Phạm Hồng Phước: Nhìn Hương Giang, tôi chạnh lòng nhưng không ghen tị

13/12/2023 16:19 GMT+7

Phạm Hồng Phước vừa có những trải lòng với chúng tôi về sự nghiệp ca hát và màn kết hợp với Hương Giang sau 10 năm.

Phạm Hồng Phước: Tôi vui khi được gọi là ‘tình cũ Hương Giang' - Ảnh 1.

Hương Giang gây chú ý khi kết hợp với Phạm Hồng Phước trong ca khúc mới sau 10 năm gây sốt bởi Mùa ta đã yêu

NVCC

Hương Giang hơn cả một tri kỷ

* Chào Phạm Hồng Phước, mối lương duyên nào khiến anh và Hương Giang kết hợp trong ca khúc Khi ta chán nhau sau 10 năm?

- Nó đến từ những buổi gặp gỡ ở nhà Giang. Trong một lần say, tôi có nói với Giang rằng: “Nếu như bọn mình hát lại thì không biết khán giả thế nào". Giang nói với tôi rằng sau loạt chương trình thực tế, cô ấy cũng muốn ra nhạc nên nếu cần cả hai có thể hợp tác với nhau. Khi Mùa ta đã yêu tròn kỷ niệm 10 năm, chúng tôi lại có thêm động lực để quay trở lại. Vì cũng có nhiều khán giả yêu thích âm nhạc và luôn khích lệ tôi. Với Khi ta chán nhau, tôi muốn khán giả du hành lại cảm xúc của năm 2013 nhưng với một chất liệu âm nhạc mới mẻ hơn.

Trong lần trở lại này, tôi và Giang không có bất kỳ sự tính toán nào để ca khúc phải trở thành hit. Mọi thứ tôi làm đều tự nhiên, đơn giản. Tôi cũng không nghĩ mình làm gì đó ghê gớm mà đang kể câu chuyện, nỗi đau của chính mình. Nếu chân thành sẽ chạm đến trái tim của khán giả. Với dự án này, tôi và Giang đều làm bằng những cảm xúc đơn giản nhất giống như lần đầu cả hai gặp nhau ở Vietnam Idol.

* Tức là Khi ta chán nhau viết nên từ câu chuyện có thật của Phạm Hồng Phước?

- Tôi đã chia tay mối tình của mình được 2 năm nên cảm xúc, chiêm nghiệm tôi dành cho bài hát nhiều hơn. Vẫn như ngày đầu viết nhạc, tôi ghi lại cảm xúc đó. Khi ta chán nhau không phải là câu chuyện của người mới yêu, đang yêu hay thất tình mà hai nhân vật trong câu chuyện đại diện cho mỗi chúng ta.

Hương Giang là người ngắn gọn, xúc tích, nếu thấy ổn cô ấy sẽ không nói gì nhưng nếu không hài lòng, cô ấy sẽ nói tôi viết lại. Ngày xưa tôi từng hoang mang với tính cách đó của Giang nhưng khi trải qua nhiều chuyện với nhau, tôi hiểu hơn về cô bạn của mình. Khi tôi đưa demo, Giang nói thích bài hát này. Về chuyện tầm nhìn, phương hướng sản xuất… tôi đặt niềm tin ở Giang. Còn trong âm nhạc, Giang dành sự tin tưởng cho tôi.

Phạm Hồng Phước: Tôi vui khi được gọi là ‘tình cũ Hương Giang' - Ảnh 2.

Phạm Hồng Phước thừa nhận sự vô tư khiến anh mất đi nhiều cơ hội

NVCC

* Với Phạm Hồng Phước, Hương Giang của hiện tại có khác gì so với cô ấy của 10 năm trước?

- Khi nghĩ về nhau, chúng tôi vẫn nghĩ về những giá trị nguyên bản như lần đầu gặp gỡ vậy. Mọi người sẽ thấy tôi với Giang xuất hiện cùng nhau thời gian gần đây, nhưng chúng tôi đã gắn bó gần 10 năm rồi. Trong cuộc sống và trong quá trình làm nghề, chúng tôi có thăng trầm, vui buồn và hờn giận nhau. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ thôi hướng về nhau. Cả hai hiểu được quy luật của showbiz nên có nguyên tắc là không phô trương mối quan hệ này, nhưng lúc cần chúng tôi vẫn ở bên nhau.

* Vậy giai đoạn Hương Giang gặp khó khăn khi làm nghề thì sao?

