Phi công Mỹ tiết lộ tình tiết bất ngờ trong bức ảnh F-4 vờn Tu-95

12/12/2017 15:25 GMT+7

Vào thời chiến tranh Lạnh, đôi lúc các phi công Liên Xô và Mỹ cũng giết thời gian bằng cách “thách nhau” lượn vòng máy bay đối phương để… chụp ảnh cho đẹp.

Trang The Aviationist vừa đăng một loạt ảnh chụp chiếc F-4, biệt danh Phantom, của Không quân Mỹ “lật bụng” sát máy bay ném bom chiến lược Tu-95 Bear của Liên Xô.

Những màn bay kiểu xoắn ốc như trong hình nếu được thực hiện vào thời điểm hiện tại sẽ bị Lầu Năm Góc gán mác “nguy hiểm” hoặc “không chuyên nghiệp”. Thế nhưng, cách đây vài thập niên, đây chỉ là kiểu đùa vui và được thực hiện khá thường xuyên trên bầu trời châu Âu.

Blogger chuyên về mảng hàng không quân sự David Cenciotti dẫn lời một phi công kỳ cựu của Mỹ vào thời đó thừa nhận các đồng đội của ông thường xuyên có những hành vi liều lĩnh như thế, và đưa bằng chứng là bức ảnh cho thấy một chiếc Phantom bay lật cạnh chiếc Bear.

Bức ảnh gây sốc The Aviationist

Tấm ảnh này lập tức lan nhanh trên mạng và chủ nhân của nó là Robert M. Sihler đã liên lạc với trang The Aviationist để kể thêm về câu chuyện đằng sau bức hình.

Theo đó, ông Sihler đã chụp ảnh trong lúc nhận nhiệm vụ ở Iceland vào thập niên 1970, thời điểm căng thẳng song phương đã dịu bớt.

tin liên quan

F-22 so kè Tu-95 ngoài khơi Alaska

Hai oanh tạc cơ có khả năng ném bom hạt nhân của Nga bay gần Alaska đêm 17.4, đánh dấu lần đầu tiên máy bay quân sự nước này tiếp cận bờ biển Mỹ kể từ khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức.

“Nói chung, chúng tôi thực hiện các trò bay xoắn ốc này theo yêu cầu của các phi công Liên Xô. Họ muốn chụp ảnh chúng tôi”, theo ông Sihler nhớ lại.

Khi được hỏi liệu động tác này có khó thực hiện hoặc nguy hiểm hay không, ông Sihler trả lời thẳng thắn: “Không hề! Vào lúc đó, các phi công Liên Xô ra dấu bằng tay khi yêu cầu chúng tôi “biểu diễn”. Bay xoắn ốc chẳng nguy hiểm tí nào”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.