Có một "CLB Nhạc sĩ... Chất Độc"

08/12/2004 10:59 GMT+7

Nghe có vẻ... hài hước nhưng đúng là có một "Dioxin Club" đã ra đời trong bối cảnh Việt Nam và quốc tế đang góp phần làm dịu nỗi đau của những nạn nhân Việt Nam bị nhiễm chất độc da cam và có khá nhiều nhạc sĩ ở TP.HCM đã đồng cảm và sáng tác về đề tài này.

Có thể kể: Thế Hiển (Em không biết), Phạm Đăng Khương (Nỗi đau còn đó), Nguyễn Văn Hiên (Bay cao ngàn cánh hạc), Trần Huân (Tôi đã thấy), Vũ Hoàng (Nước mắt da cam)... “CLB Nhạc sĩ... Chất Độc” đang mở rộng cửa đón tiếp hội viên mới. Điều kiện gia nhập: Sáng tác một bài có... "chất độc" hoặc "âm hưởng chất độc". Không có ban chủ nhiệm nhưng tất cả đều nhất trí đưa cố nhạc sĩ Thanh Trúc (tác giả ca khúc Vì sao em chết?) vào vị trí "hội viên danh dự"!

H.Đ.N

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.