Đời sống
Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia: "Miếng phô mai miễn phí" trên cái bẫy
Phóng sự "Nhức nhối lừa bán lao động qua Campuchia " được bắt đầu bằng cuộc gọi của Tủa (một thanh niên 15 tuổi, quê Lai Châu ) diễn ra vào giữa tháng 6.2022. Vì tin lời dụ dỗ, Tủa đã bị đưa trái phép sang Campuchia, bị ép làm việc như khổ sai gần 20 giờ mỗi ngày. Sau 4 tháng, Tủa không thể trở về Việt Nam, muốn thoát khỏi tình cảnh này, gia đình sẽ phải trả số tiền hàng ngàn đô la để chuộc người. Và để "phục vụ" nhu cầu chuộc lao động, nhiều người sẵn sàng đứng ra hứa làm “cò” giải cứu người ngay trên đất Campuchia.
Thời sự
Lời sau cùng của mẹ ruột và cậu ruột loạn luân, chăn dắt con cháu làm ăn xin
Đứng trước Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Xuyên Mộc (Bà Rịa-Vũng Tàu), hai chị em Đào Văn Bé (25 tuổi) và Đào Thị Gái (39 tuổi) khúm núm, sợ sệt. Đây là các bị cáo trong loạt bài điều tra “Bé gái 10 tuổi trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột” trên Báo Thanh Niên.
Thời sự
Xét xử hai kẻ mất nhân tính, loạn luân chăn dắt con cháu làm ăn xin
Ngày 12.5.2021, Tòa án nhân dân Xuyên Mộc đã đưa ra Đào Văn Bé và Đào Thị Gái ra xét xử cùng về tội “hành hạ con, cháu” và “cố ý gây thương tích”. Đây là các bị cáo trong loạt bài điều tra “Bé gái 10 tuổi trốn thoát khỏi bàn tay chăn dắt ăn xin của mẹ và cậu ruột” trên Báo Thanh Niên.
Đời sống
Táo tợn trộm chó ở vùng ven Sài Gòn – Kỳ 2: Trò bất lương bạc triệu
Những kẻ trộm chó ở vùng ven Sài Gòn không chỉ có 1-2 người mà có cả băng nhóm hoạt động chuyên nghiệp và lập ra cả đường dây tiêu thụ. Điều gì khiến cho những “cẩu tặc” này bất chấp đêm hôm mà lao ra đường làm chuyện bất lương?
Đời sống
Xâm nhập “thủ phủ” cát lậu: - Kỳ 1: Xúc được... tiền
Huyện Đức Linh (tỉnh Bình Thuận ) có địa giới nằm giáp ranh với huyện Xuân Lộc (tỉnh Đồng Nai). Nơi đây được biết đến như một “thủ phủ” cát lậu. Tại đây rất dễ thấy những hầm hố nhem nhuốc, lồi lõm mà “cát tặc” để lại sau quá trình khai thác trái phép ở các xã Đông Hà, Trà Tân, Tân Hà, Đức Hạnh….
Đời sống
Khiếp đảm chợ ma túy vùng ven Sài Gòn - Kỳ 1: Đắt như tôm tươi
Từ phản ánh của bạn đọc, PV Thanh Niên phát hiện một nhóm khoảng 8 - 10 đối tượng thay phiên nhau túc trực mua bán ma túy công khai trên QL22 (đoạn kéo dài khoảng 100 m thuộc ấp Đông Lân, xã Bà Điểm, H.Hóc Môn, TP.HCM), khung giờ hoạt động ì xèo nhất từ 13 - 18 giờ hằng ngày. “Chợ” ma túy này chỉ cách Bến xe An Sương khoảng 200 m, gần trạm xe buýt và cầu bộ hành... nên tấp nập người qua lại.
Đời sống
Tận mắt chứng kiến những ổ cờ bạc tiền tỉ tung hoành vùng biên giới
Những ổ cờ bạc tiền tỉ nằm sâu trong những cánh rừng cao su, rừng điều tại các huyện Bù Gia Mập, Bù Đốp, Phú Riềng… (tỉnh Bình Phước) đã thổi bay đi biết nhiêu tài sản, làm tan vỡ biết bao nhiêu hạnh phúc gia đình. Nếu bây giờ không ngăn chặn lại thì còn đợi đến bao giờ?
Đời sống
Ghê người cảnh lấy bún thải trộn hóa chất thành bún tươi
Ngày 9.1.2019, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, Bộ Công an tại TP.HCM phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 28 - Cục Quản lý thị trường TP.HCM kiểm tra cơ sở sản xuất bún tươi Minh Hoàng trên Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân.
Đời sống