Pakistan ra luật trừng phạt những kẻ 'giết người vì danh dự'

07/10/2016 17:20 GMT+7

Pakistan đã thông qua điều luật mới khiến những kẻ " giết người vì danh dự " từ nay không thể vịn vào sự tha thứ từ một thành viên gia đình nạn nhân mà sống nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nữa.

Cả 2 viện Quốc hội Pakistan đã thông qua điều luật mới hôm 6.10, quy định kẻ "giết người vì danh dự" phải chịu hình phạt nhẹ nhất là 25 năm tù. Hãng truyền thông CNN dẫn lời thượng nghị sĩ Pakistan, ông Farhatullah Babar phát biểu: "Sẽ không kẻ sát nhân nào có thể thoải mái phủi tay nữa, cho dù cha mẹ hay thành viên khác của gia đình tha thứ cho hắn ta tội đã giết chết chị em gái, vợ hay mẹ của họ trên danh nghĩa danh dự".
Giết người vì danh dự là một hủ tục của xã hội Pakistan, trong đó một kẻ - thường là đàn ông - giết chết một người họ hàng, phổ biến là người trong gia đình vì cho rằng người đó làm ô uế danh dự gia đình, dòng họ. Nạn nhân lúc nào cũng là phụ nữ, thường xuyên là con gái, là em gái, chị gái, là vợ, có khi cả là mẹ của kẻ giết người.
Và tội "làm ô uế danh dự gia đình" thì rất nhiều: lấy chồng trái ý gia đình, ăn mặc không theo khuôn phép, bỏ nhà theo trai... Từ trước đến nay, những kẻ "giết người vì danh dự" không hề hấn gì nếu được một thành viên trong gia đình nạn nhân tuyên bố tha thứ. Trong nhiều trường hợp, thành viên của gia đình nạn nhân cũng là gia đình của kẻ giết người. Và lắm kẻ sát nhân cứ xem mình như một anh hùng đã cứu vớt danh dự của gia đình nhờ sự ra tay của mình (?).
Điều luật mới được các nhà hoạt động nữ quyền ở Pakistan đánh giá là một bước quan trọng trên con đường đấu tranh bình đẳng giới AFP
Theo số liệu từ Ủy ban nhân quyền Pakistan, gần 300 phụ nữ đã bị "giết vì danh dự" chỉ trong 6 tháng đầu năm 2016. Còn theo xếp hạng của Diễn đàn kinh tế thế giới năm 2015, Pakistan đứng thứ 144 trên 145 nước ở hạng mục bình đẳng giới.
Chính quyền Pakistan đã bị nhiều áp lực từ cả bên trong và bên ngoài để trừng phạt những kẻ mượn danh nghĩa "danh dự" mà giết người. Áp lực đó càng gia tăng trong thời gian qua, theo sau nhiều vụ "giết người vì danh dự" liên quan đến những người nổi tiếng.
Chẳng hạn như vụ Qandeel Baloch - người mẫu và ngôi sao mạng xã hội được ví là Kim Kardashian của Pakistan - đã bị anh trai mình giết chết vì làm trái với niềm tin của hắn ta: "con gái được sinh ra để ở trong nhà và tuân theo truyền thống". Trong đoạn video tung lên mạng sau khi giết chết em gái, hắn không tỏ một chút hối hận nào: "Tôi tự hào vì điều tôi đã làm. Tôi đã đánh thuốc mê nó trước, sau đó giết nó sau".

tin liên quan

‘Kim Kardashian của Pakistan’ bị anh trai giết ‘vì danh dự’
“Tất nhiên là tôi đã bóp cổ nó”, đó là lời thừa nhận của anh trai cô Qandeel Baloch - người nổi tiếng trên mạng xã hội với các tấm ảnh gợi cảm được xem như Kim Kardashian của Pakistan. Ông anh đã “vì danh dự” mà giết Baloch.
Cùng ngày, quốc hội Pakistan cũng thông qua điều luật bắt buộc nghi phạm cưỡng hiếp phải xét nghiệm ADN.
Cả 2 điều luật trên đều nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt của các nhà hoạt động vì phụ nữ, vì bình đẳng giới; dù họ nhấn mạnh còn rất nhiều điều phải làm phía trước giữa xã hội Pakistan bảo thủ và trọng nam, khinh nữ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.