Cụ ông đầu thú sau 25 năm lẩn trốn

10/04/2013 03:10 GMT+7

Ngày 9.4, ông Đỗ Văn Bàn (75 tuổi, ngụ Hà Nội) đã ra đầu thú sau 25 năm bỏ trốn. Khi còn giữ chức Chủ nhiệm HTX Trường Thịnh (thuộc H.Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây cũ), ông Bàn cho nhiều người trong xã vay tiền quỹ của HTX. Tới năm 1989, xã Trường Thịnh xảy ra nhiều vụ vỡ hụi, dẫn tới việc người dân không có khả năng trả nợ.

Vì không thể thu hồi được số nợ 20 triệu đồng, ông Bàn cùng vợ bỏ trốn. Đầu năm 2013, con trai ông Bàn vào TP.HCM sinh sống, các trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (Công an TP.Hà Nội) bám theo và biết ông Bàn vẫn thường xuyên liên lạc với con trai nên tác động để người con vận động ông Bàn ra đầu thú.

Hà An

>> Vỡ hụi lớn ở Côn Đảo
>> Mất tết vì vỡ hụi tiền tỉ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.