Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ nườm nượp khách, lối đi chật kín bước chân

04/09/2023 14:34 GMT+7

Trong kỳ nghỉ lễ, lượng khách đổ về phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ đông đúc, lối đi chật kín bước chân. Nhiều hàng quán tấp nập khách ra vào.

Theo ghi nhận của người viết, từ 19 giờ các ngày nghỉ, lối đi vào phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, P.1, Q.10, TP.HCM nhộn nhịp xe ra vào. Hàng trăm bạn trẻ và cả du khách nước ngoài đi dạo, thưởng thức các món ngon đường phố Việt Nam. 

Với hơn 100 gian hàng ăn uống từ ăn no tới ăn vặt, hoạt động từ 15 giờ tới 23 giờ mỗi ngày, phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ được bạn trẻ ưu ái gọi là "thiên đường ăn vặt tại TP.HCM", trong đó nhiều nhất là các món nướng, que chiên... với giá từ 10.000 đồng đến 12.000 đồng/món.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 1.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ tấp nập khách vào tối 3.9

HUỲNH NHI

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 2.

Các quán đồ nướng đồng giá 10.000 đồng thu hút bạn trẻ

HUỲNH NHI

Lê Ngọc Phương Thanh, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM đến phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ lúc 20 giờ. Cô gái nói con đường kín bước chân người, phải đi rất chậm và nhích từng chút để xem hết các hàng quán. 

Quán nem chua rán phố cổ hot nhất chợ Hồ Thị Kỷ, bán 2.000 chiếc mỗi ngày

"Dịp lễ mình thường đến trung tâm thành phố vui chơi, nhưng năm nay chuyển địa điểm, chọn đến phố ẩm thực, không ngờ là đông như vậy. So với những khu ăn uống khác thì phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ bán đa dạng đồ ăn hơn, khách đến một lần nhưng ăn được nhiều món. Hầu như quán nào cũng có bảng giá rõ ràng nên mình yên tâm ăn uống, không sợ bị chặt chém", Phương Thanh chia sẻ.

Cô cho biết thêm một điểm mà bạn trẻ khá thích ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ là ít xe cộ qua lại, chủ yếu là người đi bộ. Hàng quán san sát nhau, vừa đi vừa xem món, thích quán nào thì ghé lại, có bàn ghế ăn uống tại chỗ.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 3.

Khách đông, chủ quán làm không ngơi tay

HUỲNH NHI

Chị Nguyễn Thị Thu Hà (44 tuổi), chủ một quán ăn trong chợ Hồ Thị Kỷ, cho biết vào dịp lễ 2.9 khách đến đông hơn ngày thường, mỗi ngày chị bán từ 400 tới 500 chén trứng nướng, đa số khách là sinh viên, người nước ngoài tới thưởng thức. 

"Chợ này bán giá bình dân, hợp túi tiền của nhiều bạn trẻ nên mọi người hay lui tới. Ngày lễ hàng quán không tăng giá, mọi người ăn uống thoải mái hơn. Từ 19 giờ tới 22 giờ là lúc cao điểm ở chợ, đến 23 giờ khách mới vãng dần", chị Hà nói.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 4.

Chén trứng nướng là một trong những món ăn vặt được bạn trẻ yêu thích ở chợ Hồ Thị Kỷ. Món ăn có trứng cút, tôm, hàu, hến, thịt băm, xúc xích, mực... khi chín, cho thêm ruốc, chà bông, sốt và tương ớt, giá 12.000 đồng/chén.

HUỲNH NHI

Trái ngược với cảnh đông đúc ở phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ, phố đi bộ đêm khu vực Kỳ đài Quang Trung tại P.6, Q.10, TP.HCM khá vắng vẻ, dù không gian được trang trí đèn rực rỡ, rất hợp đón tết Trung thu sớm. 

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 5.

Đèn treo lung linh trên đường Nguyễn Lâm, hướng vào phố đi bộ khu vực Kỳ đài Quang Trung

HUỲNH NHI

Đang là giờ cao điểm vui chơi buổi tối nhưng nơi này chỉ có khoảng 10 hàng quán ăn uống, giải trí hoạt động và khu vực biểu diễn âm nhạc. Khách chủ yếu là người dân sinh sống gần phố đi bộ.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 6.

Hàng quán thưa thớt khách tại phố đi bộ khu vực Kỳ đài Quang Trung

HUỲNH NHI

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 7.

Dịp lễ, cửa hàng này đón từ 50 đến 100 khách mỗi đêm

HUỲNH NHI

Chị Nguyễn Thị Ngọc Đào (38 tuổi), chủ một hàng ăn uống tại phố đi bộ khu vực Kỳ đài Quang Trung, cho biết tiệm của chị có từ 3 năm nay. Ngày trước quán khá đông khách, song một thời gian bị ảnh hưởng dịch Covid-19 phải đóng cửa, đầu năm nay chị buôn bán trở lại.

"Nhờ có chương trình giao lưu ca nhạc vào buổi tối mà lượng khách đến phố đi bộ cũng nhiều hơn. Dù nơi này hoạt động không sôi nổi, nhộn nhịp như chỗ khác, nhưng đây là phố đi bộ của địa phương, mình cố gắng duy trì để có thể phát triển hơn nữa", chị Đào chia sẻ.

Phố ẩm thực Hồ Thị Kỷ chật kín bước chân người ngày lễ - Ảnh 8.

Không riêng phố đi bộ khu vực Kỳ đài Quang Trung, phố ẩm thực Nguyễn Thượng Hiền, Q.3, TP.HCM cũng trong cảnh đìu hiu ngay cả dịp lễ

HUỲNH NHI

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.