Người Sài Gòn tất bật đi chợ tết đưa ông Táo

23/01/2014 12:11 GMT+7

(TNO) Hôm nay (23.1, nhằm 23 tháng chạp âm lịch), phiên chợ ngày đưa ông Táo về trời có thể coi là mở đầu cho những phiên chợ tết.

(TNO) Hôm nay (23.1, nhằm 23 tháng chạp âm lịch), phiên chợ ngày đưa ông Táo về trời có thể coi là mở đầu cho những phiên chợ tết.

Ngay từ sáng sớm, các chợ ở TP.HCM đã tấp nập, nhộn nhịp hẳn với sắc hoa vạn thọ vàng rực, cá chép và vàng mã đưa ông Táo về trời

Đặc biệt, ngay cả trường mầm non các thầy cô giáo cũng đón các em học sinh bằng hình ảnh ông táo và cá chép ngộ nghĩnh, dễ thương.

Tại chợ Phạm Văn Hai (quận Tân Bình), một số tiểu thương cho biết, cá chép nhỏ khoảng 10.000 - 15.000 đồng/cặp bán rất chạy. Nhưng cũng nhiều khách hàng đòi hỏi mua cá chép to, khỏe thì giá khoảng 50.000 đồng/cặp.

Trong khi đó, khu bán vàng mã bên hông chợ Bà Chiểu (quận Bình Thạnh) đông đúc, nhộn nhịp hẳn so với mọi ngày. Theo những người kinh doanh mặt hàng này thì từ ngày đưa ông Táo đến 30 tết là khoảng thời gian nhộn nhịp, làm ăn được nhất của nghề này. Trong đó, khách đông nhất là 22, 23 tháng chạp và 29, 30 tết.

Đặc biệt, có thể nhận thấy phiên chợ đưa ông Táo nổi lên màu vàng rực đặc trưng của hoa vạn thọ - loại hoa được nhiều người dân chưng cúng tổ tiên.

Nhiều người dân đã tranh thủ đi chợ từ tờ mờ sáng với hy vọng "đưa ông Táo đi sớm cho đỡ kẹt xe, kẹt cá", chị Hạnh đi chợ Bà Chiểu nói.

Hay "cái gì làm sớm cũng tốt, "trâu chậm uống nước đục". Mình đi chợ sớm sẽ có đồ tươi, ngon, đẹp nhất. Ông Táo về trời trước cũng thư thả và có nhiều thời gian bẩm tấu với Ngọc Hoàng những ước nguyện của gia đình", bà Châu (ngụ đường Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh) vừa lựa cá chép vừa cho biết.


Mặc cho trời lạnh, nhiều người vẫn đi chợ từ tờ mờ sáng - Ảnh: Nguyên Mi


Khu bán đồ cúng ông Táo - Ảnh: Nguyên Mi


Các tiểu thương mở bán hàng trang trí tết, đồ cúng ông Táo trong buổi sáng sớm 23 tháng chạp - Ảnh: Nguyên Mi

 


Phiên chợ 23 hay 29, 30 tháng chạp là thời gian nhộn nhịp nhất năm của các sạp hàng mã - Ảnh: Nguyên Mi


Cá chép vàng... - Ảnh: Nguyên Mi

 
Và trang phục ông Táo - Ảnh: Nguyên Mi

 
 Ngựa là vật bán chạy sáng nay - Ảnh: Nguyên Mi


Với mặt hàng chủ lực là cá chép vàng - Ảnh: Độc Lập


Các quầy bán cá nhộn nhịp ngày đưa ông Táo - Ảnh: Độc Lập

 
Người bán, người mua tất bật lựa cá - Ảnh: Độc Lập

 
Các chép được vô bao sẵn thành từng cặp để bán nhanh cho khách mua - Ảnh: Độc Lập


Cẩn thận xách cá chép về nhà - Ảnh: Độc Lập

   
Trong khi đó, hoa vạn thọ vàng rực các góc chợ - Ảnh: Nguyên Mi


Khu vực chợ hoa cũng đông vui không kém - Ảnh: Độc Lập


Lựa mua hoa từ sớm - Ảnh: Nguyên Mi


Vạn thọ là hoa truyền thống được người dân cúng ông Táo, tổ tiên - Ảnh: Nguyên Mi

 
Tay xách nách mang... - Ảnh: Độc Lập


Hối hả mang đủ đồ cúng về nhà - Ảnh: Nguyên Mi


Tại một trường mần non, các thầy cô giáo cũng đón học sinh bằng hình ảnh ông táo và cá chép ngộ nghĩnh, dễ thương - Ảnh: Độc Lập

Nguyên Mi

>> Cá chép cúng ông Táo, giá xuống thấp kỷ lục
>> Hà Nội đầy rác sau lễ tiễn ông Táo
>> Tranh nhau bắt cá tiễn ông Táo vừa phóng sinh
>> Tranh nhau mua cá chép tiễn ông Táo
>> Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Giáp Ngọ 2014 có gì mới?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.