Y án tử cho kẻ nửa đêm đột nhập nhà hàng xóm giết người cướp của

25/06/2014 17:19 GMT+7

(TNO) Chiều 25.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Đào Văn Anh (31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ xã Long Hưng, Bù Gia Mập, Bình Phước) về hai tội 'giết người' và 'cướp tài sản'.

(TNO) Chiều 25.6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM xử phúc thẩm, tuyên y án tử hình đối với Đào Văn Anh (31 tuổi, quê tỉnh Thanh Hóa, ngụ xã Long Hưng, Bù Gia Mập, Bình Phước) về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.


Bị cáo Đào Văn Anh 

Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị cáo có một số tình tiết giảm nhẹ mới, tuy nhiên, Hội đồng xét xử nhận định hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm, tái phạm nghiêm trọng (đã từng có một tiền án về tội "hiếp dâm trẻ em") nên tuyên y án sơ thẩm.

Theo bản án sơ thẩm, đầu tháng 5.2013, biết gia đình hàng xóm về quê thăm người thân, chỉ còn chị Ngô Thị Thao (23 tuổi) cùng với con gái 4 tuổi ở nhà, Đào Văn Anh nảy sinh ý định vào nhà chị Thao trộm cắp.

Tối 13.5.2013, thấy chị Thao giặt quần áo ở nhà tắm, con gái chị đang xem ti vi, Anh lẻn vào nhà bằng cửa hông, đi vào phòng ngủ tìm tài sản nhưng không có gì đáng giá, chỉ có chiếc xe máy.

Sau đó, chị Thao vào nhà đóng cửa hông, khóa cửa chính rồi cùng con gái ngồi trên giường xem ti vi, Anh nấp sẵn trong nhà. Khoảng 23 giờ, chị Thao tắt đèn đi ngủ.

Khoảng 30 phút sau, Anh lấy chìa ra mở ổ khóa cửa trước, do chùm chìa khóa va chạm vào cửa phát ra tiếng động nên chị Thao dậy kiểm tra. Thấy chị Thao la lớn, Anh tấn công, bịt miệng, bóp cổ nạn nhân đến chết.

Tin, ảnh: Lê Nga

>> Công thức tạo sát nhân hàng loạt
>> Án tử cho tên sát nhân máu lạnh
>> Sát nhân sa lưới
>> Côn đồ truy sát nhân viên cây xăng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.