Phim 'Trà' của Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình

05/02/2024 08:00 GMT+7

Sau nhiều năm vắng bóng, đạo diễn Lê Hoàng bất ngờ tái xuất với phim tết mang tên Trà, lấy đề tài ngoại tình - vốn luôn là điểm nóng bàn luận và tranh cãi.

Chỉ là một chuyện ngoại tình, nhưng…

Trà mở đầu bằng lối đi thẳng thắn, vào việc như chính cá tính của đạo diễn Lê Hoàng. Chuyện kể về đại gia Hải (NSƯT Trương Minh Quốc Thái), sau cuộc họp với nhân viên, đại gia Hải vội vã tới căn hộ riêng để 'mây mưa' cùng Chích (Đoàn Trinh). Sau khi vui vẻ, đại gia lại trở về nhà và hạnh phúc bên vợ con. Mỗi ngày của ông cứ trôi qua suôn sẻ êm đềm như thế cho đến khi ông quyết định chia tay Chích. Tuy nhiên, với bản tính ranh mãnh, quái chiêu của mình, Chích bỗng chốc nhập vai thiếu nữ quê lên thành phố, ngây thơ, chất phác và được bà Tuyết (Việt Hương) tuyển vào làm giúp việc. Đó cũng là khởi đầu cho biết bao bất ngờ, kịch tính giữa hai vợ chồng đại gia, cô con gái ăn chơi nổi loạn và "trà xanh".

Phim 'Trà' của Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình- Ảnh 1.

Một đề tài không mới, một câu chuyện chẳng lạ, thậm chí có thể bắt gặp dễ dàng trong đời sống hiện nay. Nhưng bằng cách kể chuyện đặc biệt của đạo diễn Lê Hoàng, khán giả sẽ được đứng ở nhiều góc độ, từ đó có cảm nhận khách quan về ngoại tình.

NSƯT Trương Minh Quốc Thái trong vai đại gia Hải, ngoài 50 tuổi, hội tụ đủ tất cả những yếu tố mà phụ nữ rất yêu: phong độ, thành đạt, mẫu mực, yêu thương gia đình. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, ông Hải đã sa vào lưới tình của một cô bé "trà xanh" với vóc dáng nhỏ bé và độ tuổi cũng không lớn hơn con gái ruột của ông.

Phim 'Trà' của Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình- Ảnh 2.

Phim gây ấn tượng mạnh và nóng, bởi vừa mở đầu đã tràn ngập những cảnh "bỏng mắt" của "trâu già" và "cỏ non". Với những góc quay khéo léo chân thực tới từng chi tiết, cảnh thân mật giữa đại gia và "trà xanh" không chỉ khiến người xem đỏ mặt mà còn ngầm hiểu được lý do vì sao ông lại xiêu lòng, mê mệt Chích đến như vậy. Để rồi khi trở về nhà, đại gia bỗng trở thành "khúc gỗ" hàng đêm bên vợ. Chi tiết dù nhỏ nhưng đậm chất châm biếm khiến người xem bật cười và thương cho vợ đại gia - người phụ nữ đương độ hồi xuân.

Sự khác biệt giữa thái độ cũng như ngôn ngữ cơ thể của người đàn ông khi ở bên bồ và bên vợ đã được cài cắm một cách khéo léo mà ai tinh ý cũng có thể nhận ra. Để rồi khán giả sẽ ngầm hiểu được rằng lý do đại gia tìm tới "trà xanh" không đơn thuần chỉ là mê của lạ và điều khiến Chích bất chấp đủ mọi giá níu kéo ông Hải cũng chẳng phải vì tiền.

Ngoại tình không phải một bản tình ca

Có biết bao nhiêu tác phẩm âm nhạc, điện ảnh ca ngợi tình yêu. Vậy thứ tình yêu giữa đại gia và "trà xanh" có nằm trong số đó không? Trà là một bộ phim hiếm hoi không phán xét đúng - sai nhưng chắc chắn đạo diễn Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình.

Phim 'Trà' của Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình- Ảnh 3.

Người vợ do Việt Hương thủ vai xuất hiện xuyên suốt với rất nhiều chi tiết khiến người xem không có thiện cảm. Bà dường như chỉ chăm lo cho vẻ bề ngoài của bản thân, mà không thật sự quan tâm tới chồng con. Sự thay đổi về tâm sinh lý tuổi trung niên cũng khiến bà dễ nóng giận mất kiểm soát, thậm chí còn cho rằng chồng vô dụng trong "chuyện đó". Bà cũng nhiều lần dùng những lời lẽ nặng nề, phân biệt đẳng cấp, xúc phạm kẻ ăn người ở trong nhà. Tóm lại, nhân vật của Việt Hương cũng là mẫu chung của một số phụ nữ có đời sống hôn nhân viên mãn nhưng thực chất luôn canh cánh trong lòng nỗi lo mất chồng.

Tuy nhiên, sở dĩ việc chồng ngoại tình không phải là lỗi của người vợ. Tới cuối phim, khán giả sẽ có câu trả lời cho tất cả những hành động, tâm lý của bà Tuyết cùng cách xử đẹp "trà xanh" của một quý bà đúng nghĩa.

Phim 'Trà' của Lê Hoàng không lãng mạn hóa chuyện ngoại tình- Ảnh 4.

Trà không lên án, đánh giá bất cứ ai nhưng khán giả có thể thấy câu chuyện ngoại tình đó diễn ra ở bất cứ đâu trong cuộc sống, đó cũng là lời cảnh tỉnh dành cho cánh đàn ông về thứ tình yêu sa ngã mà bỏ quên tình nghĩa vợ chồng.

Có thể nói, Trà là bộ phim rất đời, thẳng thắn mang nhiều ý nghĩa khi nói về hôn nhân ở tuổi gần xế chiều.

Phim điện ảnh Trà của đạo diễn Lê Hoàng thuộc thể loại tâm lý - tình cảm, khai thác một vấn đề hôn nhân vẫn vô cùng "nhức nhối" ở thời điểm hiện tại: Ngoại tình. Bộ phim với sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên thực lực: Việt Hương, NSƯT Trương Minh Quốc Thái cùng tân binh Đoàn Trinh. Bên cạnh đó, Trà còn có sự góp mặt của NSƯT Công Ninh, diễn viên Hoàng Phi, Phi Thanh Vân, Trần Hằng Nghi,...

Được phát hành bởi Beta Distribution - một trong những công ty của Shark Minh Beta, Trà khởi chiếu vào ngày 10.2.2024, tức mùng 1 Tết Nguyên đán 2024.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.