- Khi một người trải qua biến cố, việc mình có thể làm là bên cạnh lắng nghe. Đôi khi đó chỉ là một tin nhắn riêng, một lời động viên nhưng người ta đã thấy ấm lòng. Hương Giang không phải kiểu người cần ai đó cho lời khuyên. Cô ấy có sự thông minh để đúc kết các vấn đề xảy ra trong cuộc sống. Đôi lúc tôi còn thấy mình không nhạy bén bằng. Tôi chỉ dùng sự đơn giản, chân thành của mình để bên cạnh cô ấy. Tôi không đăng bài viết bênh vực bạn của mình vì đôi khi trong giông bão, người ta chỉ cần bình lặng.

* 10 năm qua, Hương Giang đã có vị trí mới trong nghề. Hỏi thật có bao giờ Phạm Hồng Phước chạnh lòng không khi nhìn vào người bạn của mình?

- Ngày xưa tôi rất tự cao. Nhưng khi qua thăng trầm, tôi thấy mình dở trong mọi thứ. Trước đây khi nhìn Giang, tôi chạnh lòng nhưng không phải ghen tị. Tôi chỉ nghĩ tại sao mình cố gắng rất nhiều nhưng mọi người lại thấy tôi đang đi cùng Giang để nổi tiếng. Khi đó, Giang luôn là người ở bên cạnh tôi. Từ xưa Giang đã toát lên những điều khiến tôi bị thu hút. Trong mắt tôi, Giang đã là người thông minh, nỗ lực trong những việc mình làm. Tôi nghĩ chuyện cô ấy thành công là điều dĩ nhiên.

Phạm Hồng Phước: Tôi vui khi được gọi là ‘tình cũ Hương Giang' - Ảnh 3.

Phạm Hồng Phước dành những lời có cánh khi nói về Hương Giang

NVCC

Đến hiện tại, tôi cũng tin vào những giá trị mình mang đến. Bởi khi làm showbiz, mình phải có tài năng. Nhưng để trở thành một ngôi sao thì tôi chưa nghĩ đến. Tôi không có nhiều tham vọng. Chỉ mong mình được sống với nghề hát, kiếm được tiền trang trải cuộc sống. Cho nên bây giờ nếu ai hỏi tôi có chạnh lòng trước thành công của Giang hay không thì tôi nghĩ là không.

* Nhiều người gọi Phạm Hồng Phước là “tình cũ Hương Giang". Hỏi thật anh có thấy khó chịu với điều này?

- Tôi thấy bình thường. Ngày xưa lúc mới vào nghề, tôi không hiểu sao mọi người lại gọi mình như vậy. Nhưng làm nghề vài năm tôi đã hiểu vấn đề. Khi đón nhận điều đó, tôi thấy vui. Khen cũng được chê cũng được nhưng đừng im lặng. Bởi vì khi một nghệ sĩ phải đón nhận sự im lặng nghĩa là họ đã thất bại rồi. Đến tận bây giờ, tôi vẫn nghĩ Giang là một nàng thơ trong âm nhạc của tôi. Khi tất cả mọi người không tin tôi thì Giang vẫn ở đó thúc đẩy tôi. Giang tin vào sự đặc biệt trong âm nhạc của tôi. Với tôi, Giang còn hơn một tri kỷ.

Tôi sợ 'Khi người lớn cô đơn' vận vào mình

* Nhiều người nói rằng âm nhạc của Phạm Hồng Phước chuyên chở nỗi buồn, sự cô đơn. Anh thấy sao về điều này?

- Lúc viết nhạc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ viết về đề tài cô đơn. Càng lớn, qua nhiều thăng trầm, tôi nhận ra mình là người hướng nội, ít nói và cũng rất khó tính. Tôi hoài niệm trong cuộc sống, bất kể câu chuyện nhỏ nào cũng đều được tôi ghi nhận lại. Tôi chỉ nhìn sao, quan sát thế nào thì viết nhạc như vậy. Tôi cảm ơn vì bản thân có được sự nhạy cảm, tấm lòng hoài niệm với tất cả. Còn để mặc định tôi chuyên chở nỗi buồn hay sự cô đơn thì nhiều người còn làm tốt hơn tôi. Khi được công chúng dành cho một mỹ từ nào đó, không phải hoàn toàn do tôi giỏi mà do tấm lòng của công chúng dành cho mình quá lớn.

Phạm Hồng Phước: Tôi vui khi được gọi là ‘tình cũ Hương Giang' - Ảnh 4.

Phạm Hồng Phước thừa nhận mình hướng nội, mất nhiều cơ hội trong nghề

NVCC

* Hiện tại cũng có nhiều người viết nhạc tự sự. Phạm Hồng Phước nghĩ điều gì giúp anh níu khán giả ở lại với mình?

