'Phải lòng' Hà Giang, chàng trai đi bộ 154 km tới đèo Mã Pí Lèng

Thúy Hằng
Thúy Hằng
28/02/2022 19:09 GMT+7

Sau lần đầu tiên đặt chân đến Hà Giang 6 năm trước, Hiếu đã 'phải lòng' vùng đất, con người nơi này và mới đây 'chơi lớn' khi đi bộ 154 km từ Km 0 tới đèo Mã Pí Lèng.

Hiếu vượt giá lạnh, đi bộ 154 km tới đỉnh Mã Pí Lèng, Hà Giang

nvcc

Chàng trai đó là Trần Trung Hiếu (32 tuổi, quê ở TP.Hội An, tỉnh Quảng Nam) làm tự do trong ngành truyền thông. Chuyến đi kéo dài 6 ngày, từ ngày 18.2 - 24.2.

“Tôi vừa đi vừa ngắm cảnh, nghỉ ngơi. Tôi đi bộ theo đường quốc lộ và dọc đường thấy bản làng nào trên núi cảnh đẹp, dễ thương lại ghé vào rong ruổi. Trọn vẹn mọi giác quan của tôi đều được sống với hiện tại, hòa mình vào từng phút giây ở nơi đây”, Hiếu kể.

“Đi xe máy rồi nhưng chưa đủ đã”

6 năm trước Hiếu từng đến Hà Giang lần đầu tiên và phải lòng bởi cảnh sắc thiên nhiên hùng vĩ, con người hào phóng thân thiện nơi đây. Trở về Hội An làm việc, nhưng bất cứ lúc nào sắp xếp được thời gian, anh đều trở lại Hà Giang, thuê xe máy và rong ruổi trên những cung đường uốn lượn trong sương, hít hà mùi cây rừng, ngắm bạt ngàn những sắc hoa.

Những trải nghiệm tuyệt vời ngắm Hà Giang tuyệt đẹp trong băng giá của anh Hiếu

NVCC

Trong tháng 2 năm nay, Hiếu có 7 ngày đi khắp Hà Giang trên chiếc xe máy thuê, cùng với người bạn, để thăm thú bản làng, cắm trại trên núi ở vùng đất biên cương. Tuy nhiên, anh thấy như thế chưa “đã”, nên tự nói “phải đi bộ thêm một chuyến nữa”.

Thời tiết tháng 2 ở Hà Giang lạnh tê tái, dự báo còn có băng giá, nhiều người khuyên Hiếu suy nghĩ lại, nhưng anh đã quyết.

“Thực tế tôi đã ấp ủ chuyến đi bộ ở Hà Giang từ 3 năm trước. Ra tết có nhiều thời gian, công việc cũng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, nên nếu không đi bây giờ sẽ là bao giờ? Tôi cũng muốn chuyến đi sẽ là một khoảng lặng để mình nhìn lại bản thân, để suy nghĩ thông suốt và sắp xếp lại những dự định của tương lai”, Hiếu nói về lý do anh bắt đầu đi bộ từ Km 0 của TP.Hà Giang, men theo đường quốc lộ, nhắm thẳng tới đèo Mã Pí Lèng vào sáng 18.2 với quần áo ấm và một chiếc ba lô nặng 16 kg.

Đêm đầu tiên, anh nghỉ ở dốc Bắc Sum. Nhờ chủ quán cà phê ở bên đường cho trú nhờ, Hiếu mang túi ngủ ra trải ngủ qua đêm. Hai ngày đầu, Hiếu đi bộ một mình. Khi tới thị trấn Quản Bạ, có một cô bạn đi từ Tuyên Quang qua để cùng đi bộ với anh trong 4 ngày còn lại.

Đây là cô gái từng đi cùng Hiếu trong hành trình đi bộ giữa tuyết trắng ở Nepal trước đây, cũng là người có thể lực rất tốt, rèn luyện trong môi trường thể thao. Tuy nhiên, với chiếc ba lô và hành lý khoảng 4 kg, không chuẩn bị đủ đồ ấm, thời tiết ở miền núi lạnh sâu, quá khắc nghiệt khiến cô bạn nhanh chóng mất sức.

Sau một lần trượt chân, cô gái tưởng phải bỏ cuộc giữa chừng. Song, sau một buổi sáng nghỉ ngơi không di chuyển, cô đã lấy lại được sức và quyết tâm cùng tiếp tục hành trình với Hiếu.

Hiếu có lợi thế về thể lực, 3 năm nay anh chạy bộ và là một vận động viên của nhiều giải chạy

nvcc

Thấy bản làng nào xinh đẹp bên đường, Hiếu lại đi bộ lên để ngắm cảnh, trò chuyện với bà con bản địa

trần trung hiếu

“Tôi gửi bớt lều, trại mình đang mang, để xe máy chở về xuôi. Sau đó, tôi khoác hành lý giúp người bạn đồng hành, nhờ đó mà cô ấy cũng khỏe hơn. Trung bình chúng tôi đi 20 km/ngày, có ngày đi 30 - 35 km/ngày. Mỗi sáng thì khởi hành lúc 7 - 8 giờ sáng, chiều thì dừng bước nghỉ ngơi lúc 18 giờ", Hiếu cho hay.

Anh chọn ăn cùng người bản địa, để được thưởng thức các món ăn truyền thống nơi này như thắng cố, xôi nếp, uống rượu ngô bên bếp lửa, nghe bà con kể những câu chuyện địa phương.

Tối thứ 3, Hiếu nghỉ ngơi ở một homestay huyện Yên Minh. Tối thứ 4, anh chọn ngôi nhà nhỏ ở thung lũng Sủng Là, cách nơi từng quay bộ phim Chuyện của Pao không xa. Tối thứ 5, anh dừng chân ở cao nguyên Đồng Văn.

