Phiên chợ đặc biệt không ai mặc cả, mua xong còn tặng thêm… tiền

Thúy Hằng
Thúy Hằng
21/10/2021 18:55 GMT+7

Từ rau, cá tươi, thịt heo cho tới trái cây, bún chả giò, cà phê, trà sữa. Từ son phấn, nước hoa tới khẩu trang, cồn xịt khuẩn. Phiên chợ đặc biệt bán không thiếu thứ gì và cũng không ai mặc cả. Người mua còn tặng thêm tiền người bán.

Hối hả đóng gói hàng cho phiên chợ đặc biệt, không ai mặc cả

Xuân Thảo

Phiên chợ đặc biệt ấy tên “Từ Tâm”, họp chợ mỗi năm một lần, vào dịp 20.10, do Công đoàn Báo Thanh Niên tổ chức. Năm nay là năm thứ 7 “họp chợ”. Do tình hình dịch Covid-19, chợ “họp” trên mạng, qua fanpage nội bộ mua bán TNmart của báo Thanh Niên. Song không vì thế mà bớt đi sự xôm tụ và đầy ý nghĩa.

“Gì cũng có, mua hết ở TNmart”

Trước ngày phụ nữ Việt Nam 20.10, chợ phiên Từ Tâm lần thứ 7 đã khởi động với các gian hàng bán xoài cát Hòa Lộc, mít thái da xanh Tiền Giang, hồng Đà Lạt, nước mắm Tam Quan Bình Định, mật ong Đắk Lắk, rau củ Đà Lạt, hải sản Nha Trang, nấm bào ngư xám, gạo ST25… của khắp các phòng ban chuyên môn và văn phòng đại diện.

Một số sản phẩm gian hàng của Ban thư ký tham gia chợ phiên

Một số món ăn của gian hàng phòng Hành chính quản trị - Nhân sự

Đặc sản mọi miền đã tụ họp khắp trên không gian mua bán luôn sáng đèn online 24/24 này. Hàng hóa gia dụng như bàn chải đánh răng, xà bông, khẩu trang, cồn 70 độ…cũng không thiếu. Những món ăn nhà làm ngon hơn ở tiệm cũng được ủng hộ nhiệt tình ở phiên chợ như combo bún thịt nướng chả giò, cà phê các loại; bún đậu mắm tôm; trà sữa trân châu…

Năm nay, chợ phiên đặc biệt bán trực tuyến, tạo cơ hội để tôm cá tươi từ Nha Trang được chuyển tới tận tay khách hàng ở Sài Gòn. Hay thịt heo, sờ còn nóng tay cũng lần đầu tiên xuất hiện trong phiên chợ Từ Tâm, được phòng kế toán bán rất đông khách.

Gian hàng của Chi Đoàn TP.HCM Báo Thanh Niên

Một số mỹ phẩm được gửi tới ủng hộ chợ phiên, bán hàng gây quỹ

Trong ngày “cao điểm” của họp chợ hôm 20.10, nhiều mặt hàng vừa đăng bán đã “cháy hàng”, do các cánh mày râu “tranh nhau” mua để về tặng những người phụ nữ thân yêu trong gia đình, như bộ sản phẩm nước hoa, son môi và những bó hoa tươi thắm. Rồi cá tôm, chả cá… từ văn phòng Nha Trang gửi vào Sài Gòn “đắt như tôm tươi”, loáng cái đã bán hết sạch.

Chị Nguyễn Thị Đoan Diệu, nhân viên văn thư kế toán văn phòng Nha Trang kể: “Nhà tôi ở ngay sát làng chài, nên quen thuộc hết tàu bè nào cập bến có cá tôm tươi. Tôi chỉ lấy hải sản nguồn thiên nhiên, không lấy hàng nuôi, nên đợt 1 chỉ chuyển được hơn 50 ký tôm, cá, chả cá. Các anh chị em còn đặt, nên tôi còn chuyển hàng tiếp đợt 2, 3 nữa. Nhà xe Phúc An biết mình chuyển hàng đi bán gây quỹ từ thiện nên không lấy tiền cước vận chuyển”.

Hải sản tươi rói từ văn phòng Nha Trang gửi vào TP.HCM

ĐOAN DIỆU

Văn phòng Nha Trang ra tận làng chài mua hải sản tươi ngon, ngoài thiên nhiên gửi vào phiên chợ đặc biệt

đoan diệu

Cô chú bán hàng, để cùng con đi tiếp cuộc đời

Nhà báo Lâm Hiếu Dũng, Ủy viên Ban biên tập, Tổng thư ký tòa soạn báo in, Chủ tịch Công đoàn Báo Thanh Niên, Trưởng ban tổ chức phiên chợ Từ Tâm cho biết: “Năm nay, để thích nghi trong tình hình “bình thường mới” ở TP.HCM, chợ Từ Tâm mua bán, gây quỹ trực tuyến, mà không làm offline như mọi năm. Toàn bộ nguồn thu của chương trình sẽ dùng để bảo trợ cho trẻ em mồ côi vì đại dịch Covid-19. Theo đó, Công đoàn Báo Thanh Niên sẽ đứng ra bảo trợ cho một cháu mồ côi, từ lúc cháu nhỏ cho tới khi trưởng thành”.

Chị Nguyễn Thị Xuân Thảo, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn, Trưởng ban nữ công, Phó trưởng Ban tổ chức cho hay năm nay có 11 gian hàng từ các phòng, ban, văn phòng báo Thanh Niên cùng tham gia phiên chợ Từ Tâm. “Phiên chợ đặc biệt trong mùa dịch nên không thể mua bán trực tiếp như mọi năm song tinh thần mua bán của anh chị em trong cơ quan rất sôi nổi, sức mua còn lớn hơn mọi năm”, chị Thảo nói.

