Chùm ảnh Annette Herfkens và con gái trở lại vùng đất ‘tái sinh’ Ô Kha

13/08/2014 19:40 GMT+7

(TNO) Bà Annette Herfkens, nạn nhân duy nhất sống sót sau khi máy bay Yak-40 rơi tại núi Ô Kha (thuộc huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) năm 1992, vào ngày 13.8 đã đưa con gái quay trở lại vùng đất mà cả hai mẹ con đều gọi đó là nơi 'tái sinh' mình.

(TNO) Bà Annette Herfkens, nạn nhân duy nhất sống sót sau khi máy bay Yak-40 rơi tại núi Ô Kha (thuộc huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa) năm 1992, vào ngày 13.8 đã đưa con gái quay trở lại vùng đất mà cả hai mẹ con đều gọi đó là nơi “tái sinh” mình.

>> Giao lưu trực tuyến: Annette Herfkens - 'Câu chuyện sinh tồn từ thung lũng tử thần Ô Kha


Bà Annette (giữa) và con gái Joosje (17 tuổi) trước chân cầu thang máy bay vào rạng sáng 13.8. Cũng vào rạng sáng 14.11.1992 Annette Herfkens và chồng sắp cuới Willem van der Pas cùng 31 hành khách rời TP.HCM tới Nha Trang trên chuyến bay mang số hiệu 474 của Vietnam Airlines. Khi cách đích đến Nha Trang 30 km, chiếc máy bay bất ngờ đâm vào đỉnh núi và rơi xuống núi Ô Kha. Chỉ một mình Annette sống sót. 

 
Mẹ con bà Annette trên máy bay. Đối với bà Annette, việc quay trở lại thung lũng Ô Kha không còn là chuyến trở về của nỗi sợ hãi như lần đầu quay lại Việt Nam vào năm 2006. Đến Ô Kha lần này, theo bà Annette, là tìm về một nơi đã đánh dấu quá nhiều cột mốc quan trọng trong cuộc đời bà

 
Trong khi ăn sáng tại một quán nhỏ tại thị trấn Tô Hạp, huyện miền núi Khánh Sơn (Khánh Hòa), bà Annette bất ngờ gặp lại ông Hoàng Trọng Những (64 tuổi). Ông Những là một trong 8 người trực tiếp khiêng bà Annette từ hiện trường tai nạn máy bay xuống trạm y tế Khánh Sơn. Theo bà Annette, điều khiến bà nhớ mãi về những người cứu hộ tận tụy này chính là việc họ đã tháo hết giày ra trong suốt quá trình khiêng bà xuống núi, vì e ngại bà sẽ bị đau vì chấn động mạnh

 
Mẹ con bà Annette gặp lại ông Cao Văn Hạnh (55 tuổi), người đầu tiên phát hiện ra bà còn sống. Cô con gái Joosje rất háo hức muốn biết thêm về người đàn ông mà cô gọi là "anh hùng" vì công cứu mạng mẹ mình

 
Bà Annette và con gái trước núi Ô Kha. Theo Joosje, cô coi núi rừng Ô Kha là "ông bà" của mình vì chính nơi đây đã tái sinh mẹ cô, và nhờ vậy, mới có cô trên đời

 
Ông Cao Văn Hạnh chỉ lại nơi chiếc Yak-40 số hiệu VN-474 rơi

 
Bà Annette gặp lại hai y tá đã chăm sóc mình sau khi được cứu hộ. Bà Nguyễn Thị Kim Kỳ (thứ 2 từ trái qua, 60 tuổi) và bà Mai Thị Minh Châu (thứ 4 từ trái qua, 54 tuổi) nhớ rất rõ về một Annette kiệt quệ và yếu ớt như thế nào khi được đưa đến trạm y tế. Bà Kim Kỳ còn muốn được xem hình người chồng và đứa con trai của Annette bên Mỹ. Bà dặn đi dặn lại khi nào cô con gái Joosje có chồng thì phải báo cho mình biết

 
Bà Annette và bà Kim Kỳ, bà Mai Châu tại trạm y tế năm xưa, giờ đã được chuyển hóa thành trường học. Bà Annette còn nhớ rất rõ vị trí của căn phòng mình nằm khi xưa

Độc Lập - An Điền

>> Bà Annette Herfkens trở lại Ô Kha
>> Về lại thung lũng tử thần - Kỳ 1: Tìm chồng trên đỉnh Ô Kha
>> Thung lũng Ô Kha, 2 chuyến bay và 5 người đàn bà
>> Tác giả tự truyện 192 hours đến Việt Nam
>> Tác giả hồi ký về máy bay rơi đến Việt Nam cùng con gái

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.