Phát hiện lươn bạch tạng kỳ lạ khi đặt trúm bắt lươn xuyên đêm

19/10/2019 08:09 GMT+7

Một con lươn bạch tạng lọt vào trúm bắt lươn khiến anh Nguyễn Viết Dũng (ngụ H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) rơi vào tình thế... khó xử.

Sáng 19.10, nhiều người dân thôn Yến Nê 1 (xã Hòa Tiến, H.Hòa Vang, TP.Đà Nẵng) kéo đến nhà anh Nguyễn Viết Dũng để xem con lươn bạch tạng kỳ lạ.

Anh Dũng kể, tối 17.10 anh đặt trúm bắt lươn ở bàu sen Dương Sơn (xã Hòa Châu) và đến rạng sáng 18.10, anh ra giở trúm thì thu được khoảng 2 kg lươn.

Điều khiến anh Dũng bất ngờ là trong số lươn thu được có một con lươn lạ, dài khoảng 40 cm, nặng chừng 200 gr, thân màu trắng pha hồng nhạt, nhìn khác hẳn với các con lươn màu đen hoặc vàng nghệ thường thấy.

Nhiều người dân trong thôn đến xem lươn cho rằng đây là lươn bạch tạng bị đột biến, hiếm gặp.

Còn anh Dũng thì khó xử với con lươn bạch tạng đặc biệt này, phân vân không biết thả lại môi trường tự nhiên hay để nuôi, vì gia đình và anh không dám ăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.