Người Hà Nội nô nức đến Văn Miếu xin chữ đầu năm

31/01/2014 16:23 GMT+7

(TNO) Sáng mồng 1 Tết, hòa trong tiết trời xuân của Hà Nội với gió nhẹ, nắng vàng, người dân Thủ đô nô nức đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám xin chữ đầu năm.

>> 50 gian hàng viết thư pháp tại phố ông Đồ
>> Xem phố ông đồ
>> Cần Thơ lần đầu tiên có phố ông đồ
>> Phố ông đồ nhộn nhịp ngày cuối năm
>> Sài Gòn có phố ông đồ

Phố ông đồ trên đường Văn Miếu khai hội từ ngày 23 tháng Chạp, tuy nhiên vào sáng mồng 1 Tết, nơi đây mới thật sự có không khí xuân. Nườm nượp người ghé lại các bàn thư pháp. Trẻ con xúng xính quần áo mới. Người lớn hân hoan xin những chữ đẹp, mong ước một năm an vui.

 Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Rộn ràng xin chữ ở phố ông đồ Hà Nội

Các ông đồ mặc áo the, đội khăn xếp, ngồi trên bàn đã đặt sẵn mực tàu, giấy bản. Sắc đào hồng, mai vàng rực rỡ.

Xuất hiện tại phố ông đồ năm nay có nhiều ông đồ trẻ, là thành viên các hội viết chữ thư pháp, muốn khai bút đầu năm, mang lại may mắn cho mọi người.

Em Nguyễn Thanh Tình, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và Trần Thế Nhân, sinh viên năm cuối ĐH Bách khoa, cả hai đều là thành viên của dự án Tinh hoa chữ Việt, quê họ đều ở khá xa Hà Nội nhưng có mặt tại quán thư pháp Chu Giang Phong trên phố ông đồ từ chiều 30 Tết. Dự định sau ngày mồng 1, họ mới về gia đình đoàn viên.

“Chúng tôi đều học thư pháp của thầy Chu Giang Phong (tên thật là Trịnh Tuấn) khoảng 1 năm. Chúng tôi chưa hiểu nhiều về thư pháp nhưng sẽ cố gắng để hiểu hơn về văn hóa rất tuyệt vời này. Học thư pháp không chỉ là học viết chữ, mà còn học đạo làm người. Tôi muốn trở thành một doanh nhân, và để trở thành một doanh nhân thành đạt, phải hiểu biết sâu sắc văn hóa của dân tộc mình, để trở thành một con người có bản sắc chứ không phải nông cạn, hời hợt”, Thanh Tình chia sẻ.

Tại phố ông đồ năm nay, lượng khách đến xin chữ ngày mồng 1 Tết đông không kém so với các năm trước. Năm Giáp Ngọ nên chữ “Mã đáo thành công” được nhiều người chọn lựa.

Các chữ Phúc, Khang, Thọ, Hiếu, Học, Trí dưới bàn tay tài hoa của các ông đồ đã trở thành những tác phẩm nghệ thuật, gửi gắm trong đó lời cầu chúc ý nghĩa cho năm mới.

 Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Phố ông đồ (ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội) rộn ràng ngay trong buổi sáng mồng 1 Tết
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
"Hoa tay thảo những nét/ Như phượng múa rồng bay". Hình ảnh ông đồ viết thư pháp đầu năm mới gợi lại hình ảnh của một Hà Nội thời xưa cũ mỗi lúc Tết đến xuân về
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Nhiều bạn trẻ đến xin chữ, chăm chú dõi theo nét bút
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Cả gia đình đến phố ông đồ xin chữ đầu năm
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Tung tăng dạo phố ông đồ đầu năm trở thành niềm vui thói quen của nhiều người dân Hà Nội
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm

Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Các em nhỏ chăm chú dõi theo những nét bút của ông đồ
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Ông đồ lọt vào ống kính máy quay của phóng viên các đài, báo đầu năm
Người Hà Nội nô nức lên Văn Miếu xin chữ đầu năm
Nguyễn Thanh Tình, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại thương Hà Nội đang say mê thảo từng nét bút với mực tàu giấy bản

Xuân Bùi - Nguyễn Tuấn - Thúy Hằng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.