Phi Nhung nói gì về tin đồn chèn ép, giữ hết cát-sê Hồ Văn Cường?

10/06/2021 17:05 GMT+7

Trong cuộc trò chuyện với Thanh Niên, Phi Nhung đã trải lòng về hàng loạt ồn ào vừa qua. Nữ ca sĩ cũng lên tiếng về tin đồn chèn ép cát-sê của Hồ Văn Cường và mối quan hệ với con nuôi sau khi bị 'tố xấu'.

Con ruột chưa từng làm tôi đau như Hồ Văn Cường

* Cảm xúc của chị như thế nào sau loạt ồn ào vừa xảy ra?
- Ca sĩ Phi Nhung: Thật sự vừa rồi khi bị mọi người réo tên trên mạng, tôi hoang mang không hiểu. Điều tôi sợ nhất là khán giả mình buồn, những người yêu thương lo lắng cho mình. Còn cái thứ hai, khi biết được con mình như vậy, nếu nói mình không buồn là không đúng. Tôi bị sốc gần nửa tiếng đồng hồ mới dám gặp mặt, đối diện với con mình. Tôi phải suy nghĩ khi đối diện với con thì phải như thế nào, khi mình sốc thì nó cũng sợ. Tôi cũng nuôi Cường mấy năm, dù sao tính của Cường tôi cũng biết. Thậm chí tôi hiểu Cường còn hơn mẹ ruột của nó hiểu nó. Tính của Cường rất cứng đầu, tôi thì lại nóng tính. Khi gặp Cường, trước tiên tôi phải cho con tinh thần là mẹ không giận con. Tôi cho con biết là dù con có làm gì có lỗi đi nữa mẹ cũng không giận. Chính con ruột của tôi từ xưa tới giờ cũng không làm tôi buồn đâu, nhưng tôi không nghĩ mấy đứa con mình nuôi, mình chăm sóc lại làm mình buồn như vậy. 

Phi Nhung tâm sự cô sốc khi biết được đoạn trò chuyện của Hồ Văn Cường với fan

Ảnh: A.T

* Phi Nhung từng chia sẻ là rất sốc và không nghĩ mình bị "đâm sau lưng". Sau chuyện này, chị nghĩ tình cảm mẹ con có bị sứt mẻ không?
- Tôi cứ ngồi nhìn hình Phật Quan Âm. Tôi cũng là một con người, biết buồn biết đau. Tôi phải đấu tranh với cái tâm của mình là không được suy nghĩ như vậy, ai cũng có sự lầm lỗi. Tôi là con nhà Phật, tôi xin Mẹ Quan Âm cho mình được tinh thần sáng suốt, không nghĩ bậy hay nghĩ xấu về ai đó. Một hồi lâu sau, tôi cảm thấy mình không thể giận Cường được hay hiểu lầm bất cứ một người nào được.

