Đồng sáng lập MoMo: Tết tôi nướng thịt để phụ nữ trong nhà bớt 'khói lửa'

Mai Phương
Mai Phương
25/01/2023 06:55 GMT+7

Có tới 35 năm học tập sinh sống tại TP.HCM nhưng ông Nguyễn Bá Diệp - đồng sáng lập MoMo - vẫn chưa một lần đón tết ở Sài Gòn.

Năm nào cũng về quê ăn tết

Gia đình gốc Bắc nhưng vào Vũng Tàu sinh sống rất nhiều năm, ông Nguyễn Bá Diệp xem nơi đây chính là quê hương của mình. Vì vậy, dù đã gần 35 năm lên TP.HCM đi học và làm việc nhưng cứ mỗi dịp tết đến ông lại khăn gói về quê. Năm nay cũng vậy, từ 29 Tết Quý Mão cả gia đình lại về thành phố biển để đón tết cùng bố mẹ và gia đình em gái. Đây sẽ là khoảng thời gian tụ họp của cả nhà, thăm hỏi họ hàng, bạn bè.

Ông Nguyễn Bá Diệp luôn đón tết ở quê hương

NVCC

Thế nhưng, dù đón tết ở phương nam nhưng cái tết của gia đình ông Diệp vẫn mang đậm hương vị của người Bắc với những món ăn quen thuộc như bánh chưng, giò nạc... Đặc biệt, là người mê hoa nên tết đến, ông luôn mua rất nhiều loại hoa khác nhau về chưng từ nhà ra ngõ. “Mỗi sáng dậy chỉ cần ngồi uống nước trà, ngắm hoa thôi là đủ cho những ngày nghỉ ngơi thật sự này”, doanh nhân Nguyễn Bá Diệp chia sẻ.

Thông thường trong mùng một, cả nhà sẽ chuẩn bị một bữa tiệc liên hoan đầu năm và ông sẽ xung phong đảm nhận việc nướng thịt vì để cho phụ nữ trong nhà bớt bị khói lửa. Với quan điểm, tết là dịp để nghỉ ngơi, thư giãn và ăn tết phải vui khỏe. Thay vì phải nấu đủ ngày 3 bữa với nhiều món ăn thì sau đó đến giai đoạn dọn dẹp, rửa chén cũng sẽ mất hết thời gian nên linh động thay phiên sẽ có bữa ăn bên ngoài... Vì thế, ông đã thuyết phục bố mẹ giảm bớt nấu nướng để có những ngày nghỉ ngơi, thư giãn, đoàn viên thực sự.

Lì xì qua ví MoMo

Cũng như bao gia đình người Việt khác, phong tục chúc tết, lì xì người thân, họ hàng hay xông đất, cúng giao thừa… cũng luôn diễn ra trong gia đình người đồng sáng lập ví MoMo. Ngay khi giờ khắc giao thừa vừa qua thì bố mẹ sẽ lì xì cho vợ chồng ông và các cháu. Đến sáng mùng 1, ông sẽ chúc tết bố mẹ và mừng tuổi cho con cháu.

Ông Nguyễn Bá Diệp trong vườn nhà ở quê mỗi dịp xuân về

NVCC

Đặc biệt, từ khi có MoMo, phần lớn ông đều lì xì qua ví điện tử. Riêng lì xì trực tiếp tiền mới chỉ dành cho các cháu nhỏ và người lớn tuổi.

Với đặc thù là một công ty thanh toán với nhiều dịch vụ thiết yếu, hoạt động bán lẻ nên xuyên tết, các bộ phận đều có người “trực chiến” 24/24. Do đó lãnh đạo như ông Diệp cũng phải online điện thoại liên tục để giải quyết nhanh những vấn đề phát sinh nếu có. Dù vậy, ngoài thời gian nghỉ ngơi, tết cũng là dịp vị doanh nhân sẽ có thói quen suy ngẫm, nhìn lại một năm đã qua xem mình đã làm được những gì? Sang năm mới sẽ phải có cái gì mới hơn? Từ đó ông sẽ vạch ra hành động để đạt được mục tiêu của cá nhân và công ty khi bước sang năm mới.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.