Sinh viên tình nguyện làm 'dải phân cách' phân luồng giao thông

05/07/2014 15:30 GMT+7

(TNO) Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 đã kết thúc. Bên cạnh những niềm vui, nỗi buồn của các thí sinh thì một 'điểm sáng' dễ nhận thấy chính là hình ảnh quên mình của các sinh viên tình nguyện.

(TNO) Đợt 1 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2014 đã kết thúc. Bên cạnh những niềm vui, nỗi buồn của các thí sinh thì một 'điểm sáng' dễ nhận thấy chính là hình ảnh quên mình của các sinh viên tình nguyện.

>> 800 tình nguyện viên tiếp sức mùa thi
>> Cựu sinh viên 8 lần tiếp sức mùa thi
>> Hơn 2.500 sinh viên tình nguyện tập huấn tiếp sức mùa thi
>> 700 thí sinh nghèo được hỗ trợ đi thi ĐH miễn phí


Sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông trong kỳ thi - Ảnh: Như Lịch

Tại TP.HCM, sáng 5.7, tại điểm thi Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học (đường Sư Vạn Hạnh, phường 13, quận 10), hàng chục sinh viên tình nguyện đứng thành hàng dài giữa lòng đường, để tham gia phân luồng giao thông.

Tại hai đầu 'dải phân cách' đặc biệt này, các tình nguyện viên cầm cờ hiệu trực tiếp đưa từng nhóm thí sinh vừa thi xong qua đường một cách an toàn.

Được biết, tại điểm thi này có hơn 40 sinh viên tình nguyện thuộc hai trường thường xuyên túc trực, hướng dẫn hỗ trợ các thí sinh và phụ huynh.

Theo bạn Tuệ Dương, mặc dù biết rằng có thể gặp nguy hiểm, song các tình nguyện viên vẫn sẵn sàng tham gia phân luồng để bảo đảm an toàn cho thí sinh và góp phần hạn chế ùn tắc, bởi điểm thi này nằm gần một số bệnh viện.

Tương tự, tại Hà Nội, giữa trời nắng nóng, sinh viên tình nguyện vẫn miệt mài xếp hàng thành dải phân cách, đảm bảo giao thông ở các điểm thi không bị ùn tắc, hỗn loạn.

Tại Trường ĐH Nông nghiệp Hà Nội, sinh viên tình nguyện đứng xếp hàng từ trong bên trong sân trường kéo dài ra ngoài cổng trường.

Đại úy Trần Quốc Hoàn, Đội Cảnh sát giao thông huyện Gia Lâm, cho biết sáng kiến đứng xếp hàng dài làm dải phân cách sống đã có từ vài năm nay. Nhờ đó, giao thông trước cổng trường luôn thông thoáng, kể cả trong những lúc cao điểm.

Sau đây là một số hình ảnh ấn tượng của sinh viên tình nguyện tham gia phân luồng giao thông trong đợt thi đại học đầu tiên năm nay:

 Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông
Sinh viên tình nguyện nhau đứng thành dải phân cách phân luồng giao thông  - Ảnh: Hoàng Phan

Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông

Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông
Thời điểm phụ huynh đưa đón thí sinh vào các điểm thi, sinh viên tình nguyện xoay xở xử lý nhiều tình huống không để các phương tiện đi trái đường gây ùn tắc - Ảnh: Hoàng Phan

Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông
Dải phân cách sống ở Đại học Nông nghiệp chủ yếu là nam sinh có sức khỏe tốt đứng xếp hàng trong thời gian dài - Ảnh: Hoàng Phan

Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông
Nhưng cũng có khá nhiều nữ sinh tình nguyện nhận nhiệm vụ vất vả này....

 Mồ hôi nhễ nhại, sinh viên tình nguyện đội nắng phân luồng giao thông
... dù vầng trán, khuôn mặt lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi - Ảnh: Hoàng Phan

 Như Lịch - Hoàng Phan - Triều Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.