Phát hiện thi thể thiếu nữ chôn giữa đồng: Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại phi tang

14/09/2014 17:35 GMT+7

(TNO) Xe máy và nữ trang của nạn nhân bị sát hại rồi chôn giữa đồng không bị cướp đi khiến nhiều người phỏng đoán đây là vụ giết người để phi tang sau một vụ hãm hiếp.

>> Phát hiện thi thể một thiếu nữ chôn giữa đồng

Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại để phi tang 1
Hố đất nơi nạn nhân Nguyễn Thị Tuyết bị chôn lấp sau khi bị sát hại dã man


Vụ án chấn động vùng quê

Sáng 14.9, cánh đồng giáp ranh giữa xã Bình Quý và thị trấn Hà Lam (huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đông nghịt người theo dõi lực lượng chức năng khai quật thi thể một phụ nữ bị chôn dưới đất.

Nạn nhân được xác định là Nguyễn Thị Tuyết (21 tuổi, trú thôn Quý Mỹ, xã Bình Quý, huyện Thăng Bình), người mất tích vào khuya 10.9.

Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại để phi tang 2
Anh Lê Văn Phú, cậu ruột của nạn nhân thuật lại quá trình tìm thấy thi thể nạn nhân

Khu vực nạn nhân bị chôn là một con mương nhỏ nằm sát bờ ruộng, cách đường liên thôn chỉ khoảng 30 mét.

Anh Lê Văn Phú (32 tuổi, cậu ruột nạn nhân) cho biết sau nhiều ngày tìm kiếm chị Tuyết nhưng vẫn không có tung tích. Đến khoảng 6 giờ sáng 14.9, anh Phú đi qua khu vực đồng ruộng cách nhà khoảng 1 km thì dừng xe máy để kiểm tra bờ ruộng.

“Linh tính mách bảo rằng cháu tôi đã bị sát hại nên tôi dừng xe và bước xuống đám ruộng để tìm kiếm thì thấy một thửa đất bị nứt, bên trên có một ít lục bình khô che phủ. Khi đến gần hơn thì mùi hôi xộc vào mũi. Tôi liền điện báo công an xã và huyện đến kiểm tra”, anh Phú thuật lại.

Khi lực lượng chức năng đến hiện trường để khai quật thửa đất thì phát hiện thi thể được chôn bên dưới chính là chị Tuyết.

Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại để phi tang 3
Người nhà chị Tuyết đau buồn trước hung tin

Anh Phú cho biết thêm, khi đưa thi thể chị Tuyết lên mặt đất để khám nghiệm thì thấy trên cơ thể có 4 vết đâm chém. Trong đó, có 2 vết đâm sâu vào vùng lưng, 2 vết chém đứt da ở vùng đầu. Nhiều nơi trên cơ thể như vùng đùi, vùng sườn bị bầm tím…

Nghiêm trọng nhất, vùng trán của chị Tuyết bị vật cứng đánh mạnh dẫn đến vỡ hộp sọ, khuôn mặt bị biến dạng. Xung quanh hiện trường không thấy tang vật gì.

Trước đó, chị Tuyết được người nhà trình báo mất tích vào đêm 10.9. Người nhà nạn nhân cũng như lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm nhưng bất thành.

Thông tin chị Tuyết mất tích bí ẩn được lan truyền nhưng ít ai nghĩ rằng chị bị sát hại rồi chôn lấp một cách dã man như vậy.

Do vậy, người dân địa phương khi biết chị Tuyết bị sát hại đã không khỏi bàng hoàng. Sáng 14.9, cả ngàn người dân đã kéo đến hiện trường theo dõi vụ việc và không khỏi xót xa, đau lòng.

Nghi bị hãm hiếp trước khi bị sát hại

Theo lời của người nhà nạn nhân, mặc dù thi thể chị Tuyết bị xâm hại nhưng số nữ trang của chị đeo trên người như: dây chuyền vàng, vòng tay vàng… cùng số tiền hơn 400.000 đồng không bị mất.

Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại để phi tang 4
Ông Nguyễn Văn Quang (giữa, cha chị Tuyết) đau đớn trước cái chết của con gái

Trước đó, vào chiều tối 13.9, chiếc xe máy do chị Tuyết điều khiển trước khi mất tích đã được tìm thấy dưới một con suối cách hiện trường khoảng 2 km về phía tây bắc.

Xác nạn nhân được tìm thấy trong tư thể bị trói chặt 2 tay về phía sau (trói bằng áo khoác và áo ngực của nạn nhân). Quần của nạn nhân bị mở thắt lưng và kéo xuống.

Những chi tiết này khiến nhiều người dân phỏng đoán đây là một vụ giết người để phi tang sau một vụ hãm hiếp xảy ra trước đó.

Ông Nguyễn Văn Quang (41 tuổi, cha của nạn nhân) cho biết Tuyết là con gái thứ 2 trong gia đình có 4 anh chị em. Sau khi tốt nghiệp THPT, Tuyết xin vào làm tại một công ty may ở địa phương.

“Chiều 10.9, Tuyết có nói với gia đình đi liên hoan với một số người bạn, trong đó có bạn trai của Tuyết (tên L.). Đến khoảng 21 giờ 20 phút cùng ngày, sau khi đưa bạn trai về nhà (ở Bình Triều, huyện Thăng Bình), Tuyết trở về nhà. Đến khoảng 22 giờ, do thấy Tuyết vẫn chưa về nên em gái nó nhắn tin nhưng không có hồi âm. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, tôi gọi điện thoại nhưng không liên lạc được và mất tích từ đó…”, ông Quang gạt nước mắt cho biết.

Cũng theo ông Quang, Tuyết là một đứa con gái ngoan, trước khi bị sát hại, Tuyết vừa mới nhận lương và đưa về cho mẹ số tiền 2,5 triệu đồng.

Nghi án bị hãm hiếp rồi sát hại để phi tang 5
Thi thể chị Tuyết được đưa về nhà để tổ chức lễ tang

Nhiều người dân địa phương cho biết đoạn đường băng qua hiện trường thường vắng vẻ về đêm. Thời gian gần đây có một số thanh niên thường tụ tập nhậu nhẹt đến khuya.

Anh Lê Văn Phú cung cấp thêm thông tin chiếc xe của Tuyết được giấu dưới một con suối sâu 3 mét.

Đến trưa 14.9, sau khi được lực lượng Công an huyện Thăng Bình cùng pháp y tỉnh Quảng Nam khám nghiệm, thi thể nạn nhân đã được người nhà đưa về khâm liệm.

Chiều 14.9, đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45, Công an tỉnh Quảng Nam) cho biết ngay sau khi nhận được tin báo, Phòng đã cử cán bộ ra hiện trường ghi nhận thông tin.

Hiện lực lượng cán bộ PC45 đang phối hợp với Công an huyện Thăng Bình để điều tra vụ việc.

Bài, ảnh: Hoàng Sơn

 >> Phát hiện thi thể một thiếu nữ chôn giữa đồng
>> Bị bạn chat hãm hiếp
>> Nhậu say đi cướp xe, hãm hiếp thiếu nữ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.