- Tôi ít khi ra nhạc nên mọi người mong chờ. Tôi sống kín tiếng, ít chia sẻ chuyện đời tư nên mọi người muốn tìm hiểu tôi qua tác phẩm. Với cách viết nhạc tự sự, tôi cũng là một trong những người thử nghiệm. Cho dù viết về nỗi cô đơn nhưng mỗi người có cách viết khác nhau. Cùng là câu chuyện tình yêu, chia tay nhưng mỗi người có một góc nhìn khác. Tôi tin điều đó tạo nên sự đặc biệt trong khán giả. Mọi người sẽ thấy tôi là người trầm lặng và họ muốn đi vào thế giới đó để tìm hiểu nhiều hơn.

* Có bao giờ anh thấy mình không hợp với môi trường showbiz?

- Có giai đoạn tôi từng nghĩ như vậy. Tôi thấy mình không thích nghi với môi trường showbiz, không biết cách xã giao. Để giữ được một mối quan hệ, tôi không giỏi. Sau một thời gian, tôi nhận ra mình cứ quay về với những giá trị ban đầu. Ngày xưa tôi viết nhạc đâu phải nghĩ ngợi gì, cũng không mong cầu sẽ trở thành ngôi sao. Thay vào đó, tôi viết nhạc để chia sẻ cảm xúc với mọi người. Hương Giang từng nói nếu tôi tính toán về việc ra sản phẩm, tôi sẽ mất đi những giá trị ban đầu.

Có một câu chuyện là khi tôi nhận show đi hát trở lại, có những khán giả trẻ không biết tôi là ai. Lúc đó tôi nhận ra thời thế thay đổi liên tục, sự nổi tiếng sẽ qua đi rất nhanh. Nhưng chỉ có danh tiếng và thực lực sẽ theo mình mãi. Việc của tôi là không nên buồn hay phải toan tính những điều đó. Việc của tôi là duy trì niềm đam mê dành cho âm nhạc. Chỉ cần tôi nhớ đến ước mơ ban đầu của mình, tôi sẽ không từ bỏ. Khán giả của tôi bây giờ cũng đã quá quen với điều này. Họ không còn hy vọng tôi sẽ ra sản phẩm liên tục nhưng vẫn sẽ luôn ở đó ủng hộ tôi. Trong quãng thời gian không đi hát nhiều, tiền tác quyền tôi nhận được rất ổn. Tôi biết ơn vì mọi người vẫn nhớ, vẫn nghe nhạc của mình.

Phạm Hồng Phước: Tôi vui khi được gọi là ‘tình cũ Hương Giang' - Ảnh 5.

Phạm Hồng Phước mong tìm được "tình nghĩa" để gắn bó

NVCC

* Nhưng đôi lúc sự vô tư sẽ làm mình mất đi nhiều cơ hội?

- Có chứ. Ngay cả chuyện tôi không biết cách xã giao cũng khiến tôi mất nhiều cơ hội. Hương Giang cũng từng nói với tôi về chuyện này. Tôi cũng muốn thay đổi nhưng như vậy tôi cảm giác đánh mất đi chính mình. Tôi không quá tham vọng nên làm mọi thứ bằng cảm xúc của mình. Đôi khi mình tính toán thì mọi thứ lại diễn ra không như ý. Đánh mất mình để chạy theo những tiêu chuẩn người khác mong muốn thì không. Tôi tin khán giả sẽ thích một Phạm Hồng Phước đôi khi lù khù nhưng biết tin vào chính mình và làm những gì mình muốn.

* Phạm Hồng Phước có thấy những ca khúc anh viết đang vận vào chính cuộc sống của mình không?

- Đây cũng là điều tôi từng nghĩ. Mọi người nói tác phẩm đầu tiên mà mình nổi tiếng sẽ đi theo mình. Tôi từng hỏi rằng ca khúc Khi người lớn cô đơn có khi nào sẽ vận vào, khiến tôi độc thân hoài. Tôi trắc trở trong chuyện tình cảm. Nhìn khó tính vậy thôi chứ yêu vô là tôi lao đầu vào nên bị Hương Giang chửi hoài. Tôi tin một ngày nào đó tôi sẽ tìm được một tình nghĩa đẹp, khi mọi giá trị về nhan sắc, danh vọng không phải là yếu tố hàng đầu.

* Cảm ơn Phạm Hồng Phước đã dành thời gian chia sẻ!

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.