Phẫn nộ vụ quan chức cấp cao FIFA hãm hiếp hàng loạt nữ cầu thủ trẻ

07/05/2020 19:00 GMT+7

Dư luận thực sự phẫn nộ về vụ một quan chức cấp cao FIFA bị cáo buộc lợi dụng quyền lực để ép hàng loạt nữ cầu thủ quan hệ tình dục , trong đó có người phải phá thai.

Theo tờ báo Guardian của Anh, ông Yves Jean-Bart - Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Haiti (FHF) từ năm 2000 đến nay và được nhiều người gọi là “Dadou” - ép buộc các nữ cầu thủ trẻ tại trung tâm tập luyện của quốc gia (được FIFA tài trợ và mở cửa vào năm 2001), quan hệ tình dục. Ông Jean-Bart bị cáo buộc đã dọa trục xuất các nữ cầu thủ khỏi trung tâm để thực hiện hành vi phạm tội trong vòng 5 năm qua, theo nhiều nguồn tin tiết lộ với tờ Guardian. Trước sự phẫn nộ của, Dadou một mực phủ nhận các cáo buộc.

Haiti đã mở cuộc điều tra nhiều nữ cầu thủ trẻ bị Chủ tịch FHF hãm hiếp

CHỤP MÀN HÌNH

Một nạn nhân nói với tờ Guardian rằng, một người phụ nữ làm việc ở trung tâm luôn gây áp lực cho các cô gái quan hệ tình dục với Dadou. “Ông ấy thấy một cô gái dễ thương, hấp dẫn thì sẽ phái người phụ nữ kia đến dọa sẽ trục xuất ra khỏi trung tâm. Cô gái ấy bắt đầu khóc và sau đó, người phụ nữ nói: “Cách duy nhất để giải quyết chuyện này là nói chuyện với Dadou. Lúc ấy, cô gái trẻ không còn cách nào khác đành phải chịu đựng sự lạm dụng tình dục”, nạn nhân trên mô tả về hành vi của người đứng đầu FHF  từng giữ quyền Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Caribbean.
Một nạn nhân khác cáo buộc đã bị Jean-Bart tấn công tình dục và phải phá thai khi mới 17 tuổi. “Nữ cầu thủ ấy bị áp lực nên không thể công khai. Đó là cầu thủ trẻ giỏi nhất của chúng tôi đã mất trinh tiết trước Dadou khi cô 17 tuổi vào năm 2018 và cũng phải phá thai. Những nữ cầu thủ trẻ sống ở trung tâm đào tạo của FIFA ở Haiti thật xấu hổ vì họ muốn khoác áo tuyển đất nước nhưng nếu họ tiết lộ về vụ việc này (ép quan hệ tình dục) thì sẽ bị sa thải. Họ là con tin”, một cầu thủ (giấu tên) kể lại với tờ Guardian.
Hồi tháng 2, ông Jean-Bart lần thứ 6 liên tiếp được bầu giữ chức Chủ tịch FHF. Ông tuyên bố những lời buộc tội rõ ràng là một sự âm mưu nhằm gây bất ổn cho FHF, bản thân và gia đình ông. Quan chức này tuyên bố: “Không có bất kỳ khiếu nại nào chống lại liên đoàn, cũng như chống lại những người tham gia vào học viện của chúng tôi và người của tôi. Lạm dụng tình dục không thể xảy ra trong trung tâm của chúng tôi bởi các nguyên tắc giáo dục và nhận thức liên tục mà chúng tôi đã đưa ra.
Nếu có những trường hợp như vậy, tôi khuyến khích các nạn nhân nộp đơn khiếu nại lên liên đoàn và cơ quan tư pháp của đất nước. Chúng tôi đã sẵn sàng, ở cấp liên đoàn, để hỗ trợ họ. Cá nhân tôi là một người đàn ông không muốn bạo lực. Tôi không hiểu làm thế nào một người nào đó có thể khiến tôi trông giống như một kẻ hành quyết đến mức các gia đình sẽ cảm thấy bị đe dọa bởi tôi”.

Jean-Bart là một trong những quan chức cấp cao lâu đời ở FIFA

CHỤP MÀN HÌNH

Trung tâm đào tạo trên được tài trợ bởi chương trình phát triển bóng đá của FIFA nhưng một số nhân chứng đã nói với tờ Guardian rằng, cơ sở đang trong tình trạng xuống cấp trầm trọng sau nhiều năm bị lãng quên mặc dù đã nhận được hỗ trợ tới 6 triệu USD.
“Lần cuối cùng tôi đặt chân đến đó, tôi muốn nôn mửa. Đây là một điều đáng khinh. Mười đứa trẻ ngủ trong mỗi phòng, không có tấm trải giường, không có nhà vệ sinh sạch sẽ. Thật không thể tưởng tượng được. Tiền đã đi đâu mất? Liên đoàn đã nhận được hàng triệu USD”, tờ Guardian trích lẫn lời của một huấn luyện viên thường xuyên làm việc ở trung tâm nói.
Đáp lại lời cáo buộc này, một phát ngôn viên của FIFA nói với tờ Guardian rằng họ đang liên hệ với FHF về những cải tiến đang được thực hiện tại trung tâm để cung cấp cho cầu thủ điều kiện tốt nhất. Tuy nhiên, FIFA chưa hồi đáp về vụ Chủ tịch FHF Jean-Bart bị cáo buộc ép hàng loạt nữ cầu thủ trẻ quan hệ tình dục đang gây phẫn nộ trong dư luận. Trong khi đó, Haiti hôm 3.5 đã yêu cầu Bộ Thể thao nước này mở cuộc điều tra về vụ việc trên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.