Phim Dollars trắng: Không làm người xem thất vọng

23/02/2006 22:32 GMT+7

Dollars trắng (đạo diễn Trần Cảnh Đôn) là phim hình sự dài tập đầu tiên của Hãng phim TFS phối hợp cùng Vafafilm sản xuất. Xem phim (phát sóng trên HTV9), có thể thấy sự nỗ lực của đạo diễn, diễn viên trong việc khắc phục những yếu điểm thông thường của phim hình sự VN.

Chuyện phim nói về hoạt động của tổ công an hình sự thực hiện "chuyên án J96" do đại úy Nguyễn Trực (Lý Hùng) làm trưởng nhóm có nhiệm vụ phá một băng nhóm ma túy, giết người và rửa tiền do một người Việt sống ở nước ngoài cầm đầu. Qua bàn tay của đạo diễn Trần Cảnh Đôn, phim được thắt, mở với những tình tiết như mê lộ dẫn dắt người xem trong sự hồi hộp thú vị. Mỗi tập phim xuất hiện một nhân vật mới, và mỗi nhân vật mới xuất hiện đều có khả năng trở thành những dấu chấm hỏi hoài nghi của khán giả.

Tuy nhiên, phim không khỏi sa vào những lối mòn với nhiều tình tiết cũ kỹ và quen thuộc. Tội phạm truy nã Lê Nguyên Anh (Trung Dũng), trong cuộc chạy trốn sinh mệnh đã "lạc" đến ngôi nhà của mẹ con Quỳ (Kim Phượng) - ngôi nhà thiếu bóng dáng của người chồng, người cha. Được Quỳ cứu sống, anh đã vực dậy những khát khao tình cảm cháy bỏng thiếu vắng từ bao lâu nay của cô. Sao không sáng tạo cho kẻ tội phạm này một tình huống khác hơn tình huống quen thuộc này để người xem có cảm giác mới mẻ hơn? Song, khoảnh khắc ngắn ngủi của một tình yêu "chỉ cần nhau là đủ" giữa Quỳ và tên tội phạm truy nã đã làm trái tim khán giả rung động "xen canh" với một chuỗi cảm giác "đứng tim" của những pha hành động.

Phim có nhiều mối tình đẹp. Tình yêu. Tình bạn. Tình đồng đội. Mối tình nào cũng lay động cảm xúc đẹp trong lòng người xem. Nhưng thành công nhất của bộ phim là đã bật lên được hai mảng tối sáng của đời sống những chiến sĩ công an. Mảng sáng là đại úy Nguyễn Trực cương trực, rạch ròi giữa tình cảm riêng tư và nhiệm vụ; là tinh thần trách nhiệm của những chiến sĩ công an Phùng Tuấn (Nguyễn Văn Long), Mỹ Thanh (Ngọc Thúy) quả cảm... Viên cảnh sát biến chất Phạm Cường làm tay trong cho bọn tội phạm, phản bội đồng đội đại diện mảng tối của ngành công an. Những hình ảnh có thật ngoài đời đâu đó đã được khắc họa sống động trên phim.

Sự hấp dẫn của Dollars trắng còn là do sự diễn xuất đồng đều của diễn viên. Tất cả đều thể hiện khá tròn vai. Đạo diễn đã bộc lộ sự tinh tế trong việc "chọn mặt gửi vàng". Ánh mắt sắc sảo của người mẫu Ngọc Thúy biểu hiện đầy đủ bản lĩnh của một nữ cảnh sát quả cảm. Nổi bật hơn cả có lẽ là vai tên trùm mafia Đăng Khoa của ca sĩ Nguyên Vũ. Khả năng diễn xuất của anh thể hiện vượt trội hơn hẳn so với những bộ phim anh đóng trước đây. Không thể không kể đến sự hóa thân bất ngờ của diễn viên Kim Phượng trong vai Quỳ - người đàn bà buôn gánh bán bưng một mình nuôi con, không nguôi nỗi khát khao tình cảm, khác hẳn cô Trâm chảnh chọe, xí xọn trong phim Ngã rẽ cuộc đời. Sự trở lại của ngôi sao một thời - diễn viên Lý Hùng cũng được người xem chờ đợi. Nếu là sự mong mỏi gặp lại Lý Hùng với phong cách diễn xuất của 10 năm về trước thì có lẽ khán giả đã được thỏa lòng, còn nếu mong đợi sự đột phá đầy mới mẻ thì có lẽ vẫn phải chờ anh thể hiện ở những phim sắp tới.

Minh Hoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.