Phạm Văn Phương nói về giai đoạn ngồi tù của Lý Minh Thuận

05/06/2020 20:00 GMT+7

Là một ngôi sao nổi tiếng bậc nhất Singapore , việc Lý Minh Thuận vướng vào pháp đình từng làm xôn xao dư luận. Trong talkshow mới đây, bà xã của anh đã hé lộ về giai đoạn tăm tối đó.

Làng giải trí Singapore vốn không có quá nhiều scandal gây chú ý lớn, song việc Lý Minh Thuận bị bắt vì lái xe trong tình trạng say rượu và gây tai nạn hồi tháng 10.2006 khiến báo chí châu Á liên tục đưa tin. Tài tử thủ vai Dương Quá bị tuyên án 4 tuần “bóc lịch” và nộp phạt 4.500 SGD, treo bằng lái trong 3 năm. Anh đã thi hành án gần 1 tháng tù giam của mình tại nhà tù Queenstown Remand (Singapore) giữa lúc sự nghiệp đang nở rộ. Thời điểm đó, Lý Minh Thuận vẫn chưa kết hôn với Phạm Văn Phương.
Scandal này khiến 'nàng Tiểu Long Nữ' không khỏi bị vạ lây với tư cách là một nửa quyền lực của cặp sao nổi tiếng nhất Singapore. Trong thời gian ngồi tù, Lý Minh Thuận từng đề nghị chia tay vì không muốn bạn gái bị ảnh hưởng, còn bản thân khó biết tương lai khi hợp đồng 'đội nón' ra đi, sự nghiệp tụt dốc không phanh trong sự chê bai của người đời. Tuy nhiên, không trả lời, Phạm Văn Phương đã dùng hành động để chứng minh tình cảm của mình. Bất chấp sự xoi mói của báo giới, cô vẫn tới lui nhà tù để thăm người yêu. Ngày anh mãn hạn tù, cô dành trọn thời gian để đón anh, tự tin sánh vai cùng tài tử ở các sự kiện giải trí.
Trong tập mới nhất của talkshow Hear U Out hôm 5.6, minh tinh 49 tuổi trải lòng về scandal năm xưa. Bà mẹ một con thừa nhận rằng bản thân đã rất hoang mang để tìm cách vượt qua giai đoạn khó khăn đó vì "có quá nhiều chuyện xảy ra". "Tôi chỉ bảo anh ấy tập trung giải quyết vấn đề này và đừng lo lắng về phần còn lại", Phạm Văn Phương nhớ lại.

Tại Singapore, cặp sao Return of the Condor Heroes (Thần điêu đại hiệp) là gia đình mẫu mực, có cuộc sống hạnh phúc đáng ngưỡng mộ. Nhiều năm bên nhau, họ chưa bao giờ vướng tin đồn rạn nứt

Ảnh: Instagram

Khi đối mặt với sự săm soi của giới truyền thông về mình trong thời gian đó, "ngọc nữ" màn ảnh Singapore một thời cho hay: "Tôi không thấy quá khó khăn. Tôi nghĩ rằng anh ấy còn tệ hơn. Tôi chỉ đơn giản là vùi đầu vào công việc, và tôi nhớ anh ấy bảo tôi tập trung vào làm việc mà không cần đến thăm".
Nữ diễn viên kể lại một "sự cố" xảy ra vào ngày đầu tiên Lý Minh Thuận thụ án tù, Phạm Văn Phương theo thói quen là bấm điện thoại gọi tài tử sau giờ làm việc và nhận ra rằng đường dây đã bị ngắt kết nối. Phạm Văn Phương bật cười nói: "Tôi quên anh ấy đang ở tù".
Khi được hỏi thời điểm đó có khóc không, minh tinh 7X trả lời: "Một chút. Tôi cảm thấy khóc thật vô nghĩa". Ngoài ra "nàng Bạch Xà" cũng quan tâm đến việc người yêu liệu có bị bắt nạt không, vẫn ăn ngủ tốt khi ra tù? "Lý Minh Thuận là người thích ăn (cười). Tôi chỉ nghĩ về việc liệu anh ấy có ngủ ngon không, liệu anh có thể vượt qua được những ngày khó khăn đó không. Và nếu ra tù, anh ấy sẽ đối mặt với những phản ứng sau đó như thế nào?", Phạm Văn Phương nói thêm.
Trước nhiều hoang mang, Phạm Văn Phương cảm thấy rằng điều quan trọng là phải giải quyết và chấp nhận. May mắn là tài tử vẫn được khán giả ủng hộ sau khi thành khẩn nhận sai. Cặp đôi kết hôn năm 2009 và vẫn là một trong những vợ chồng nghệ sĩ nổi tiếng được yêu thích nhất của Singapore cho đến ngày nay.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.