Phụ huynh bức xúc cảnh trước cổng trường học 'như cái chợ'

20/10/2023 18:57 GMT+7

Khuôn viên hành lang an toàn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (Q.Gò Vấp, TP.HCM) bị chiếm dụng buôn bán tràn lan. Nhiều phụ huynh bức xúc cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh trước cổng trường, gây khó khăn cho việc đưa đón học sinh.

Báo Thanh Niên mới đây nhận được phản ánh của người dân, phụ huynh có con em học tại Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (116 Dương Quảng Hàm, P.5, Q.Gò Vấp, TP.HCM) về tình trạng khuôn viên hành lang an toàn trước cổng trường bị chiếm dụng làm nơi bán hàng, thức ăn, gây ra cảnh nhếch nhác, mất vệ sinh.

Cổng trường học biến thành "chợ" phụ huynh bức xúc - Ảnh 1.

Khuôn viên hành lang an toàn trước Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân bị chiếm dụng buôn bán tràn lan

TRẦN KHA

"Như cái chợ trước cổng trường nhưng không thấy ai xử lý"

Theo phản ánh của phụ huynh, Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân có 3 cổng, trong đó cổng chính ở đường Dương Quảng Hàm có khuôn viên hành lang an toàn dành cho phụ huynh dừng xe đón con. Tuy nhiên thời gian qua, một số người chiếm dụng, biến khu vực này thành nơi mua bán hàng hóa, thức ăn, gây mất trật tự, mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm.

"Mua bán như cái chợ nhưng không thấy ai xử lý. Nước thải ứ đọng, nhìn rất bẩn. Học sinh ăn uống tại đây không biết ảnh hưởng sức khỏe không", chị T., một phụ huynh nói.

Khu vực này bị chiếm dụng còn gây khó khăn cho việc dừng xe đón con của phụ huynh, nhiều người phải đứng lấn ra đường. "Không có chỗ đậu, chúng tôi phải lấn ra đường. Góp ý người bán hàng còn bị họ cự lại", một phụ huynh đang chờ đón con bức xúc.

Cổng trường học biến thành "chợ" phụ huynh bức xúc - Ảnh 2.

Làm cả mái che, để cả bình gas ở trước Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, rất nguy hiểm

TRẦN KHA

Phụ huynh cho biết đã nhiều lần lên tiếng với nhà trường nhưng tình trạng "họp chợ" trước cổng trường vẫn tiếp tục diễn ra. Nhiều phụ huynh mong muốn khu vực bị lấn chiếm này phải được chấn chỉnh ngay, đúng như khẩu hiệu "Cổng trường em sạch đẹp, an toàn".

Ghi nhận của chúng tôi ngày 19.10 cho thấy, nơi hành lang an toàn trước cổng Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân là cảnh mua bán lộn xộn. Người dân trưng biển hiệu, bày bàn ghế, hàng hóa tràn lan, cả bình gas, rất nguy hiểm cho học sinh. Khoảng 2/3 diện tích khu vực hành lang an toàn trước trường này bị chiếm dụng.

Sẽ làm hàng rào di động

Liên quan phản ánh nói trên của phụ huynh học sinh, ông Vương Hoài Nam, Chủ tịch UBND P.5, Q.Gò Vấp (TP.HCM) cho biết, địa phương thời gian qua thường xuyên cho người đi kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm, mua bán trong khu vực Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân (?).

Cổng trường học biến thành "chợ" phụ huynh bức xúc - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng địa phương ở đâu, mà để việc mua bán, bày cả bình gas nấu ăn đặt cạnh tường rào, trước trường học như thế?

TRẦN KHA

Tuy nhiên, khi thấy lực lượng chức năng, người buôn bán hàng rong rời đi. Việc đuổi bắt, xử phạt, tạm giữ tang vật của người vi phạm vẫn chưa giải quyết được dứt điểm tình trạng mua bán tại đây.

Ông Nam thông tin, chính quyền địa phương đã phối hợp nhà trường đưa ra biện pháp xử lý lâu dài. Theo đó, dự kiến sẽ làm các hàng rào sắt di động tại khuôn viên hành lang an toàn của Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân. Do vướng dự án đường Dương Quảng Hàm chuẩn bị khởi công, nên việc làm hàng rào này tạm gác lại nhằm tránh lãng phí.

Cổng trường học biến thành "chợ" phụ huynh bức xúc - Ảnh 4.

Hàng hóa, đồ đạc ngổn ngang trên khuôn viên hành lang an toàn của Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân

TRẦN KHA

Theo ông Nam, hiện dự án đường Dương Quảng Hàm đã thi công một phần, dự kiến cuối năm nay hoặc đầu năm sau sẽ khởi công toàn tuyến. Khi thi công xong dự án, phường sẽ cho làm các hàng rào di động quanh khuôn viên Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, lập lại trật tự nơi đây.

Phụ huynh rất mong lực lượng chức năng địa phương chấn chỉnh, không thể để cảnh mua bán lộn xộn, chiếm hành lang an toàn trước cổng trường như thế mãi. 

Xem nhanh 20h: Thời sự toàn cảnh ngày 20.10

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.