Phải truy trách nhiệm của chính quyền

18/06/2015 08:49 GMT+7

Đó là ý kiến bức xúc của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Di tích quốc gia đặc biệt bị “xẻ thịt” sạch trơn đăng trên Thanh Niên ngày 17.6.

Đó là ý kiến bức xúc của nhiều bạn đọc sau khi đọc bài Di tích quốc gia đặc biệt bị “xẻ thịt” sạch trơn đăng trên Thanh Niên ngày 17.6.


Cái lô cốt, dấu tích của cụm cảng quân sự Đông Hà, lọt thỏm trong lau lách và các công trình - Ảnh: Nguyễn Phúc
Phải truy trách nhiệm
Để được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, phải thực hiện rất nhiều thủ tục, tốn rất nhiều nỗ lực của nhiều cấp ngành và phải do Thủ tướng ký quyết định công nhận. Nhưng tại sao di tích quốc gia đặc biệt này lại dễ dàng bị “xẻ thịt” như thế ? Đề nghị phải truy trách nhiệm của chính quyền trong vụ việc này.
Thế Trung
(trungthe@yahoo.com)
Buông lỏng quản lý
Tôi khẳng định đó là sự buông lỏng quản lý, bởi trước khi được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt thì Cụm cảng quân sự Đông Hà (Quảng Trị) đã được công nhận là di tích quốc gia. Mà đã là di tích quốc gia, rồi di tích quốc gia đặc biệt, thì phải được bảo vệ, gìn giữ, chống bị xâm hại. Nhưng di tích quốc gia đặc biệt này lại bị đối xử như thế, rõ ràng trách nhiệm thuộc về các cấp, các ngành, nhất là của UBND tỉnh Quảng Trị.
Nguyễn Xuân Hồng
(hongxuannguyen@yahoo.com)
Phải khôi phục nguyên trạng
Ngoài việc truy cứu trách nhiệm của các cấp quản lý, còn phải khôi phục lại nguyên trạng di tích, không thể “xin” giữ phần đất còn lại của di tích là xong. Đây là di tích đặc biệt của quốc gia, chứ đâu phải của Quảng Trị, nên phải được trân trọng, bảo vệ tốt nhất theo quy định pháp luật.
Lê Công Dân
(congledan65@yahoo.com)
Trịnh Văn Trưởng
Vì lợi ích cục bộ mà chính quyền địa phương để cho một di tích quốc gia đặc biệt bị xâm hại, bị “xẻ thịt” hết trơn. Nếu địa phương nào cũng đối xử với các di tích, danh lam thắng cảnh hoặc tài sản của đất nước như thế thì sẽ ra sao?
Trịnh Văn Trưởng (Q.Gò Vấp, TP.HCM)
 

Bùi Chiến (thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.