Pha Lê bật khóc kể về quyết định ly hôn chồng Hàn Quốc

03/09/2022 11:14 GMT+7

Pha Lê cho biết thời gian hai vợ chồng xa nhau vì dịch bệnh góp phần khiến tình cảm phai nhạt.

Pha Lê nhận xét chồng cũ là một người tử tế và sống có trách nhiệm

BTC

Sau gần nửa năm chia tay chồng Hàn Quốc, Pha Lê xuất hiện trong chương trình Lối ra của FPT Play để trải lòng về câu chuyện ly hôn. Ngay từ đầu, nữ ca sĩ thừa nhận bản thân là người gặp nhiều trắc trở trong tình yêu. Pha Lê chia sẻ: "Tôi thấy mình xui, xui tận mạng. Cái gì của tôi cũng tốt nhưng tình duyên thì không. Tôi nghĩ mọi thứ đều cần có sự cân bằng, khi mình được quá nhiều thứ, mình phải buộc lòng đánh đổi một cái gì đấy".

Bên cạnh đó, nữ ca sĩ còn tiết lộ khoảng thời gian khó khăn khi đưa quyết định "đường ai nấy đi". Cô nói: "Đoạn khó khăn nhất là làm sao cho đối phương ít tổn thương vì cuối cùng tôi cũng là người quyết định. Lúc đó, tôi ở trong hoàn cảnh là anh ấy mồ côi, chỗ dựa duy nhất chỉ còn tôi và con gái. Tôi chia tay cũng được, mình vẫn sống được, tuy nhiên, anh ấy vừa mới mất mẹ mà giờ lại còn mất tiếp vợ con. Điều đó khiến tôi suy nghĩ rất lâu. Còn đối với người đàn ông khác tôi có thể quyết định ngay".

Pha Lê tủi thân khi phải một mình chăm con suốt thời gian dài

BTC

Đồng thời, Pha Lê cũng cho biết khi cô sinh con, gia đình lại gặp biến cố. "Lúc có bầu và sinh con, mẹ chồng bị ung thư giai đoạn cuối nhưng bà ấy chọn không nói gì hết nên đó cũng là cú sốc với vợ chồng tôi. Tôi vừa sinh em bé được 15 phút là mẹ chồng đi vào phòng mổ và kể từ đó bà hôn mê. Tôi sinh con ra mà không có niềm vui nào hết, đó là một sự u ám. Tôi uất ức vì mình cố gắng bao nhiêu lâu để có con và mình nghĩ khi con ra đời cả nhà, cả thế giới phải mừng nhưng cuối cùng cả nhà không ai mừng hết...", cô nói. Sau đó, giọng ca Thà chưa từng bắt đầu khuyên bạn đời trở về Hàn Quốc để chăm sóc cho mẹ.

Thời điểm đó, vì tình hình dịch bệnh căng thẳng nên vợ chồng Pha Lê phải xa nhau 6 tháng và sau khi bạn đời về Việt Nam thì mẹ chồng cô bất ngờ qua đời. "Anh ấy cứ oán trách bản thân là khi mẹ mất không thể ở bên cạnh và cũng không có mặt khi vợ nuôi con. Điều đó làm cho anh ấy rơi vào trạng thái trầm cảm. Còn chuyện chúng tôi không yêu nhau nữa là diễn ra trong tầm 6 tháng xa nhau. Lúc đó, tôi nghĩ mình đang yêu lắm, anh ấy trở về chắc hai người sẽ vồ vập lấy nhau nhưng không phải thế", Pha Lê nói.

Đồng thời, cô cũng bật khóc khi nhớ lại thời gian vất vả nuôi con một mình. "Nửa năm đó là thời điểm khó khăn nhất, tôi không dám khóc, không có quyền được buồn vì phải nuôi con. Bạn chồng về Việt Nam, cảm xúc giữa chúng tôi không còn nữa", Pha Lê nghẹn ngào kể lại. Mặc dù cả hai nỗ lực hàn gắn nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn chấm dứt cuộc hôn nhân này. Sau khi ly hôn, Pha Lê và chồng cũ giữ mối quan hệ ôn hòa để cùng nhau chăm sóc con gái.

Trong chương trình này, mẹ ruột của ca sĩ Pha Lê cũng xuất hiện để chia sẻ về câu chuyện của con gái. Bà bật khóc khi nhắc về chuyện gia đình Pha Lê tan vỡ: "Tính cách của Pha Lê là thế, nghĩ như thế nào là làm vậy chứ tôi không góp ý được. Nhưng nói đến chuyện ly hôn, tôi buồn lắm, thật sự rất buồn. Tôi không nói được gì, cả dòng họ buồn chứ không phải riêng mình tôi".

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.