Phóng sự ảnh: Quảng Trị viết câu chuyện cổ tích có thật

02/05/2022 10:18 GMT+7

Những ngày này, ở Quảng Trị, đi đâu cũng rợp bóng cờ hoa, niềm hân hoan tự hào hiện rõ trên mặt người. Quảng Trị tổ chức kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng(1.5.1972-1.5.2022), 50 năm sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị (1972-2022) trùng với thời điểm kỷ niệm thống nhất đất nước.

Lễ thượng cờ “Thống nhất non sông” ở đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải tổ chức sáng 30.4

ẢNH: THANH LỘC

Hàng loạt sự kiện có ý nghĩa về chính trị - quốc phòng, kinh tế - xã hội đã được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bộ, ban, ngành, địa phương và các tỉnh Savannakhet, Salavan (CHDCND Lào), đông đảo nhân dân địa phương.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trao Huân chương Hồ Chí Minh cho tỉnh Quảng Trị, tặng bộ tem đặc biệt kỷ niệm 50 năm sự kiện bảo vệ Thành cổ Quảng Trị và nhấn nút khởi công dự án đường ven biển có vốn đầu tư 2.060 tỉ đồng

ẢNH: NGUYỄN PHÚC

Nói như Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tại lễ kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng Quảng Trị, địa phương này đang viết nên câu chuyện cổ tích có thật về “đất thép nở hoa”.

ẢNH: THANH LỘC

Khánh thành dự án Đập ngăn mặn trên sông Hiếu (TP.Đông Hà) trị giá 500 tỉ đồng

Các bạn trẻ Quảng Trị thích thú “check-in” tại di tích đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

ẢNH: THANH LỘC

Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức triển lãm ảnh và hiện vật “Quảng Trị - Bản hùng ca vang mãi”. Dịp này, Cục Văn thư và lưu trữ Nhà nước cũng tổ chức triển lãm “Quảng Trị - Dấu ấn lịch sử qua tài liệu lưu trữ”

ẢNH: THANH LỘC

Thành cổ Quảng Trị lung linh trong đêm, từ dự án lắp đặt âm thanh ánh sáng của Tập đoàn T&T tài trợ, tổng trị giá gần 60 tỉ đồng ở 3 địa điểm: Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Trường Sơn, Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

ẢNH: THANH LỘC

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.