Phim "Tình yêu pha lê": Pha lê không đủ long lanh

07/04/2008 22:55 GMT+7

Có kịch tính, có xung đột trong kịch bản, có diễn viên đẹp, nhạc phim hay, nhưng Tình yêu pha lê như một bình pha lê chưa đủ độ trong và long lanh để bật sáng...

Tình yêu pha lê (đạo diễn: Xuân Cường, biên kịch: Châu Thổ, đang phát sóng trên HTV7 Đài TH TP.HCM vào 21 giờ 30 ngày thứ tư đến chủ nhật hằng tuần) kể về tình yêu tay ba giữa Nguyễn Hoàng (Hứa Vỹ Văn), An Khê (Ngọc Lan) và Cẩm Tú (Kim Hiền). Mọi chuyện tưởng đã đâu vào đó khi Cẩm Tú hết mực yêu Nguyễn Hoàng còn anh thì nhắm mắt chấp nhận tình yêu đó để đổi lấy vị trí ông chủ salon ô tô do ông Minh Thiện (Tấn Thi), ba của Cẩm Tú trao tặng. Thế nhưng, tất cả đã bị xáo trộn khi An Khê từ dưới quê lên nhà cậu ruột là ông Minh Thiện để trọ học. Điệu múa balê bên hồ bơi đã làm rung động trái tim chàng trai trẻ và định mệnh từ đó bắt đầu trớ trêu với cả ba.

Điểm sáng của phim thuộc về diễn xuất của dàn nhân vật phụ gồm Trịnh Kim Chi, Tấn Thi, Thanh Ngọc, Kha Ly. Với Kim Hiền, do vẫn bị đo ni đóng giày ở loại nhân vật chanh chua, ương bướng, "cướp người yêu", nên vai Cẩm Tú với cô có vẻ như không đòi hỏi nhiều dụng công và cô cũng chưa tạo được khác biệt gì so với những thành công trước đây của mình. Thú vị nhất là sự xuất hiện của ca sĩ Thanh Ngọc trong vai bé Thy - em gái của Nguyễn Hoàng. Thanh Ngọc vào vai khá tự nhiên, khắc họa rất tốt hình ảnh một cô em láu lỉnh, tinh nghịch nhưng giàu tình cảm và hiểu lý lẽ.

Một điểm sáng nữa trong phim là ca khúc chính thể hiện tốt chủ đề phim và là điểm nhấn của khán giả khi mỗi tập phim kết thúc. Những ca khúc nhạc Trịnh được chọn lọc đưa vào phim khá hợp với không khí và cảm xúc, ít nhiều làm khán giả đồng cảm được với tâm trạng nhân vật.

Dù chất liệu chính cấu tạo nên kịch bản mang đậm tính bi thương và cố tình lấy nước mắt khán giả thông qua sự ngang trái của cuộc tình lọ lem - hoàng tử, Tình yêu pha lê vẫn chưa thực sự thuyết phục được phần lớn các khán giả khó tính vì nhiều lý do.

An Khê (Ngọc Lan) và bé Thy (Thanh Ngọc) - Ảnh: SENAFILM cung cấp

Thứ nhất là sự áp đặt tính cách nhân vật nhiều khi quá chủ quan đến khiên cưỡng. An Khê hiền lành đến mức ngu ngơ, hoàn toàn bị động trước mọi sóng gió cuộc đời đưa đến cho cô. Mẹ chồng bảo ký tên bảo đảm sẽ chạy án được sau hai tháng, cô cũng dễ dàng cầm bút ký. Cô dễ dàng đưa tiền cho người khác một cách hồn nhiên đến mức khó hiểu vì người ta chẳng có một cơ sở nào đáng để tin cậy. Cô luôn hoàn toàn phụ thuộc vào người khác, không là Nguyễn Hoàng thì là cô bạn Mỹ Hà và những người bạn khác. Trong khi đó, bà Năm Giao (Trịnh Kim Chi) lại là một bà mẹ kỳ quặc đến mức khăng khăng ép kỳ được con mình phải lấy cô gái con người yêu cũ. Bà mẹ chồng và bà mẹ vợ càng bí hiểm đến nỗi toa rập cùng nhau dàn dựng chuyện, buộc hai đứa con phải ngủ với nhau và sau đó lại còn làm giấy giả có thai...

Thứ nhì là diễn xuất của diễn viên chưa thực sự thuyết phục. Hứa Vỹ Văn dù đã có tiến bộ so với phim Chuyện tình yêu, nhưng xem ra, với cách nói năng đều đều khá tẻ của anh, những cảm xúc đớn đau vì bị ngăn cách tình yêu hay niềm hạnh phúc có được người yêu đều không có gì khác biệt lắm. Nếu giọng nói thật hơn và diễn cảm hơn, hiệu ứng trên khán giả ắt tốt hơn. Ngọc Lan dù có ngoại hình sáng đẹp nhưng sự trong sáng, thánh thiện của An Khê vẫn chưa được cô làm bật lên mà chỉ mới thấy được sự ngô nghê nhiều khi quá mức cần thiết. Không chỉ vậy, điệu múa thiên nga của An Khê hoàn toàn không thể thuyết phục khán giả tin được rằng cô là diễn viên múa. Tất nhiên, với một người không phải diễn viên múa như Ngọc Lan, làm được như vậy đã là nỗ lực đáng ghi nhận. Nhưng, nỗ lực là một chuyện còn có khiến được khán giả có cảm xúc thật để chia sẻ được với nhân vật lại là chuyện khác.

Cùng với sự bùng nổ của phim Việt trên sóng truyền hình, chất lượng phim vẫn là mối ưu tư hàng đầu. Khán giả vẫn luôn mong được xem những bộ phim hay hơn nữa, đạt hơn nữa về mọi mặt. Đó là một ước mong chính đáng.

Giá như pha lê tình yêu long lanh hơn chút nữa, có lẽ tình cảm của khán giả dành cho bộ phim sẽ tròn đầy hơn...

Vinh Nguyễn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.