Lan tỏa trên mạng xã hội:

Phòng ngủ 15 năm của ba mẹ được con gái 'hô biến' đẹp như khách sạn

11/10/2023 08:42 GMT+7

Nhiều người không khỏi thích thú khi nhìn hình ảnh phòng ngủ trước và sau khi sửa chữa của một cặp vợ chồng. Đó cũng là món quà báo hiếu tuyệt vời của cô con gái dành cho đấng sinh thành.

Mạng xã hội chia sẻ hình ảnh phòng ngủ cũ của một cặp vợ chồng bỗng "biến" thành phòng y hệt khách sạn. Chính con gái họ là người lên ý tưởng và tiến hành cải tạo cho ba mẹ.

Phòng ngủ 15 năm của ba mẹ được con gái 'hô biến' đẹp như khách sạn - Ảnh 1.

Căn phòng ngủ trước và sau khi được cải tạo

NVCC

Phòng ngủ 15 năm của ba mẹ được con gái 'hô biến' đẹp như khách sạn - Ảnh 2.

Chị Kiều cũng đã sửa phòng cho em trai

NVCC

Phòng ngủ 15 năm của ba mẹ được con gái 'hô biến' đẹp như khách sạn - Ảnh 3.

Chị Kiều (bìa trái) cùng gia đình

NVCC

Người con gái trên là chị Trần Phụng Kiều (28 tuổi, ở TP.Biên Hòa, Đồng Nai). Chị Kiều cho biết ý tưởng sửa chữa phòng ngủ cho ba mẹ có từ nửa năm trước và được thực hiện trong tháng 9. Phòng ngủ cũ được thiết kế có 2 giường giống phòng đôi trong khách sạn nên việc sửa chữa cũng theo ý tưởng này. "Phòng ba mẹ và em trai được xây dựng từ 15 năm trước. Trần và tường đã xuống cấp, nước mưa ngấm vào khiến căn phòng ẩm thấp. Mình luôn mong sẽ sửa chữa được căn phòng đó không hẳn là phải khang trang, đầy đủ tiện nghi nhưng sạch sẽ, ấm cúng hơn, cho ba mẹ", chị chia sẻ.

Việc sửa chữa trần và tường nhà mất khoảng 2 ngày. Phần lắp đặt và sắp xếp đồ đạc vào phòng cũng chiếm thời gian tương tự. Trong quá trình thực hiện chị Kiều thường hỏi ý kiến chồng để được tư vấn, góp ý hoàn chỉnh. Chồng chị cũng hoàn toàn nhất trí với món quà của chị dành tặng ba mẹ. Trước khi sửa chữa phòng ngủ cho ba mẹ, cô gái đã thực hiện trang trí phòng cho em trai. Tổng chi phí sau khi hoàn thiện 2 căn phòng chỉ khoảng 25 triệu đồng. Do mọi khâu do chính tay chị thực hiện nên chi phí rẻ hơn rất nhiều.

"Ba mẹ cũng muốn sửa sang lại nhà cửa nhưng chưa có điều kiện về kinh tế và thời gian nên mình muốn là người chủ động làm điều đó. Thay vì mình đập đi xây lại sẽ tốn nhiều chi phí nên giải pháp cải tạo là hợp lý. Ba mẹ có tuổi rồi nên giấc ngủ rất quan trọng. Mình muốn ba mẹ có một căn phòng thật ấm áp để ngủ ngon và sâu giấc hơn", cô con gái trải lòng.

Món quà ý nghĩa

Chị Kiều là con gái thứ hai trong gia đình có 3 chị em. Trước đây, chị là nhân viên văn phòng, tuy nhiên sau một thời gian chị thấy không phù hợp. Giai đoạn dịch Covid-19, chị thường xuyên ở nhà nên thấy sự quan trọng của căn nhà với cuộc sống của mỗi gia đình. Với suy nghĩ nhà đẹp, ngăn nắp sẽ khiến tâm trạng tốt hơn, chị chuyển hướng và thử sức với việc chăm sóc, trang trí nhà cửa rồi lan tỏa lên mạng xã hội. "Khi quyết định nghỉ việc mình cũng băn khoăn nhiều nhưng mình nghĩ ai cũng chỉ sống một lần, nếu không thử sức theo đuổi đam mê sau này sẽ hối hận", cô gái bộc bạch.

Sau những câu chuyện được chia sẻ, có người liên hệ thuê làm thiết kế nội thất nhưng chị Kiều còn đang cân nhắc. Chị không học qua trường lớp về lĩnh vực này nên chưa đủ tự tin nhận những dự án đó. "Mình làm theo sở thích cá nhân và với người trong gia đình sẽ dễ, còn khi nhận tiền của khách hàng sẽ phải làm sao để họ hài lòng và chỉn chu nhất. Mình sẽ tiếp tục cải tạo thêm ban công, nhà vệ sinh và đầu tư kiến thức cho bản thân để có thể theo đuổi công việc này", chị chia sẻ.

Chia sẻ với PV, ông Trần Bá Tuyên (63 tuổi), ba chị Kiều, rất hài lòng và phấn khởi khi thấy căn phòng ngủ mới. Ông càng vui hơn khi các con quan tâm đến ba mẹ và xem đây là món quà ý nghĩa. "Phòng mới rất sạch sẽ, khang trang, màu sắc hài hòa, tôi thấy giống phòng khách sạn 3-4 sao từng ở khi đi du lịch. Vợ chồng tôi cố gắng làm lụng để lo cho các con học hành đến nơi đến chốn, giờ thấy các con trưởng thành, hiếu thảo, chúng tôi rất hạnh phúc. Tôi mong con luôn hạnh phúc, phát huy niềm đam mê trong công việc".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.