Phi Nhung thẳng thắn nói về cát-sê Hồ Văn Cường 

* Sau những ồn ào, có rộ lên thông tin Phi Nhung về Mỹ để trốn scandal. Chị nói vì về thông tin này?
- Đó là thông tin ảo. Tôi là người nước ngoài, tôi ở Việt Nam hơn 2 năm rồi vì kẹt dịch chứ tôi nhớ con gái lắm. Con tôi hiện làm y tá, trong thời gian bệnh dịch thì con không muốn tôi về Mỹ. Nó muốn tập trung để lo cho bệnh nhân, còn tôi về Mỹ thì cũng chỉ có thể ở trong nhà thôi. Chính vì thế tôi ở Việt Nam, có nhiều người bên cạnh hơn và sống qua mùa dịch. Hiện tại bên Mỹ đã có vắc xin rồi, con tôi đã chích cho bệnh nhân thuốc đó. Con nói rằng khi Việt Nam cũng đang có dịch, mẹ nên về Mỹ để con chích thuốc cho mẹ rồi mẹ qua lại.
Còn việc trong cộng đồng mạng nói gì thì tôi không sợ, tôi vô nghề cũng gần 30 năm rồi. Kế hoạch tháng 7 về Mỹ thì tôi đang cân nhắc, mà hiện tại tôi cũng đang không muốn về. Con người tôi sống có tình có nghĩa, trong lúc bên Mỹ bị như vậy tôi không có ở bên cạnh con để an ủi. Mà bây giờ Việt Nam đang bị dịch, con cái, đồng nghiệp của mình đang lo lắng thì tôi bỏ về Mỹ chích thuốc, bỏ con lại đây, lỡ bệnh hoạn sao tôi bay về kịp. Hơn 2 năm ở Việt Nam đâu có dịch và rất an toàn, nhưng giờ nếu bỏ về Mỹ tôi thấy mình sống không có lương tâm với bà con, với các con của mình. Còn về Mỹ là vì tôi có sô, gia đình và con tôi bên Mỹ mà, nên tôi có quyền. Hiện tại đi hay không đi cũng không quan trọng, tôi chỉ thấy mình cần làm đúng con người mình thôi.

Nữ ca sĩ cho biết cô có kế hoạch về Mỹ từ trước, nhưng không phải để trốn scandal như tin đồn

Ảnh: A.T

Tôi đóng vai ác thì Cường mới chịu nghe

* Cộng đồng mạng đang rất quan tâm chuyện Phi Nhung có bóc lột Hồ Văn Cường hay không. Chị có thể chia sẻ như thế nào về chuyện này?
- Trước khi nhận Cường, tôi có nói cho mọi người rằng tôi là người mẹ đỡ đầu cho Cường đi học chứ không phải đi hát. Đi hát là thỉnh thoảng chứ không phải chuyên đi hát. Tại vì Cường muốn đi học, với tuổi của Cường là không nên lợi dụng vào tiền bạc để cho Cường đi hát. Tôi không muốn như vậy, mỗi gia đình có một cách dạy con khác nhau. Tôi dạy con là phải học trước, có tri thức rồi thì kiếm ra bao nhiêu cũng được. Tôi hứa với mọi người là nhận Cường đi học, tài trợ cho Cường đi học tới 18 tuổi.
Trong lúc ở chung trong nhà, bạn này rất cứng đầu nên tôi phải la. Tôi không thể nói ngọt với con được, làm gì không đúng tôi sẽ la. Sau thời gian Cường bắt đầu trưởng thành, có những thái độ khác. Tôi không muốn con nằm trong phòng nhiều, bao nhiêu người không ai nói, chỉ có tôi đóng vai ác thì Cường mới chịu nghe. Tôi nghĩ con nít mà nằm trong phòng thì chỉ có chơi game, bạn bè fan xấu cứ dắt đi trên mây chứ không thể cho mình đi đúng được. Tôi đã từng trải chuyện sống ảo với các fan của mình rồi nên khi Cường như vậy, tôi muốn dựng Cường dậy, phải tập cho nó như thế nào đó. Tôi nói hoài mà không nghe, 1 năm 2 năm chịu hết nổi rồi. Trong một ngày gần tết, tôi muốn Cường phải xuống nhà lau dọn nhà cửa bàn ghế cùng các em, nấu bánh... nhưng Cường mặc kệ. Thế là tôi tức quá, tôi nghĩ mình dạy không được thì cộng đồng mạng dạy, chỉ vậy thôi.

Hồ Văn Cường đã nhận sai và xin lỗi Phi Nhung vì những chia sẻ trong lúc bức xúc vì giận mẹ nuôi

