Phạm Ngọc Vũ – nhịp cầu nối những yêu thương

01/11/2022 14:00 GMT+7

Trong đợt dịch Covid-19 lần thứ tư bùng phát ở nước ta, Phú Yên là một trong những tỉnh chịu nhiều thiệt hại. Nhớ lại ngày 23.6.2021, ngày ghi nhận ca nhiễm đầu tiên trong tỉnh, cuộc sống của bà con gặp muôn vàn khó khăn…

Trong khi cả nước đang kiên cường chống dịch cũng là lúc chúng ta chứng kiến rất nhiều nghĩa cử cao đẹp, những tấm gương sáng giữa đời thường. Từ các lực lượng nơi tuyến đầu không quản ngại hiểm nguy cho đến những người thầm lặng chia lửa ở tuyến sau. Họ có nhiều việc làm cụ thể, thiết thực đã tích cực góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Đó là sự nhường cơm sẻ áo, tương ái tương thân, giúp đỡ, động viên nhau trong khó khăn, hoạn nạn. Tiêu biểu trong muôn vàn hình ảnh đẹp khắp nơi, có anh Phạm Ngọc Vũ ở huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên.

Phạm Ngọc Vũ (bìa trái) với đoàn tình nguyện

tgcc

Hãy trao cho em!

Tôi ấn tượng bởi lời kêu gọi ngắn gọn, khiêm tốn mà khéo léo này trên Facebook Ngọc Vũ Phạm. Ngắn gọn, khiêm tốn thì đã rõ, còn khéo léo bởi anh biến cải tên một bài hát được yêu thích của Sơn Tùng M-TP là “Hãy trao cho anh” để tập hợp bạn trẻ cùng anh giúp đỡ bà con. Phạm Ngọc Vũ sinh năm 1985, là thầy giáo dạy Thể dục - Quốc phòng ở trường THPT Lê Lợi từ năm 2007. Kinh qua công tác Bí thư Đoàn trường, Vũ luôn nhiệt tình, tích cực trong các hoạt động phong trào ở trường học và địa phương. Cuối năm 2020, anh nhận công tác mới tại Trung tâm Văn hóa-Thể thao PT-TH huyện Đồng Xuân, tỉnh Phú Yên với cương vị là Phó giám đốc.

Dịch Covid bùng lên, các hoạt động văn hóa, thể thao tạm dừng. Phạm Ngọc Vũ lại xông xáo trong hoạt động vì cộng đồng. Anh đã tận dụng nền tảng mạng xã hội để kêu gọi mọi người sẻ chia giúp đỡ bà con đang gặp khó khăn vì cách li, phong tỏa. Anh viết trên Facebook cá nhân: Số tiền vận động từ các nhà hảo tâm mình xin quyên góp ủng hộ, giúp đỡ cho các hộ dân có người thân đang cách li thuộc diện gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ khó khăn và lực lượng đang làm nhiệm vụ”.

Ngày 19.7.2021, anh Vũ đã phối hợp với Huyện đoàn Đồng Xuân trao tặng 14 suất quà cho 14 hộ dân thuộc diện khó khăn, mỗi suất 200.000 đồng. Tặng nước uống cho lực lượng trực gác nơi tuyến đầu. Số tiền giúp đỡ đợt đầu là 4 triệu đồng.

Ngày 21.7, trong lúc khó khăn rất cần nhu yếu phẩm, những phần quà đến với bà con ở thôn 2, xã Đa Lộc thật ấm áp kịp thời. Đó là 14 suất quà trị giá mỗi suất 350.000. Tặng nước uống cho lực lượng chốt chặn. Tổng các phần quà gần 6 triệu đồng.

Đến ngày 23.7, nhóm của anh đã hỗ trợ vùng phong tỏa mới tại xã Xuân Phước. Tặng 9 suất quà, mỗi suất 300.000 đồng và nước uống cho lực lượng tuyến đầu. Tổng số tiền chi ở đợt 3 là: 2.965.000 đồng. Cùng ngày, nhóm của anh đã có mặt ở thôn Soi Nga, thôn đồng bào khó khăn của huyện Đồng Xuân để trao tặng 13 suất quà, mỗi suất trị giá 400.000 đồng. Hỗ trợ các nhu yếu phẩm khác... Tổng số tiền là 6.465.000 đồng. Anh Vũ chân thành chia sẻ: “Xin tiếp tục nhận sự hỗ trợ từ mọi người cho đến khi quê nhà không còn ca F0 nào nữa”.

Liên tiếp những ngày sau, nhiều người hảo tâm đã kết nối với anh Vũ. Những phần quà là nhu yếu phẩm được đến với bà con vùng cách ly, phong tỏa nhiều hơn nhanh hơn và ấm áp. Người dân từ TP.HCM về quê tránh dịch cũng được hỗ trợ nhiệt tình, họ cảm thấy thật ấm lòng khi về với cố hương.

Tôi hiểu rằng “hãy trao cho em” không chỉ là trao hiện kim, vật chất mà còn là trao cả niềm tin vào Phạm Ngọc Vũ. Vì thế danh sách các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân giúp đỡ cứ tăng lên từng ngày. Anh cập nhật từng ngày, từng đợt, từng địa chỉ hỗ trợ rất chi tiết.

