Phố nhớ - Thơ của

09/01/2022 08:30 GMT+7

Cái ngày ấy em đi Chùm hoa bồn chồn thắm đỏ Mịn như nhung Tím chiều phố nhớ

Bài hát Hương Xưa thiết tha
Nắng đổ
Đôi mắt cay ngơ ngẩn đầu hè
Dòng người ngược xuôi
Ngổn ngang trăm mối đi, về
Những nhành liễu xanh
Lặng im trong gió

Minh họa: Tuấn Anh

Tiếng còi vang cuối phố
Một bè trầm
Thui thủi
Cất lên giọng khàn mơ ngủ
Nhắc nỗi buồn
Phố
Thở dài

Nơi xa kia sóng vỗ miệt mài
Tràn lên mạn tàu em đi
Tới hòn đảo muôn vàn kỳ lạ
Với bao điều mộng say
Và có nhớ

Chiều nay
Mặt trời rơi sau mặt phố
Hừng lên ánh vàng côi cút
Và lòng anh thầm gọi
Cùng bè trầm nhưng nhức
Hai tiếng - Em về...!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.