Ảnh: A.T

Tôi chỉ nghĩ mình hay cộng đồng mạng cũng như một người mẹ dạy con thôi. Tôi không ngờ khi đăng lên thì bao nhiêu người đả kích Cường, người thì bênh tôi, người thì chửi. Lúc đó tôi mới thấy sợ, không ai nghĩ giống tôi cả. Đó là một bài học cho người mẹ, đừng bao giờ nghĩ rằng mình nghĩ sao thì người ta nghĩ vậy. Khi Cường bị công kích, tôi mới thấy chính mình đã đi con đường sai. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi dựng con dậy, bắt đầu thoải mái đi xuống ăn cơm với em út, biết phụ này nọ với gia đình. 
Tính tôi là như vậy, với mẹ của Cường cũng thế. Việc đi bán ngoài nhà hàng chay, các con tôi kể cả ở chùa cũng vậy, không phải ngồi ở nhà chờ từ thiện đem tới cho mình, không được như thế. Tôi dạy con tu thì vẫn tu, nhưng có tay có chân thì phải đi làm. Cường đi học là đi học, nhưng nghỉ thì phải ra quán giúp mẹ. Trong nhà là phải hỗ trợ với nhau, để con biết làm ra đồng tiền khổ cực như thế nào. Con đi học thì có thời gian học, còn rảnh thì phải đi ra quán chứ không thể nằm ở nhà chơi game như những người khác. Đó là cách tôi dạy con.

Hồ Văn Cường cùng cha mẹ ruột tố fan cấu kết với IT công kích Phi Nhung

* Có ý kiến rằng Hồ Văn Cường đi hát nhiều nhưng không được nhận cát-sê, không thể mua nhà, mua xe. Ngay cả ba mẹ Cường cũng không biết về tiền cát-sê của Cường hay không biết Cường có bao nhiều tiền. Chị có thể nói về điều này không?
- Tôi là người không giữ tiền, ca sĩ mà giữ tiền không bao giờ làm được chuyện gì cả. Chỉ có quản lý mình giữ tiền thôi, ca sĩ mà còn lo tính tiền thì còn gì là cảm xúc trên sân khấu. Nên tiền của tôi và Cường đều do quản lý giữ. Cát-sê của Cường tôi cũng không được biết, ngay cả tiền của tôi, tôi cũng không được biết. Mỗi công ty có luật khác nhau, tôi không thể nào nói được. Trước nay, chuyện thỏa thuận cát-sê của tôi hay Cường đều do công ty quản lý làm việc trực tiếp với bầu sô, còn vấn đề thu chi đã có kế toán công ty tính toán. Mọi thứ đều có sổ sách rõ ràng.
Tiền giải thưởng quán quân Vietnam Idol Kids Cường từng giành được, tôi có hỏi bố mẹ Cường có muốn lấy không, tôi sẽ kêu quản lý thanh toán thì chị Thu (mẹ của Hồ Văn Cường) nói thôi từ từ đi. Mà nói thật khi ở nhà tôi, mọi người sướng vô cùng. Xây nhà dưới quê với số tiền thưởng hơn 200 triệu thì cũng được đi, nhưng tương lai của Cường sẽ như thế nào? Cường phải đi học. Ở dưới quê sẽ có cách học dưới quê, còn ở thành phố sẽ có cách học ở thành phố. Mà thành phố dù sao đi nữa thì cũng tốt hơn chứ. Mà mẹ của Cường rất thích Cường ở trên đây. Mẹ của Cường không nói chuyện với Cường được đâu, chỉ có tôi mới nói chuyện được thôi. Nhiều lúc tôi nói giống như tôi mượn chị ấy để sinh ra Cường. Chị Thu rất hiền, ở đây chị ấy rất vui. Chị lên đây, có mấy đứa nhỏ nên chị giúp tôi nuôi mấy đứa bé mồ côi. Tôi đi làm thì chị Thu ở nhà nuôi con và tôi cũng có tiền tháng cho mẹ của Cường chứ không có mượn giúp không.

