Lũ quét trong đêm, 3 sinh viên tình nguyện may mắn thoát nạn

21/07/2014 16:10 GMT+7

(TNO) Lũ xối xả tràn về giữa đêm, quét trúng căn nhà có các sinh viên tình nguyện đang đóng quân, khiến các bạn phải phá cửa thoát ra ngoài, còn toàn bộ đồ đạc, tài sản bị dòng nước cuốn trôi.

(TNO) Lũ xối xả tràn về giữa đêm, quét trúng căn nhà có các sinh viên tình nguyện đang đóng quân, khiến các bạn phải phá cửa thoát ra ngoài, còn toàn bộ đồ đạc, tài sản bị dòng nước cuốn trôi.

>> Sạt lở đất ở Hà Giang, 6 người chết, 1 người mất tích
>> Trao Nhà bán trú cho em tại Hà Giang
>> Thương nhớ Hà Giang

 Lũ quét về đêm, 3 sinh viên tình nguyện may mắn thoát nạn
Nhóm sinh viên tình nguyện tập huấn kỹ năng xã hội cho cán bộ đoàn xã Tiên Nguyên - Ảnh: Đ.Vượng

Chiều 21.7, sinh viên Trần Đức Vượng (Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) cho biết lũ quét đã cuốn đi toàn bộ tư trang cá nhân của đội tình nguyện đang hoạt động tại xã Tiên Nguyên, huyện Quang Bình, tỉnh Hà Giang. Vượng nằm trong số 3 sinh viên tình nguyện may mắn thoát nạn trong lũ quét xảy ra sáng sớm nay.

Theo lời kể của Vượng, khoảng 2 giờ sáng, cả nhóm tỉnh dậy khi bên ngoài có tiếng la hét thất thanh. Chưa kịp định thần xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nước lũ đã dềnh vào trong phòng. Khoảng vài phút sau, nước đã ngập dềnh tới bụng.

Biết có lũ quét,  Vượng cùng hai bạn cùng phòng Trịnh Văn Đông và Văn Thị Thu Hiền tìm cách phá cửa ra bên ngoài nhưng không thành vì nước chảy xối xả ép chặt cánh cửa. Chỉ đến khi có người từ bên ngoài hỗ trợ, cả nhóm mới dỡ được cửa. “Vừa lúc chúng em thoát ra ngoài, dòng lũ tràn vào phòng cuốn đi toàn bộ tài sản, tư trang cá nhân. Sáng ra nhìn lại, căn nhà xiêu vẹo như sắp đổ chúng em biết mình quá may mắn”, Vượng kể lại.

Ngay sau khi nghe tin về lũ quét trúng khu nhà có sinh viên tình nguyện, sáng cùng ngày, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Giang, chị Vương Ngọc Hà ,đã xuống xã Tiên Nguyên nắm thông tin về sự việc, động viên các tình nguyện viên nhưng các tuyến đường vào xã này bị ngập sâu, cô lập.

Cũng theo Trần Đức Vượng, sau lũ quét nhiều gia đình  mất gia súc, tài sản để lại nhiều rác thải và bùn đất ngổn ngang khắp nơi. Mặc dù mất hết đồ dùng cá nhân, nhưng cả nhóm tiếp tục ở lại giúp đỡ người dân địa phương.

Trao đổi với Thanh Niên Online, anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực Trung ương Đoàn, cho biết Trung ương Đoàn đã nắm thông tin cụ thể về sự việc xảy ra với nhóm sinh viên tình nguyện tại xã Tiên Nguyên.

"Ban Bí thư Trung ương Đoàn biểu dương tinh thần tình nguyện của nhóm sinh viên Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và chắc chắn sẽ có hình thức khen thưởng, động viên các tình nguyện viên", anh Nguyễn Mạnh Dũng nói

   P. Hậu

>> Lũ quét cục bộ, cuốn trôi một học sinh
>> Di dời khẩn cấp hơn 30 hộ dân tránh lũ quét
>> Báo Thanh Niên đến với vùng lũ quét
>> Cảnh báo mưa lớn, lũ quét ở các tỉnh miền Bắc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.