Cảnh sát Hồng Kông dùng hơi cay, đụng độ với người biểu tình

15/10/2014 09:00 GMT+7

(TNO) Ngày 15.10, cảnh sát Hồng Kông đã dùng hơi cay chống lại người biểu tình, sau đó bắt giữ 45 người.


Cảnh sát xịt hơi cay vào người biểu tình - Ảnh: AFP

Cảnh sát còn dùng dùi cui đánh người biểu tình khi họ dựng lại những rào chắn trên một con đường hướng đến trụ sở chính quyền Hồng Kông, theo ghi nhận của phóng viên AFP tại hiện trường.

Người biểu tình đòi bầu cử tự do ở Hồng Kông còn tố cáo cảnh sát xịt hơi cay vào họ nhưng không hề lên tiếng cảnh báo trước.

Sau những vụ đụng độ, cảnh sát đã tái kiểm soát đường Lung Wo, cách văn phòng Đặc khu trưởng Hồng Kông vài mét.

Phóng viên AFP chứng kiến cảnh sát áp giải một số người biểu tình đi và một số cảnh sát cùng người biểu tình bị thương sau những vụ đụng độ. Theo đài CNN (Mỹ), cảnh sát Hồng Kông đã bắt giữ 45 người trong đêm 14 rạng sáng 15.10.

:rel:d:bm:GF2EA9S0RPZ01

:rel:d:bm:GF2EA9S0Q5601

:rel:d:bm:GF2EA9S0R1O01
Cảnh sát xịt hơi cay vào thẳng mặt những người biểu tình


“Cảnh sát dùng hơi cay mà không cảnh báo trước. Cảnh sát đánh đập người biểu tình. Chính quyền không muốn đối thoại với chúng tôi và không cho biết lý do. Chúng tôi kỳ vọng sẽ bắt đầu các cuộc đối thoại càng sớm càng tốt bởi vì người biểu tình hiện đã quá mệt mỏi”, Ben Ng, một sinh viên tham gia biểu tình cho AFP biết.

Thủ lĩnh biểu tình của Liên hội Sinh viên Hồng Kông Alex Chow tiếp tục kêu gọi Đặc khu trưởng Hồng Kông Lương Chấn Anh phải từ chức, tái khởi động các cuộc đối thoại giữa người biểu tình và chính quyền Hồng Kông.

Cảnh sát cũng cảnh báo các phóng viên báo đài sẽ bị đối xử tương tự như người biểu tình nếu họ vượt qua hàng rào cảnh sát.

:rel:d:bm:GF2EAA31NBX01
Người biểu tình nhỏ mắt sau khi dính hơi cay của cảnh sát

:rel:d:bm:GF2EA9S0QEM01

:rel:d:bm:GF2EA9S0QU101
Người biểu tình dùng ô để che chắn trước những đợt xịt hơi cay của cảnh sát

:rel:d:bm:GF2EA9S0RVT01
Cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình


Daniel Cheng, một phóng viên cho AFP biết: “Cảnh sát bắt lấy tôi và trên 10 cảnh sát viên đấm, đá, lên gối vào tôi. Tôi cố nói với họ tôi là phóng viên nhưng họ không chịu nghe”. Ông Cheng bị thương ở môi, cổ và lưng, được thả ra sau khi trình thẻ nhà báo.

Trong vòng hai ngày qua, cảnh sát bắt đầu dùng cưa và kéo cắt sắt dọn dẹp những rào chắn do người biểu tình dựng lên trên các con đường. Nhưng người biểu tình vẫn cố thủ trên các con đường và dựng lại các rào chắn.

Phúc Duy
Ảnh: Reuters

>> Người biểu tình Hồng Kông lại bị đe dọa
>> Chùm ảnh: Cảnh sát Hồng Kông dọn dẹp rào chắn của người biểu tình
>> Cảnh sát Hồng Kông tiếp tục dọn dẹp rào chắn của người biểu tình
>> Người biểu tình giằng co với cảnh sát Hồng Kông
>> Nhóm ủng hộ chính quyền Hồng Kông dọa bao vây người biểu tình

:rel:d:bm:GF2EAA31NBX01
Người biểu tình nhỏ mắt sau khi dính hơi cay của cảnh sát

:rel:d:bm:GF2EA9S0QEM01

:rel:d:bm:GF2EA9S0QU101
Người biểu tình dùng ô để che chắn trước những đợt xịt hơi cay của cảnh sát

:rel:d:bm:GF2EA9S0RVT01
Cảnh sát dùng dùi cui trấn áp người biểu tình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.