Phá nhanh vụ “sát thủ” nước ngoài gây trọng án

24/05/2015 06:08 GMT+7

Hôm qua 23.5, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã ký quyết định bắt khẩn cấp Chuah Chowfay (30 tuổi, quốc tịch Malaysia, có 1 tiền án) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

Hôm qua 23.5, đại tá Lê Ngọc Phương, Trưởng phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM đã ký quyết định bắt khẩn cấp Chuah Chowfay (30 tuổi, quốc tịch Malaysia, có 1 tiền án) để điều tra làm rõ về hành vi giết người.

 
Phá nhanh vụ “sát thủ”  nước ngoài gây trọng án   Đưa hung thủ (trái) đi khám xét - Ảnh: Đàm Huy
Phá án chưa đầy 24 giờ
Nghi vấn về động cơ gây án
Về động cơ dẫn đến sát hại Kwok Alexk mà Chuah Chowfay khai nhận vẫn đang được cơ quan điều tra làm rõ. Tuy nhiên có một số tình tiết đáng ngờ, hiện nay cơ quan điều tra vẫn đang làm rõ.
Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 17 giờ 45 ngày 21.5, có một người đàn ông lạ mặt đến phòng 102 khách sạn V.L (P.7, Q.5) thăm ông Kwok Alexk (45 tuổi, quốc tịch Mỹ, có 1 tiền án). Khoảng 15 phút sau, anh Thạch Thanh Xuân, tiếp tân khách sạn nghe tiếng động lớn nên lên phòng gõ cửa hỏi thăm. Người trong phòng đáp lại: “Anh em đang nói chuyện, không có gì đâu” nên anh Xuân yên tâm đi xuống quầy. 5 phút sau, Kwok Alexk gọi điện thoại xuống tiếp tân nói: “Không có chuyện gì đâu, cho bạn tôi đi”. Tuy nhiên, lúc người đàn ông lạ đi xuống trên người đổ mồ hôi, vội vã đi ra ngoài khiến anh Xuân nghi ngờ điện thoại lên phòng 102 thì không có ai nghe máy. Anh Xuân cùng một nhân viên khách sạn lấy chìa khóa lên mở phòng thì phát hiện ông Kwok Alexk nằm dưới sàn nhà, người dính đầy máu. Nhân viên khách sạn gọi điện thoại báo công an và xe cấp cứu nhưng Kwok Alexk đã tử vong.
Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Đội trọng án (PC45) phối hợp với Công an Q.5 vào cuộc điều tra truy bắt hung thủ. Trích xuất camera, Đội trọng án xác định được tên tuổi của người này là Chuah Chowfay, đang lưu trú tại khách sạn Đ.Đ trên đường Trần Hưng Đạo, P.7, Q.5.
Theo nhận định của Ban chuyên án, đây là nghi phạm chuyên nghiệp nên nhiều khả năng sẽ bỏ trốn ra nước ngoài. Có hình ảnh, lý lịch của nghi phạm trong tay, lập tức, thượng úy Nguyễn Thế Vinh, Phó đội trọng án điều động nhiều mũi trinh sát đến cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất (TP.HCM); cửa khẩu Tây Ninh, Long An để đón lõng.
Lúc 20 giờ ngày 22.5, Công an TP.HCM phối hợp với Đồn biên phòng Tây Ninh và PC45, Công an Tây Ninh đã bắt giữ Chuah Chowfay đang trên đường lẩn trốn sang Campuchia.
Mượn tiền hay thanh toán nhau ?
Theo lời khai ban đầu của Chuah Chowfay, chiều tối 21.5, Chuah Chowfay đến phòng của Kwok Alexk chơi. Tại đây, Kwok Alexk mượn tiền mua vé máy bay để cuối tháng 5.2015 về Mỹ nhưng Chuah Chowfay không cho. Từ đó, hai bên cự cãi dẫn đến xô xát với nhau. Kwok Alexk cầm dao rọc giấy trên bàn đâm Chuah Chowfay nhưng Chuah Chowfay giật được đâm vào cổ Kwok Alexk nằm gục tại chỗ... Do áo quần dính máu nên Chuah Chowfay lấy áo quần của nạn nhân mặc. Đến cầu Nguyễn Tri Phương, Chuah Chowfay vứt áo quần, dao gây án xuống kênh. Sau đó, Chuah Chowfay quay về khách sạn lưu trú, gom đồ đạc và đến 14 giờ ngày 22.5 đón xe khách đi Campuchia nhưng đến cửa khẩu Tây Ninh thì bị bắt.
Chuah Chowfay sinh ra và lớn lên tại Malaysia. Do nợ tiền bọn tội phạm ở Malaysia nên năm 2011, Chuah Chowfay qua VN hoạt động phi pháp kiếm tiền trả nợ. Khoảng tháng 8.2011, theo chỉ đạo của đường dây tội phạm ở Malaysia, Chuah Chowfay đã sử dụng visa giả vào siêu thị điện máy của Nguyễn Kim (TP.HCM) mua hàng thì bị bắt giữ. Dính đến phi vụ này, TAND TP.HCM tuyên án Chuah Chowfay 3 năm tù giam về tội “lưu hành các giấy có giá giả khác”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.