Bắt rắn độc, bị cắn tử vong

28/09/2014 03:10 GMT+7

Ngày 27.9, ông Trần Thanh Long (ngụ xã An Bình, H.Cao Lãnh, Đồng Tháp) cho biết gia đình đã mai táng cho con trai là Trần Hưng Đạo (17 tuổi) bị tử vong do rắn độc cắn.

Theo ông Long, do nhà nghèo nên Đạo thỉnh thoảng hay bắt rắn, cua, ốc đem bán. Khoảng 21 giờ ngày 25.9, Đạo cùng nhóm bạn chơi ở công viên Văn Miếu (P.1, TP.Cao Lãnh), thấy trong hồ nước có con rắn hổ to đang bơi nên nhảy xuống bắt. Đạo chụp được con rắn và đập chết nhưng trước đó bị con rắn này cắn trúng tay phải. Sau khi dùng vải buộc cánh tay phải nơi bị cắn để hạn chế chất độc phát tán và mang xác rắn đến nhà hàng bán được 1,2 triệu đồng, Đạo đến Bệnh viện đa khoa Đồng Tháp điều trị, được làm thủ tục chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy (TP.HCM) cấp cứu. Trên đường đi đến Tiền Giang thì Đạo tử vong.

Ngày 26.9, nhà hàng đã liên hệ trao lại xác rắn cho người thân Đạo. Đó là con rắn hổ mang dài hơn 1 m.

Thanh Dũng - An Hữu

>> Nhiều ca nhập viện do rắn độc cắn
>> Bị rắn độc cắn chết trong nhà nghỉ
>> Cô giáo bị rắn độc cắn đang nguy kịch vì nhiễm trùng máu nặng
>> Cháu bé bị rắn độc cắn khi đang ngủ trong mùng
>> Nguy hiểm do rắn độc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.