Phú Mỹ Hưng đẹp yên bình đến lạ

Đến đây rồi không nỡ vội rời đi, Ra bến sông, nghe thầm thì sóng vỗ...

Anh đưa em về thăm Phú Mỹ Hưng
Đô thị xanh cây mát từng góc phố
Những dòng kênh, dải lụa mềm nắng đổ
Phố rộng dài, đại lộ ngát màu xanh.

Ai là người đã cắt mảnh trăng thanh?
Đem một nửa xây thành hồ Bán Nguyệt
Để Ánh Sao còn lại vầng trăng khuyết
Sắc cầu vồng da diết mãi Crescent Mall.

Lâu đài Cham Charm lộng lẫy cột đá tròn
Biệt thự Phú Gia nắng giòn trên mái ngói
Đêm Park View lung linh cao vời vợi
Nốt bổng - trầm nhạc mới Phú Mỹ Hưng.

Khu Kênh Đào - đô thị mới Á Đông
Có hương thơm mùa sen hồng giữa phố
Soi mặt kênh cầu nối đường đi bộ
Thấp thoáng màu hoa dọc phố trang đài.

Xe điện chiều đưa khách đến Sky*
Khu vườn treo dài theo đêm tĩnh lặng
Ly cà phê bạn năm châu cùng cạn
Bát phở nồng vị cay xứ Kim Chi.

Đến đây rồi không nỡ vội rời đi,
Ra bến sông, nghe thầm thì sóng vỗ
Ghé Chateau ngắm vườn trong phố
Chốn vinh hoa, khu biệt thự lâu đài!

Phố Mỹ Gia hồng trong nắng ban mai
Hồ công viên trải dài xuôi Mỹ Thái
Bờ Cả Cấm mùa xuân sau trở lại
Hoa anh đào sẽ trải lối em qua.

Cùng MidTown, phố gấm vóc lụa là
Sẽ sánh bước Star Hill diễm lệ
Ngắm sao trời giữa khu đô thị trẻ
Để ngất ngây
xao xuyến
những dịu êm …

Hoàng hôn về màu xanh lẫn vào đêm
Điện thắp sáng lung linh từ muôn ngả
Phú Mỹ Hưng đẹp yên bình đến lạ!
Em hãy chìm
trong yên ả
chiều nay …

Cầu Ánh Sao tấu bản nhạc thật hay
Điệu nồng nàn, ngất ngây dòng nước đổ
Nhịp sáng đèn đủ sắc màu rực rỡ,
Mai trở về
mãi nhớ
Phú Mỹ Hưng.

----------------
* Sky: khu căn hộ Sky Garden
Ghi chú: Những địa danh, công trình ở Phú Mỹ Hưng đã được nhắc đến trong bài thơ:
Hồ Bán Nguyệt, cầu Ánh Sao, siêu thị Crescent Mall, lâu đài Cham Charm, khu biệt thự Phú Gia, khu chung cư Park View, khu Kênh Đào, khu phố Sky Garden, khu biệt thự Chateau, khu biệt thự Mỹ Gia, khu phố Mỹ Thái, kênh Cả Cấm, khu chung cư MidTown, khu chung cư Star Hill.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.