổi) cho biết vụ việc xảy ra khiến bà bị kẹt trong gian hàng của mình. Bà phải cố chen mình vào khoảng hở giữa những thanh sắt để thoát ra ngoài.

Bà Hoàng Thị Phương, chủ cửa hàng quần áo, cho biết vụ việc xảy ra làm bà bị thiệt hại hơn 100 triệu đồng. Ngoài ra, chồng bà còn bị thương ở đầu.

Một góc hội chợ nhìn từ phía sau

HOÀNG TRUNG

Trong khi đó, ông Trần Văn Vàng, chủ cửa hàng quần áo, cho biết gian hàng của ông bị hư hỏng khoảng 60 - 70%, số còn lại phải giặt ủi thật kỹ mới có thể bán được.

Ngổn ngang bên trong hội chợ

HOÀNG TRUNG

Trao đổi qua điện thoại, ông Hồ Đắc Thuận, Giám đốc Trung tâm Văn hóa -Thể thao và Truyền thanh Phú Quốc, cho biết đã nắm được sự việc. Tuy nhiên, ông Thuận cho biết hợp đồng của trung tâm với công ty tổ chức hội chợ đã hết từ ngày 7.8. Lẽ ra, công ty phải bàn giao mặt bằng cho trung tâm 2 ngày trước, nhưng công ty chưa kịp thu dọn nên chưa giao lại mặt bằng.

“Chúng tôi đã liên lạc với công ty tổ chức hội chợ để có phương án hỗ trợ bà con tiểu thương khắc phục sự cố do giông lốc gây ra”, ông Thuận nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.