Paris Hilton tiết lộ từng bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp năm 15 tuổi

24/02/2023 08:58 GMT+7

Tuổi thơ đau thương của Paris Hilton thậm chí còn đen tối hơn những gì cô từng công khai chia sẻ.

Trong một cuộc phỏng vấn mới gây chấn động với tạp chí Glamour, người thừa kế nổi tiếng - tỉ phú Paris Hilton tiết lộ rằng lần quan hệ tình dục đầu tiên của cô không hề có sự đồng thuận và xảy ra vào năm 15 tuổi.

Paris Hilton (hiện 42 tuổi) cho biết kẻ lạm dụng là một người đàn ông lớn tuổi mà cô gặp tại trung tâm mua sắm địa phương ở California, người này bị cáo buộc đã bỏ thứ gì đó vào đồ uống và lợi dụng cô.

Paris Hilton tiết lộ từng bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp năm 15 tuổi - Ảnh 1.

Người thừa kế nổi tiếng Paris Hilton

Page Six

Vào thời điểm đó, Paris Hilton đang sống với bà ngoại ở Palm Springs. Cô nói với bà rằng sẽ đến Los Angeles để gặp bạn bè và đi chơi ở trung tâm mua sắm Westfield Century City "hầu như mỗi cuối tuần".

Cô kể "những người đàn ông lớn tuổi luôn quanh quẩn trong các cửa hàng". Cô và những người bạn "nói chuyện với họ" rồi "cung cấp cho họ số máy nhắn tin".

Một ngày nọ, một nhóm đàn ông "mời" Paris Hilton và các cô bạn gái "đến nhà của họ", nơi những đứa trẻ vị thành niên đã được đưa cho "những chiếc tủ lạnh đầy rượu" để uống.

Hilton xác nhận "hồi đó không biết uống rượu hay làm bất cứ thứ gì" và nhớ lại một trong những gã đàn ông đã ép cô uống sạch ly rượu của hắn ta.

Paris Hilton tiết lộ từng bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp năm 15 tuổi - Ảnh 2.

Paris Hilton trên trang bìa tạp chí Glamour

Page Six

"Khi tôi uống một hoặc hai ngụm, ngay lập tức tôi bắt đầu cảm thấy chóng mặt và choáng váng. Tôi không biết ông ta bỏ thứ gì vào đó. Tôi cho rằng đó là thuốc ngủ dạng cực mạnh Rohypnol", Paris Hilton nói.

Cô đã bất tỉnh và tỉnh dậy vài giờ sau đó, biết rằng có chuyện gì đó đã xảy ra.

"Tôi nhớ rõ anh ta nằm trên người tôi, che miệng tôi và thì thầm 'Em đang mơ, em đang mơ'", Hilton nhớ lại.

Chuyện này xảy ra trước hai năm khi cô gái tuổi teen đầy rắc rối này đã dành thời gian điều chỉnh hành vi tại trường Provo Canyon ở Utah, nơi cô tuyên bố mình bị ép uống thuốc và phải khám phụ khoa vào đêm khuya.

"Tôi chỉ là một cô bé. Tôi cảm thấy như họ đã đánh cắp tuổi thơ của tôi", Paris Hilton nói trên tạp chí Glamour, đồng thời cho biết thêm rằng thời gian ở Provo Canyon đã góp phần khiến cô và chồng Carter Reum quyết định chào đón cậu con trai mới sinh của họ là Phoenix Barron Hilton Reum thông qua người mang thai hộ.

Khi được hỏi có phải cô chọn mang thai hộ vì lo lắng về việc sinh con ở độ tuổi của mình hay không, Hilton trả lời: "Không" và cho biết cô đã muốn nhờ người mang thai hộ từ khi 20 tuổi.

Paris Hilton tiết lộ từng bị một gã đàn ông lớn tuổi cưỡng hiếp năm 15 tuổi - Ảnh 3.

Paris Hilton và chồng chồng Carter Reum

Page Six

"Tôi rất sợ khi một lần nữa quay trở lại Provo thậm chí là ở trong phòng khám bác sĩ. Những mũi tiêm, thuốc mà họ đưa uống khiến tôi cảm thấy gia đình rất tệ và không thể chịu đựng được chuyện đó", Hilton nói tiếp.

Paris Hilton cũng tiết lộ rằng cô từng phá thai vào năm 20 tuổi - điều mà cô "không muốn nói đến vì quá xấu hổ" vào thời điểm đó. "Tôi chỉ là một đứa trẻ mới lớn và chưa sẵn sàng cho chuyện này", cô nói.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.