Phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng

05/09/2023 13:58 GMT+7

Sau lễ khai giảng, hàng trăm phụ huynh có mặt tại Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức (H.Thanh Oai, Hà Nội) đã được trải nghiệm hoạt động đặc biệt mang tên "chuyến tàu hạnh phúc".

Sáng nay 5.9, tại Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức, hơn 2.000 phụ huynh và học sinh đã có mặt từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ khai giảng.

Sau khi xem các tiết mục văn nghệ, nghe các diễn văn, thư chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, các phụ huynh và học sinh đã được trải nghiệm một hoạt động đặc biệt mang tên "chuyến tàu hạnh phúc" do các thầy cô giáo của trường tổ chức.

Ông Phạm Tuấn Đạt, Giám đốc điều hành hệ thống Trường Xanh Tuệ Đức, cho biết để kiến tạo được hạnh phúc cần có các chất liệu khác nhau, như sự hiểu biết, sự tử tế, sự biết ơn, sự trưởng thành. Đó cũng chính là các "trạm, ga" của chuyến tàu hạnh phúc mà phụ huynh được trải nghiệm. Mục đích lớn nhất khi tổ chức hoạt động này là biến lễ khai giảng thành sự kiện lan tỏa hạnh phúc. Hạnh phúc cũng là chủ đề của nhà trường trong năm học 2023 - 2024.

Chị Phạm Thị Hồng Thơ (một phụ huynh) chia sẻ, chị rất xúc động trong buổi trải nghiệm.

"Tôi thấy nhiều câu chuyện giống hệt như bản thân đã từng trải qua nhưng tôi chưa bao giờ được nói ra và chưa bao giờ để cho người khác nhìn thấy. Sau ngày hôm nay, chúng tôi có thêm nhiều kinh nghiệm và cách dạy bảo con cái sau khi trải qua chuyến tàu hạnh phúc này", chị Thơ nói.


Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 2.

Lễ khai giảng tại sân Trường tiểu học và THCS Xanh Tuệ Đức

ĐÌNH HUY




Học sinh lớp 1 hào hứng bước vào năm học mới

ĐÌNH HUY


Để bước lên chuyến tàu đặc biệt này, phụ huynh, học sinh sẽ đăng ký ở ga chờ làm hành khách và đi qua 5 trạm gồm: trạm hiểu biết, trạm tử tế, trạm biết ơn, trạm trưởng thành và trạm dừng chân hạnh phúc (không gian các trạm được bố trí từ các khuôn viên của trường như thư viện, hội trường, nhà đa năng...).

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 4.

Các phụ huynh và học sinh bước vào trải nghiệm "chuyến tàu hạnh phúc"

ĐÌNH HUY

Ở trạm hiểu biết, hành khách sẽ đi chân đất, dẫm qua các chướng ngại vật là sỏi, cành cây... để cảm nhận. Bên cạnh đó, có rất nhiều câu hỏi được đặt ra để phụ huynh tự suy ngẫm "hạnh phúc là gì?", "chúng ta trở nên giàu có thì đã hạnh phúc chưa?"...

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 5.

Phụ huynh đi qua trạm hiểu biết

ĐÌNH HUY

Sang trạm tử tế, những câu chuyện được sắp xếp từ cô giáo và các học sinh, giúp các phụ huynh hiểu được chất liệu của hạnh phúc là những điều giản đơn, gần gũi.

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 6.

Những câu chuyện về vứt rác bừa bãi, giúp đỡ bố mẹ... được truyền tải trong trạm tử tế

ĐÌNH HUY

Đến trạm biết ơn, hành khách sẽ được nghe những câu chuyện, những lời cảm ơn từ các em học sinh đã trải qua quá trình học tập tại trường. Nghe những lời tâm sự, cảm ơn của con em mình, nhiều phụ huynh đã bật khóc vì xúc động.

Các hành khách đến trạm biết ơn

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 8.

Phụ huynh bật khóc khi nghe những câu chuyện, những lời cảm ơn từ chính con mình

ĐÌNH HUY

Những người bố mạnh mẽ, là chỗ dựa cho cả gia đình nhưng vẫn không kìm được nước mắt

ĐÌNH HUY

Bước sang trạm trưởng thành, các hành khách sẽ phải vượt qua các thử thách được sắp đặt từ trước. Dù thử thách có khó khăn đến nhường nào nhưng các hành khách vẫn phải cố gắng vượt qua để được công nhận "trưởng thành".

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 10.

Các hành khách chứng kiến câu chuyện ở trạm trưởng thành. Trong ảnh là cảnh 2 thầy cô giáo đóng vai 2 phụ huynh đang bận công việc, khi được con hỏi bài vở thì không ai gác lại công việc để hướng dẫn con, dẫn đến cãi nhau trước mặt con cái

ĐÌNH HUY

Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 11.

Nhiều phụ huynh thừa nhận chính việc này đã từng xuất hiện trong gia đình mình và đưa ra cách giải quyết

ĐÌNH HUY

Đến trạm cuối cùng mang tên hạnh phúc, các hành khách sẽ ngồi lại đúc kết hạnh phúc là gì, viết cam kết hạnh phúc và lời chúc treo lên cây hạnh phúc.

Các phụ huynh viết cam kết hạnh phúc ở trạm cuối cùng

ĐÌNH HUY


Hà Nội: Hàng trăm phụ huynh bật khóc khi lên 'chuyến tàu hạnh phúc' ngày khai giảng - Ảnh 13.

Hành khách mất từ 15 - 20 phút để trải nghiệm qua mỗi trạm. Để hoàn thành "chuyến tàu hạnh phúc" cần khoảng 1 - 1 giờ 30 phút

ĐÌNH HUY

Tiếng trống tựu trường đồng loạt điểm, hơn 23 triệu học sinh cả nước bước vào năm học mới



Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.