Rémi Camus bơi ra biển Đông, chinh phục dòng Mekong dài gần 4.400km

15/04/2014 19:00 GMT+7

(TNO) Rémi Camus, 29 tuổi, người Pháp, đã chính thức chinh phục con sông Mekong dài gần 4.400km và kết thúc chuyến bơi 6 tháng ròng rã trên con sông này từ Tây Tạng, Trung Quốc đến Lào, Campuchia và Việt Nam.

(TNO) Rémi Camus, 29 tuổi, người Pháp, đã chính thức chinh phục con sông Mekong dài gần 4.400km và kết thúc chuyến bơi 6 tháng ròng rã trên con sông này từ Tây Tạng, Trung Quốc đến Lào, Campuchia và Việt Nam.

>> Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 1: Lang bạt trên dòng Mekong
>> Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 2: Làm sao Rémi Camus bơi qua 5 quốc gia?
>> Một mình bơi 4.000 km, từ Tây Tạng đến Việt Nam - Kỳ 3: Ngủ đầm lầy, cạnh rắn rết

Lúc 9 giờ 50 phút sáng nay (15.4), Rémi đã bơi ra đến cửa biển Đông từ một nhánh của sông Cửu Long. Anh mất hơn 7 ngày để có thể bơi từ Mỹ Tho, Tiền Giang ra đến cửa biển. Trên đường đi, Rémi đã gặp người dân hai bên bờ sông Mekong, nói chuyện với họ về sự quan trọng của nước uống an toàn và nước sạch trong môi trường sống.

Rémi Camus giơ cao chiếc thuyền đã theo anh suốt 6 tháng trên sông Mekong - Ảnh nhân vật cung cấp

Tại Pakse (Lào), một chân Rémi bị sưng to và gần như không đi được. Anh chỉ dùng một chân khỏe để đạp nước và bơi đến Phnom Penh, nghỉ liên tục 6 ngày trên bờ để vết đau bớt trầm trọng. Tại Việt Nam, chân Rémi sưng trở lại và anh đi cà nhắc khi lên bờ.


Rémi Camus ăn mừng cùng người dân ở đích đến - Ảnh nhân vật cung cấp 


Một người bạn thời trung học của Rémi, khi biết tin anh đến Việt Nam, đã mang sâm
banh đến đón mừng bạn - Ảnh nhân vật cung cấp

Rémi nói với Thanh Niên Online: “Cuộc phiêu lưu trên dòng Mekong đã hoàn tất. Cảm ơn những bình luận động viên của độc giả. Bây giờ, tôi sẽ về nhà!”.

Khải Đơn

>> Bơi từ Tây Tạng đến Việt Nam
>> Những đập thủy điện dày đặc: Ai đang bóp nghẽn sông Mekong?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.