Phi Nhung khóc nức nở khi hát ca khúc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển

Ngát Ngọc
Ngát Ngọc
12/08/2018 09:42 GMT+7

Trong chương trình Sol vàng tôn vinh nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển, Phi Nhung đã bật khóc nức nở khi thể hiện ca khúc Mẹ Cửu Long mà nhạc sĩ từng sáng tác riêng cho cô.

Nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển cho biết đa phần những bài hát của ông đều mang một câu chuyện và cảm xúc thật của chính mình. Bởi lẽ đó mà mỗi ca khúc của ông đều đem đến cho khán giả một cảm xúc rất chân thật. Ca khúc Mẹ Cửu Long được ông hoàn thành chỉ sau một đêm với những cảm xúc dạt dào. Bài hát được ông viết dựa trên câu chuyện có thật mà mình nghe được từ chuyến đi miền Tây vào năm 2001.

“Khi tôi ghé miền Tây tình cờ nghe được câu chuyện về người mẹ hi sinh lao xuống dòng nước cứu con mình trong mùa nước nổi. Hình tượng người mẹ, người phụ nữ Nam bộ lúc đó để lại dấu ấn sâu đậm trong cảm xúc của tôi nên khi đêm đến tôi viết ngay ca khúc Mẹ Cửu Long này”, ông kể. 

Phi Nhung tái hiện lại câu chuyện trong bài hát
Trong chương trình Sol vàng phát sóng tối 11.8, nữ ca sĩ Phi Nhung đã thể hiện lại ca khúc này với bối cảnh sân khấu dàn dựng như chính câu chuyện thật mà nhạc sĩ chia sẻ. Đó là hình ảnh người mẹ lao mình xuống dòng nước chảy xiết để cứu con. Vừa hát, nữ ca sĩ vừa rơi nước mắt khi hóa thân vào nhân vật.
Phi Nhung cho biết lần nào thể hiện ca khúc này, cô cũng có nhiều cảm xúc bởi bản thân rất đồng cảm với tình yêu con vô bờ bến của người mẹ trong bài hát này. Mới đây, nữ ca sĩ cũng đã công khai con gái ruột của mình bên cạnh rất việc nuôi dưỡng hơn 20 người con khác. Trong chương trình còn có sự xuất hiện của bé Quỳnh Trang - con gái nuôi của Phi Nhung. Cả hai có màn song ca ca khúc Trở về Bạc Liêu đầy ăn ý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.