Nhu yếu phẩm được gửi đến khu cách ly

tgcc

Yêu thương lan tỏa

Những phần quà thiết yếu do Phạm Ngọc Vũ và nhóm của mình chuyển đến cho bà con đã phần nào giúp họ vơi bớt khó khăn. Nhưng quan trọng hơn, đó là lan tỏa những giá trị tốt đẹp, tử tế. Cứ như thế, của ít lòng nhiều, mọi người chung tay góp sức cùng với Vũ bằng tinh thần chia sẻ yêu thương. Một phần quà, một hộp cơm hay chai nước trong lúc này cũng đều đáng quý để giúp nhau vượt qua dịch bệnh. Truyền thống quý báu của người Việt Nam là tương thân, tương ái, lá lành đùm lá rách. Lúc khó khăn hoạn nạn, tinh thần ấy lại sáng ngời đẹp đẽ. Ngoài việc ủng hộ chung tay với các cấp, các ngành; tấm lòng vàng của bà con quê hương Đồng Xuân cũng sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia khi có người đứng ra kêu gọi, vận động đáng tin cậy như anh Vũ. Biết bà con khu phong tỏa không thể ra ngoài cắt cỏ cho trâu bò, anh Vũ đã trích số tiền mọi người ủng hộ để thuê người cắt cỏ. Đây là một việc làm rất thiết thực và sáng tạo. Khi trao đổi với Phạm Ngọc Vũ, anh cho rằng: Việc làm của em nhỏ bé bình thường thôi, đâu có gì đâu”. Tôi hiểu trong cái “nhỏ bé bình thường” ấy là cả tấm lòng của Vũ và nhiều người đã và đang lan tỏa yêu thương đến cộng đồng!

Hành trình sẻ chia giúp đỡ là rất dài, cần sự chung tay góp sức của nhiều người. Nhưng trước hết phải có người tiên phong, đáng tin cậy khởi xướng. Phải có một tấm lòng chân thành, nhiệt huyết và trong sáng. Rất nhiều bà con ở Đồng Xuân đã gửi lời cảm ơn nồng ấm và động viên, khích lệ Phạm Ngọc Vũ trên facebook như: Cảm ơn các nhà tài trợ, cảm ơn Phạm Ngọc Vũ và cả đoàn...”.

Dù chỉ một lời động viên cũng đủ ấm lòng và tiếp thêm động lực để Vũ cùng những người bạn mang yêu thương đến với nhiều người. Xin chúc Phạm Ngọc Vũ và những người bạn vững bước trên mọi nẻo đường đến với bà con đang khó khăn, cho đến khi dịch bệnh không còn nữa. Tôi đồng cảm và tin tưởng vào những lời của anh Vũ: “Các khu cách li, phong tỏa sẽ nhận được quà kịp thời và nhanh nhất. Số tiền của mọi người sẽ được sử dụng đúng mục đích, đúng đối tượng và không bị thất thoát đồng nào ạ”.

Một năm trôi qua, dịch bệnh Covid 19 được kiểm soát, cuộc sống của nhân dân cả nước cũng như quê hương Đồng Xuân, Phú Yên đã trở lại bình thường. Nhớ lại đúng thời điểm này năm trước, đầy rẫy khó khăn mà càng thêm yêu quý những tập thể, cá nhân đã sống đẹp, sẵn sàng giúp đỡ, sẻ chia với bà con trong cơn khốn khó. Phạm Ngọc Vũ là tấm gương năng nổ, nhiệt huyết, nghĩa tình, để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng bà con. Được các cấp chính quyền biểu dương, khen ngợi nhưng trước hết chính anh đã chuyển tải nhiều thông điệp tích cực, tử tế đến với mọi người!

Đây không phải là lần đầu Phạm Ngọc Vũ làm việc thiện. Tôi còn nhớ năm 2018, khi biết trường hợp em học trò Nguyễn Đăng Trung, lớp 11B7 trường THPT Lê Lợi, bị tai nạn giao thông, hoàn cảnh rất khó khăn, anh Vũ đã kêu gọi mọi người giúp đỡ. Nhờ tấm lòng của nhiều người, số tiền mấy chục triệu đồng đã kịp thời đến với gia đình em Trung trong cơn hoạn nạn. Có tiền chạy chữa, tiếp tục học hành, hiện em Trung đang theo học sĩ quan hải quân ở Nha Trang. Anh Vũ còn cố gắng, mỗi năm sẽ dành 3 suất học bổng cho 3 học sinh có điểm cao nhất khối của trường THPT Lê Lợi. Đây là nghĩa cử đẹp, vừa động viên khích lệ các em cố gắng vừa là tấm lòng của anh luôn hướng về ngôi trường cũ với bao ân tình!

Hài hước, nhiệt tình, đa năng, trách nhiệm, uy tín là những điều dễ nhận thấy nơi anh. Được đông đảo bà con yêu mến, đó chính là sự khẳng định rõ nhất về Phạm Ngọc Vũ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.