Phi Nhung khẳng định quản lý là người giữ tiền cát-sê của Hồ Văn Cường và sẽ đưa toàn bộ khi nam ca sĩ đủ 18 tuổi hay muốn ra ở riêng

Ảnh: Hiền Trần

Khi Cường đi hát, muốn ra riêng thì lấy. Tôi nói mẹ Cường cứ để tiền cho quản lý giữ đi. Khi mà Cường học xong cấp 3, đủ 18 tuổi rồi thì tôi đưa hết tất cả để mẹ con mua nhà, hay mướn nhà gì đó. Tôi cũng sẽ cho thêm vài trăm triệu vốn để Cường làm ăn. Tôi không thích mang chuyện của tôi cho xã hội bàn tán, nhưng vì xã hội quan tâm Cường, vì khán giả quan tâm nên bây giờ tôi mới nói. Tính của tôi đâu ra đó, cái nào của Cường là của Cường, cái nào của tôi là của tôi, cái nào của công ty là của công ty.
* Hồ Văn Cường có nguyện vọng được ra ở riêng. Chị nghĩ sao về điều này?
- Sống ở đây chị Thu rất thoải mái, chứ nếu muốn ra riêng tôi vẫn mướn nhà giùm cho. Chị Thu có nói không muốn đi, muốn ở đây một thời gian để Cường thi đại học xong. Bây giờ tôi vẫn giữ, 18 tuổi khi Cường ra, tôi sẽ đưa nhiêu đó để con tự lo. Vợ chồng con cái phải ở chung với nhau, tại vì mình không có gia đình thì mình muốn con mình có cha, có mẹ… Tôi muốn nhìn thấy mình nuôi nó từ nhỏ, đến khi nó lớn lên có cha mẹ bên cạnh và cuộc sống thoải mái, nó đi hát hay đi học thì tôi rất vui. Nhưng nếu bây giờ không có người đỡ đầu, tôi không đứng ra trả góp thì làm sao Cường mua nhà được.
Còn nói mua nhà ở trên này thì tôi nghĩ với số tiền Cường làm chưa đủ đâu. Ví dụ có mua thì ai sẽ đứng tên nhà? Nếu tính số tiền Cường đi hát cả bên Mỹ, công ty có tính vé máy bay hay giấy tờ, tôi là người mẹ, tôi cho Cường hết chứ không để công ty tính vào. Nếu tính hết cho khoảng một tỉ hoặc một tỉ mấy đi. Vì hồi xưa đến giờ, sau này Cường đi hát với tôi nhiều, sô của tôi tôi nhường cho Cường đi hát để mở mang thêm.
Vì Cường háo thắng nên nghĩ vậy thôi chứ tính ra số tiền thì làm sao mà mua nhà được. Bây giờ quản lý hay tôi giữ tiền, không lẽ Cường đi lấy tiền lời. Thành ra giữ tiền là giữ cho Cường, còn người ngoài nói sao cũng được. Tôi sợ fan của Cường lo cho Cường nên mới nói thôi chứ thật ra cái này, nếu muốn thì tôi trả lời với công an chứ không trả lời với người khác đâu, tôi nói thật.
* Xin cảm ơn Phi Nhung về những chia sẻ!
Bà Võ Thị Thu, mẹ Hồ Văn Cường, cho hay: "Chúng tôi chưa nghĩ đến chuyện ra khỏi nhà chị Nhung. 6 năm nay, tôi ở nhà chị Nhung và không nghĩ đến chuyện dọn ra ngoài sống, bởi chúng tôi đang có một cuộc sống đủ đầy, vui vẻ theo cách mà mình mong muốn. Chồng tôi thì ngủ lại quán còn tôi và Cường có phòng riêng cho hai mẹ con. Khi biết chuyện con tôi tố xấu mẹ nuôi Phi Nhung tôi rất buồn. Tôi khẳng định không có chuyện con tôi bị hành hạ hay ngược đãi cần giải cứu như người ta đồn ác ý. Cường muốn ra ngoài ở vì muốn ở cùng ba mẹ, Cường không hiểu cuộc sống tự lo toan, bươn chải ở ngoài khó khăn đến dường nào. Tất nhiên, tôi cũng hi vọng Cường có thể mua được nhà riêng nhưng cho tới khi nào Cường ổn định mọi thứ nhất là phải xong chuyện học hành đã.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.