“Chúng tôi chọn nghỉ ở các homestay bên đường, hiện ở Hà Giang có rất nhiều người bản địa mở các homestay, có các dạng phòng dorm (phòng ở cho nhiều người), giá chỉ khoảng 100.000 đồng/người/đêm nhưng đầy đủ chăn, nệm, mọi người được ngủ nghỉ an toàn sẽ có sức khỏe cho những ngày di chuyển kế tiếp”, Hiếu cho hay.

Chàng trai đã có những ngày sống chậm thật tuyệt vời

trần trung hiếu

Trải nghiệm tuyệt vời trong băng giá Hà Giang

Hiếu là “chân chạy” đích thực, anh chạy bộ 3 năm nay và là một trong những người xây dựng phong trào chạy bộ mạnh mẽ ở Hội An. Yêu thích đi du lịch, trải nghiệm những vùng đất khác nhau, làm được bao nhiêu tiền, Hiếu tiết kiệm để chuẩn bị cho những chuyến đi. Hiện anh đã đi 6 quốc gia, gồm Ấn Độ, Myanmar, Thái Lan, Indonesia, Trung Quốc và Nepal.

Đã từng đi dưới tuyết trắng ở Nepal trong 11 ngày nhưng đây là lần đầu tiên Hiếu được trải nghiệm băng giá ở mảnh đất địa đầu Tổ quốc - trong một hành trình đi bộ hoàn toàn 154 km.

“Tôi được sống trọn vẹn mọi giác quan với cảnh sắc, thiên nhiên nơi đây. Những thung lũng tuyệt đẹp trong màu hoa đào, những ngôi nhà nhỏ tường đất bên những hàng rào đá, những triền núi nở vàng hoa cải. Khi thấy bản làng nào nhỏ xinh trên núi, chúng tôi lại đi bộ lên, vào bản để nói chuyện với người bản địa, đó là những điều tuyệt vời mà nếu đi xe hơi hay xe máy, bạn sẽ chẳng thể nào có được”, Hiếu khoe.

Cảnh sắc tuyệt đẹp ở Hà Giang ngày có băng giá

trần trung hiếu

Trong những ngày Hiếu đi bộ ở Hà Giang, nhiệt độ xuống thấp vô cùng. Có những buổi sáng, anh thức dậy di chuyển trong mưa gió và rét buốt, nhiệt độ chỉ 2 - 3 độ C, khiến tay chân tê cóng. Lúc đi thì anh thấy ấm, nhưng dừng lại là gió thốc lạnh buốt. Thay vì đi bộ lên Cột Cờ Lũng Cú như kế hoạch, Hiếu và bạn đồng hành dừng ở Mã Pí Lèng.

“Có đêm ở Sủng Là, nhiệt độ ngoài trời là âm 2 độ C. Tối ở Đồng Văn, ngoài trời là 0 độ C. Thức giấc ở Hà Giang, băng giá phủ khắp ngọn cây, bãi đá, đọng lại trong suốt trên những cành hoa đào hồng rực. Đây thật sự là trải nghiệm thú vị trong hành trình xê dịch của tôi”, chàng trai 32 tuổi nói.

Hiếu sẽ không thể nào quên được ngày 24.2, khi đó anh kết thúc 6 ngày đi bộ, đứng trên đỉnh đèo Mã Pí Lèng, sải bước chân trên con đường Hạnh Phúc, nhìn xuống dòng Nho Quế xanh bát ngát, lòng anh chùng xuống.

Anh mô tả cảm giác lúc đó vừa hạnh phúc khi đã chinh phục được một hành trình, vừa tiếc nuối vì phải tạm chia xa những cung đường. Giây phút ấy, Hiếu đã vạch ra cho mình một mục tiêu trong tương lai, đó là thực hiện chuyến chạy bộ 350 km vòng quanh Hà Giang trong vòng 7 ngày.

"Vì cuộc đời là những chuyến đi. Tuổi trẻ mà, khi bạn trải nghiệm nó với tất cả những gì khao khát thì chẳng bao giờ hối tiếc…", Hiếu chia sẻ.

Hiếu khi hoàn thành chặng đường 154 km đi bộ, từ Km 0 tới đỉnh đèo Mã Pí Lèng

nvcc

Chàng trai Hội An ấy từng đi bộ trong tuyết trắng ở Nepal trong 11 ngày

nvcc

6 ngày đi bộ với chi phí 1,35 triệu đồng

Trần Trung Hiếu cho biết, anh từ TP.Hội An, Quảng Nam bay ra Hà Nội, đi xe khách tới Hà Giang.

Sau đó, anh thuê xe máy đi nhiều nơi ở Hà Giang trong 7 ngày và đi bộ thêm 6 ngày từ Km 0 tới Mã Pí Lèng. Sau đó, anh đi xe khách về lại Hà Nội và di chuyển bằng máy bay về lại quê nhà.

Tổng chi phí gồm cả vé máy bay khứ hồi, xe khách, di chuyển dọc đường, ăn, ở... Hiếu tính toán chưa tới 8 triệu đồng. Nếu chỉ tính riêng 6 ngày đi bộ, anh tiêu hết 1,35 triệu đồng.

“Chi phí ấy hoàn toàn phù hợp với sinh viên, nhân viên mới đi làm và muốn trải nghiệm. Tuy nhiên, các bạn nên chuẩn bị thể lực tốt, hãy tập luyện chạy bộ, đi bộ trong khoảng thời gian dài và lên một lịch trình chi tiết trước khi muốn bắt đầu một hành trình đi bộ tới Mã Pí Lèng, Hà Giang tương tự”, Hiếu khuyên.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.