‘Phe tấn công’ đang thảm bại ở Ngoại hạng Anh

24/09/2021 17:15 GMT+7

HLV Nuno Espirito Santo thừa nhận: đội Tottenham của ông đang gặp nhiều vấn đề nan giải hơn là chuyện Harry Kane chưa hề ghi bàn ở Premier League (Ngoại hạng Anh) mùa này.

Áp lực lớn nhất là giới hâm mộ Tottenham vẫn đang chờ xem “lối chơi hấp dẫn, thiên hẳn về tấn công”, mà chủ tịch Daniel Levy hứa hẹn khi bổ nhiệm HLV Santo.
Một mặt, Tottenham của Santo rõ ràng chưa đủ đẳng cấp để vừa hướng đến triết lý tấn công, vừa có kết quả tốt đẹp. Mặt khác, đấy không phải là đại diện duy nhất của trường phái tấn công đang phải chịu thất thế trong bước khai cuộc Premier League.
Ngay vòng đấu khai mạc Premier League, vì những rắc rối xung quanh vấn đề chuyển nhượng của Kane, HLV Santo không dùng trung phong nổi tiếng này. Còn có rất nhiều chi tiết hiển nhiên khác để Santo buộc phải tỏ ra thận trọng, trong lần đầu tiên dẫn dắt một đội bóng lớn ở Premier League. Suy cho cùng, chẳng ai bị cho là yếu hơn về đẳng cấp mà lại chơi thiên về công trước đội ĐKVĐ, trong trận ra quân ở một giải đấu quan trọng như Premier League. Tottenham chơi cẩn thận, chặt chẽ, giữ bóng và tấn công ít hơn. Cuối cùng, họ oanh liệt quật ngã Man City của Pep Guardiola. Trận đấu hay nhất của Tottenham mùa này chính là trận đấu mà họ phải chủ trương phòng thủ là chính!
Là đội duy nhất thắng liền 3 trận đầu tiên ở Premier League, lại không thủng lưới, Tottenham chuyển sang lối chơi tấn công chủ động, thiên về vẻ đẹp. Và họ thua chổng vó trong cả 2 vòng gần đây, đều với tỷ số 0-3!
Lối chơi thiên về tấn công không chắc sẽ đem lại nhiều bàn thắng, lối chơi thiên về phòng ngự cũng không có nghĩa là sẽ không thắng đậm. Đội vừa thắng 3-0 ngay trên sân Tottenham chính là Chelsea!

Chelsea luôn là đội có bản chất thiên về phòng ngự

AFP

Chelsea luôn là đội có bản chất thiên về phòng ngự. Nhưng mùa này, họ chơi xuất sắc và thành công đến nỗi, giới chuyên môn phải tranh luận thú vị: đấy là một đội phòng ngự, hay là một đội rất giỏi về phòng ngự? Bàn thua duy nhất của Chelsea ở Premier League mùa này là một quả phạt đền mà đến bây giờ, người ta vẫn đang tranh cãi. Và đấy chính là trận đấu mà thiên hạ phải thống nhất đến mức tuyệt đối: nghệ thuật phòng thủ của Chelsea là đề tài bao trùm.
Mất một người (hậu vệ Reece James bị đuổi trong pha để bóng chạm tay dẫn đến quả phạt đền đầy tranh cãi), Chelsea dùng nguyên hiệp 2 để làm nản lòng mọi pha tấn công của đội chủ nhà Liverpool. Thầy trò Thomas Tuchel giữ vững tỷ số 1-1, để rồi bây giờ họ đang dẫn đầu bảng xếp hạng Premier League, trước… Liverpool. Tuchel đã để lại dấu ấn sâu đậm ngay từ những ngày đầu dẫn dắt Chelsea, bằng sự vững chắc trong hệ thống phòng thủ (chỉ lọt lưới 2 bàn trong 10 trận đầu tiên ở Premier League). Đến giờ vẫn vậy. Nói về phòng ngự, Chelsea vô đối ở Premier League. Có phải họ đang dẫn đầu bảng nhờ khả năng phòng thủ tuyệt vời hay, không, thì đấy là đề tài tranh luận. 

M.U dưới thời Solskjaer cũng là một đội có bản chất phòng thủ

Reuters

M.U dưới thời Solskjaer cũng là một đội có bản chất phòng thủ. Suốt một thời gian dài, cứ M.U gặp đối thủ mạnh là y như rằng: trận đấu sẽ có tỷ số 0-0. Điều chắc chắn luôn là M.U hướng tới kết quả 0-0 (họ thua Arsenal 0-1 vì Paul Pogba chuốc quả phạt đền không đáng có). Nhưng M.U mùa này cũng đang thành công, đồng điểm với Chelsea ở nhóm đầu bảng. Thủ môn David de Gea xuất sắc một cách kỳ lạ. Và ai cũng biết, M.U mùa này mạnh nhất ở cặp trung vệ, khi tăng cường được Raphael Varane.
Nói về “trường phái tấn công” ở Premier League, dứt khoát phải nói đến Man City, và liền sau đó là Arsenal. Họ đều đang thất bại. Ở đẳng cấp thấp hơn thì Wolverhampton là đại diện số 1. Đặc điểm lớn nhất của đội này là cứ tấn công mãi, sút mãi, và… thua chung cuộc. Leeds là một dạng khác. Đội này chẳng phải thiên về tấn công, mà là họ chỉ biết mỗi một chuyện tấn công. Bóng đá trong suy nghĩ của “gã điên” Marcelo Bielsa nghĩa là bóng đá tấn công. Mùa trước coi bộ cũng hay, chủ yếu là lạ. Nhưng mùa này, Leeds đang thảm bại. Ngược lại, các đội luôn chú trọng phòng ngự như Chelsea, M.U, Brighton đều đang thành công (Brighton lọt vào top 4 hẳn hoi, đứng trên cả Man City).
May mà còn có Liverpool đang cùng Chelsea và M.U tranh ngôi đầu bảng. Bằng không, đã có thể nói: toàn bộ “phe tấn công” đang là những đội vứt đi ở Premier League!
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.