Phụ huynh nhịn ăn, nghỉ làm đợi con thi tốt nghiệp THPT

Tấn Đạt
Tấn Đạt
28/06/2023 16:12 GMT+7

Quá lo lắng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023, nhiều phụ huynh đã nhịn ăn, nghỉ làm đứng trước cổng trường nhiều giờ để đợi con.

DSC_9467.JPG

Nhiều phụ huynh lo lắng, phải nghỉ làm chờ con trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023

TẤN ĐẠT

"Cả đêm tôi thức trắng"

7 giờ 30 phút ngày 28.6, tiếng trống bên trong điểm thi Trường THCS-THPT Diên Hồng, Q.10 (TP.HCM) vang lên, kể từ giây phút ấy chị Nguyễn Thị Ánh Trúc, ngụ tại P.14, Q.10 đã đứng ngồi không yên vì con mình chính thức bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Chỉ tay vào hộp cơm treo lủng lẳng trên xe, chị Trúc cho hay: "Cả đêm qua đã tôi thức trắng. Sáng nay, tôi chở con đến điểm thi rồi tranh thủ mua hộp cơm trên đường, nhưng vẫn chưa ăn nổi vì lo lắng cho con. Không biết năm nay đề thi các môn có khó không, con có vượt qua được thử thách".

Đây không chỉ là tâm trạng của riêng chị Trúc mà rất nhiều phụ huynh khác có con tham gia thi tốt nghiệp THPT 2023 cũng vậy.

Anh Trần Ngọc Phú, phụ huynh thí sinh tham gia thi tốt nghiệp THPT 2023 tại điểm trường Nguyễn Du (Q.10, TP.HCM) cho biết mình đã thức dậy từ 4 giờ sáng để chuẩn bị cho con đi thi.

DSC_9478.JPG

Nhiều phụ huynh chở con đi thi từ sáng sớm

TẤN ĐẠT

Đây là lần đầu tiên anh Phú đưa con đi dự kỳ thi quan trọng nên có phần hồi hộp. "Trước ngày thi tốt nghiệp THPT, dù con mình giữ vững tâm trạng thoải mái nhưng mình thì nóng ruột cả đêm hôm qua không ngủ được vì lo lắng, cứ trông cho trời sáng", anh Phú nói.

Trong khi đó, đây là lần thứ 2 anh Lê Quang (làm viên chức Q.10, TP.HCM), đưa con mình tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, nhưng anh vẫn trằn trọc cả đêm. Hôm nay anh đã thức dậy lúc 3 giờ sáng vì không ngủ được.

"Hai năm trước là thằng lớn nay đến lượt con gái út đi thi. Cả hai lần tâm trạng mình đều giống nhau. Dù đồng hồ đã được mình cài báo thức, reo vào lúc 5 giờ, nhưng mới 3 giờ mình đã bật dậy đi chuẩn bị đồ ăn sáng, quần áo cho con đi thi", anh Quang tâm sự.

DSC_9480.JPG

Dù con đã vào phòng thi nhưng phụ huynh vẫn lo lắng, đứng ngồi không yên

TẤN ĐẠT

Xin nghỉ phép 3 ngày

Ngồi một góc trước điểm thi Trường THCS-THPT Nguyễn Du, chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, ngụ tại P.15 (Q.10) cho biết sáng nay chị dậy sớm nấu ăn, động viên con bình tĩnh để làm bài tốt. Đợt này chị cũng xin nghỉ phép 3 ngày để đồng hành cùng con trong kỳ thi.

4f2698189a444a1a1355.jpg

Phụ huynh lo lắng, mong con có những điểm số cao

TẤN ĐẠT

"Kỳ thi tốt nghiệp THPT rất quan trọng, con đã ôn tập ngày đêm, khổ luyện rất nhiều. Vào đợt thi chính thức, con cần người bên cạnh để có tinh thần tốt và thoải mái nhất nên tôi quyết định nghỉ làm vài ngày để đưa đón, chuẩn bị cho con trước khi vào phòng thi", chị Như nói.

Cũng có con thi tại điểm trường chung với chị Như, anh Nguyễn Trọng Phúc (ngụ Q.10, TP.HCM) chia sẻ: "Nhà mình gần đây, con cũng có thể tự đi được đến điểm thi nhưng mình luôn mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với con nên mình đã xin nghỉ 2 ngày để đưa con đi thi. Hiện tại, mình cảm thấy rất lo lắng. Mong là trải qua 12 năm đèn sách, thì con sẽ đạt được kết quả cao trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023", anh Phúc bộc bạch.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.