Hoa tươi từ đôi tay của phòng Quảng cáo, góp mặt ở chợ Từ Tâm 2021

ngọc hiếu

Rau củ quả do văn phòng Đà Lạt liên hệ, được chuyển thẳng xuống Sài Gòn

lâm viên

Phiên chợ đặc biệt, với ý nghĩa từ tâm, lợi nhuận của phiên chợ để giúp cho trẻ em mồ côi trong đại dịch Covid-19. Do đó, những ngày qua người bán người mua đều xởi lởi, hồ hởi, không ai mặc cả, thậm chí còn mua nhiều, tặng thêm tiền cho người bán để gây quỹ nhiều hơn. Nhiều nhà hảo tâm khi biết về chương trình, đã gửi quà tới tặng, để phiên chợ bán lấy tiền, gây quỹ.

Anh Lâm Viên, phóng viên, văn phòng Đà Lạt cho biết vừa hay tin về phiên chợ Từ Tâm, Công ty TNHH thực phẩm Thảo Nguyên đã ủng hộ 2,5 tạ rau củ quả các loại, chở thẳng từ Đà Lạt xuống tòa soạn TP.HCM để anh em bán hàng, gây quỹ, cùng trẻ mồ côi đi tiếp cuộc đời.

Người bán, người mua đều vui vì ý nghĩa của phiên chợ Từ Tâm

xuân thảo

Chị Châu Bùi Nữ Vương, phóng viên Ban Thanh niên - Giáo dục, Phó Bí thư Đoàn cơ sở, Bí thư Chi Đoàn TP.HCM Báo Thanh Niên cho biết dù kinh doanh khó khăn trong mùa dịch, song nghe phiên chợ Từ Tâm gây quỹ để bảo trợ cho trẻ mồ côi trong đại dịch, cô chủ trẻ của trà sữa Nhà Ngoại đã hỗ trợ rất nhiệt tình. Có những loại trà sữa giá cao như trà sữa than tre, bán ra 130.000 đồng/ chai, nhưng chị chỉ lấy chi Đoàn 35.000 đồng/ chai, để chi Đoàn bán lấy lời, giúp trẻ em mồ côi.

Người mua người bán đều vui

Chị Nguyễn Thụy Miên, phóng viên ban Quốc tế, người phụ trách gian hàng bán combo bún thịt nướng, cà phê sữa/ cà phê đá của ban Thanh Niên Giáo dục- Văn hoá Nghệ thuật - Quốc tế - Thể thao - Thời Trang Trẻ tâm sự, chị rất cảm động trước tấm lòng của nhiều anh em trong cơ quan.

60 phần bún thịt nướng + cà phê được gia đình chị Vân Anh, phó ban Văn hóa Nghệ thuật tự tay làm với nguyên liệu sạch, được bán chỉ với giá 45 - 50.000 đồng/ combo. Không chỉ mua nhiều hàng, không ai mặc cả, nhiều người mua xong còn ủng hộ thêm tiền để gây quỹ. Như chị Lê Thị Thanh Hằng, Ban Thanh Niên online, trưa 21.10 còn mua ủng hộ một lúc 12 combo, giúp bà chủ hết sạch hàng!

Còn chị Trần Thị Mỹ Linh, nhân viên phòng quảng cáo, vừa tất bật giúp phòng quảng cáo bán hàng, vừa tranh thủ mua thêm không ít thực phẩm ngon, sạch cho gia đình.

Sản phẩm của gian hàng Công đoàn phòng Phát hành

Công đoàn Báo điện tử và một số sản phẩm ở phiên chợ

Gian hàng Thanh Niên Giáo dục- Văn hoá Nghệ thuật - Quốc tế - Thể thao - Thời Trang Trẻ và combo món ăn nhà làm

Anh Lê Thanh Hải, phóng viên ban truyền hình, Phó chủ tịch Công đoàn bộ phận báo điện tử, Ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở báo Thanh Niên cho biết ngày hôm qua, 20.10 anh đã khiến vợ và con gái ngỡ ngàng khi tay xách nách mang về bao nhiêu món quà đã “săn” được từ phiên chợ Từ Tâm. Nào nước hoa, son môi, yến chưng, đồ gia dụng, cho tới thịt heo, bún thịt nướng cà phê…

Anh Hải cho biết, năm nay do tình hình dịch bệnh, mọi người họp chợ online nhưng không vì vậy mà tinh thần làm việc thiện của mỗi người giảm đi. “Phiên chợ đặc biệt, không gặp gỡ người mua kẻ bán đông như các năm trước, nhưng ai nấy cũng đều vui vì những món quà của mình mua được, là đang góp sức nâng bước cho trẻ em mồ côi, trong hành trình tương lai”, anh Hải bộc bạch.

Chương trình xin gửi lời cảm ơn các đơn vị và cá nhân đã tham gia và hỗ trợ sản phẩm và tiền cho phiên chợ Từ Tâm của Báo Thanh Niên năm 2021:

Công ty TNHH Thực Phẩm Thảo Nguyên

Công ty CP Thực Phẩm Vĩnh Thành Đạt

Công ty TNHH Nấm Phạm Lê Nguyễn

Công ty TNHH DKSH Việt Nam

CEO Lâm Thành Kim của M.O.I

Mỹ phẩm Hương Thị của nghệ sĩ Việt Hương

Anh Nguyễn Quốc Khanh (Texas, USA) gửi tặng 200 đô la Mỹ đến chương trình.

Chị Hương Nguyễn (Texas, USA) gửi tặng 1.000.000 đ đến chương trình.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.