Phố phường TP.Huế ngập giữa 'biển nước' mênh mông: Nước rút đến đâu, dọn đến đó

Lê Hoài Nhân
Lê Hoài Nhân
16/11/2023 18:22 GMT+7

Ngày 16.11, TP.Huế vẫn ngập nước ở nhiều nơi mưa đã ngớt. Thừa Thiên – Huế mưa đã ngừng mưa và nước trên các sông đang rút chậm.

Người dân ở vùng "rốn lũ" hạ du sông Hương tại TP.Huế đang bình tĩnh ứng phó, chờ nước rút đến đâu dọn đến đó.

TP.Huế: Nước lũ bủa vây phố cổ Bao Vinh

Ghi nhận của PV Thanh Niên tại phố cổ Bao Vinh (TP.Huế) hôm nay 16.11, khi nước lũ rút nhẹ, nhiều người bì bõm lội bộ, chèo ghe ra bên ngoài để mua thêm lương thực. Tại đây, nhiều căn nhà vẫn còn ngập sâu, tuy nhiên phần đông họ đều bình tĩnh vì quen "sống chung" với lũ đã nhiều năm.

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 1.

Nhiều nhà dân tại phố cổ Bao Vinh ngập trong lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Ngồi trong căn nhà cổ, nước mấp mé dưới chân, ông Nguyễn Quốc Bình (60 tuổi) bình thản cùng vợ và các con ăn bánh, uống trà. Tiếp chuyện PV, ông Bình cho hay: "Năm nay nước lũ và lên nhanh, cao hơn năm 2020 khoảng 10 cm. Sống trong vùng lũ nhiều năm nên không riêng tôi mà khu phố cổ này đã chủ động kê cao đồ đạc, sẵn sàng đón lũ từ trước", ông Bình nói.

Theo ông Bình, đợt lũ này dù nước lên nhanh và cao, tuy nhiên nhờ có các hồ thủy điện đầu nguồn điều tiết. Ngành chức năng thông báo sớm nên người dân vùng trũng này không thiệt hại nhiều. "Như năm 1999, khi chưa điều tiết nước, các kênh thông tin còn hạn chế nên nước về bất ngờ khiến người dân đành thả tay", ông Bình nói thêm.

Trưa nay, trời hửng nắng, rất nhiều người đưa con nhỏ đi theo để vui vẻ check-in. "Ở đây mùa lụt như thế này là bình thường, bà con có thiệt hại nhưng cũng đã quen. Bây giờ cứ nước rút đến đâu thì mình dọn đến đó thôi", ông Nguyễn Văn Linh (46 tuổi, người dân phố cổ Bao Vinh) vừa mua được một ít thức ăn tươi sau nhiều ngày cô lập, phấn khởi.

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 2.

Người dân phố cổ Bao Vinh lội lũ ra ngoài mua thêm thực phẩm

LÊ HOÀI NHÂN

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 3.

Họ chờ nước rút để dọn lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 4.

Mực nước lũ năm nay cao hơn năm 2020 khoảng 10 cm

LÊ HOÀI NHÂN

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 5.

Nhiều em nhỏ được bố mẹ cho ra trước nhà nghịch nước lũ

LÊ HOÀI NHÂN

Người Huế bình tĩnh đón lũ: 'Nước rút đến đâu dọn đến đó' - Ảnh 6.

Một cụ bà lội lũ ra bên ngoài mua thức ăn

LÊ HOÀI NHÂN

Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Đặng Văn Hòa, Chánh văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thừa Thiên - Huế, cho biết trận mưa lần này diễn ra khá phức tạp, tuy nhiên từ ngày 10.11 đơn vị đã chủ động thông báo người dân kê cao đồ đạc, đón lũ.

Theo ông Hòa, đến trưa 16.11, mực nước sông Hương đã hạ, dưới báo động 3. Các hồ chứa nước đầu nguồn vẫn đang vận hành, điều tiết lưu lượng nước đi bằng lưu lượng đến. 

"Chỉ điều tiết nước chứ không phải xả lũ. Mực nước đi bằng mực nước đến hồ, hiện nay mưa cũng đã ngớt nên lưu lượng điều tiết không cao. Trong hôm nay, người dân cần theo dõi nước hạ đến đâu dọn đến đó, chưa nên hạ đồ đạc xuống hết, đề phòng mưa trở lại", ông Hòa nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.