Phiên chợ tết của người trẻ

11/02/2018 10:14 GMT+7

Những ngày cuối năm, giới trẻ TP.HCM lại có một phiên chợ vô cùng thú vị để vui chơi và mua sắm, với những món hàng tết đậm chất nghệ thuật được các bạn tự tay gia công, chế tạo.

Mấy ngày nay, rất đông bạn trẻ đến phiên chợ Art Market do những người trẻ yêu nghệ thuật tổ chức tại Trung tâm nghệ thuật The Factory (15 Nguyễn Ư Dĩ, P.Thảo Điền, Q.2, TP.HCM). Tại phiên chợ này, mọi vật dụng đều hóa thành những tác phẩm nghệ thuật, từ sách, tranh ảnh, phong bao lì xì, thời trang đến những dụng cụ làm bếp, những miếng thảm hay những hộp quà bánh ngày tết...
Độc đáo và mới lạ
Phiên chợ không quá nhiều gian hàng như những phiên chợ tết khác, thế nhưng bạn trẻ vẫn rủ nhau đến đây vì họ yêu những hàng gia công mang tính nghệ thuật, họ trân trọng từng nét vẽ, từng món trang sức các bạn trẻ làm bằng tay.
Tại đây, những sản phẩm tranh ảnh, thiệp chúc mừng… đều được thiết kế theo cảm hứng về ngày tết, của sự đoàn viên và ấm cúng.
Như Quỳnh, sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM, chia sẻ: “Đáng lẽ mình đã về quê rồi nhưng nán lại thêm vài ngày để dạo phiên chợ này. Khi thấy thông tin đăng trên Facebook là mình rất háo hức. Bản thân mình cũng học thiết kế nên rất thích những món hàng nghệ thuật như thế này, đến đây vừa mua sắm vừa giao lưu học hỏi với các anh chị đi trước”.
Mở xem một hộp đựng quà biếu ngày tết, Đặng Ngọc Minh Anh, sinh viên Trường ĐH Văn hóa TP.HCM, giật bắn người vì anh chủ nhí nhảnh hô to “bùm...” cùng với hiệu ứng lật mở được thiết kế dạng tự mở. Đây cũng là điều mới lạ mà các bạn trẻ gửi gắm vào từng hộp quà ngày tết, mong muốn khi người thân, bạn bè mở ra sẽ ngạc nhiên và bất ngờ. Và cuối cùng là hạnh phúc khi từng hình ảnh thân thương được gói ghém và từ từ hé mở qua từng hiệu ứng được gia công tỉ mỉ trong mỗi hộp đựng quà.
Phiên chợ tết của người trẻ2
Bạn trẻ lựa tranh tại hội chợ
Còn Hoàng Thị Hoài Thương, sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, cho biết khá ấn tượng với những bộ ly tách, bình trà, đế nến… do các bạn trẻ làm thủ công, rất đẹp và nghệ thuật. “Mình thấy ở đây món gì cũng độc đáo và mới lạ. Mua ở đây đảm bảo không đụng hàng. Những khay mứt ngày tết thiết kế khá ấn tượng, làm bằng gốm nên thấy được sự tỉ mỉ ở từng góc cạnh”.
Mua và bán những giá trị tinh thần
“Lần đầu tiên mình biết đến một phiên chợ tết nghệ thuật như thế này. Ở đây các món hàng không bán một cách tràn lan mà cảm giác như mình đang đi mua những giá trị tinh thần các bạn làm ra. Mình trân quý những món hàng này và dành làm quà tặng bạn bè, người thân dịp tết”, Nguyễn Trương Thế Hùng, cựu sinh viên Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, chia sẻ.
Một trong những gian hàng ấn tượng ở hội chợ mang tên Ngói của 2 sinh viên Trường ĐH Kiến trúc TP.HCM là Cao Anh Khoa và Lương Thị Phương Dung. Gian hàng này bán sản phẩm tạp dề cho các bạn gái mua làm quà tặng mẹ ngày tết.
Tên Ngói được các bạn lấy ý tưởng từ những ngôi nhà mái ngói cổ kính ở Hội An, bên cạnh đó lại gắn liền với hình ảnh của những người “đầu bếp giỏi nhất thế gian”, đó là những người mẹ.
“Hình ảnh làn khói len qua những mái ngói gắn liền với làng quê yên bình, chan chứa tình thương và sự ấm áp. Vì những làn khói đó được tỏa ra từ căn bếp của những người mẹ đang chuẩn bị bữa ăn cho đàn con thân yêu. Và chúng ta đã lớn khôn từ căn bếp đó, từ những bữa cơm mẹ nấu, nên chúng mình nghĩ ra một món quà để người con có thể nhớ về những ký ức tuổi thơ bên mẹ, bên căn bếp ấm cúng mỗi ngày”, Khoa chia sẻ về ý tưởng thiết kế những mẫu tạp dề nghệ thuật.
Vì là một món quà dành cho người mẹ, người chị của mình nên cả hai cô cậu sinh viên chuyên ngành đồ họa này rất chú tâm đến từng kiểu dáng, hoa văn trên mỗi chiếc tạp dề, để nó đều mang hơi thở của cuộc sống và văn hóa người Việt, như mẫu tạp dề mang dáng dấp chiếc áo bà ba.
Hay gian hàng của Nguyễn Thị Thanh Huyền (Q.2, TP.HCM) với những sản phẩm nghệ thuật được các bạn nhỏ từ những mái ấm, nhà mở gia công. Đấy cũng chính là dự án mà Huyền cùng với tiệm sách nghệ thuật Inpages của các bạn trẻ yêu nghệ thuật thực hiện. Với mong muốn hiện thực hóa tình yêu nghệ thuật của các em nhỏ, cũng như truyền cho các em nguồn cảm hứng làm nghệ thuật không chỉ để vui mà còn có thể giúp cho những hoàn cảnh kém may mắn hơn mình.
Hiện nay ngoài các dòng sách nghệ thuật, các bạn còn có những sản phẩm như phong bao lì xì, hộp bút, các cuốn sổ khắc lino rồi in lên giấy do các em nhỏ gia công. Huyền chia sẻ: “Tụi mình bán ở đây là bán giá trị tinh thần, niềm đam mê nghệ thuật của tụi mình và của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn”.
Có lẽ vì thế mà một phiên chợ cuối năm nhưng không có sự chen lấn hay vội vã; thay vào đó là những tiếng cười nói hoan hỉ. Và đấy là phiên chợ rất riêng của người trẻ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.