Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng - Kỳ 3: 'Tình nghĩa giang hồ'

18/12/2013 09:00 GMT+7

Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng được coi là vô tiền khoáng hậu, không khác gì một bộ phim hành động gay cấn từng phút với sự câu kết, tổ chức của 4 cán bộ cảnh sát, giám đốc doanh nghiệp và cả xã hội đen.

>> Tử hình Dương Chí Dũng và Mai Văn Phúc
>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng: Đỉnh cao quyền lực
>> Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng - Kỳ 2: Ai báo ‘tin mật’ ?

Dương Tự Trọng
Dương Tự Trọng lúc còn làm Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng (thứ hai từ trái qua) - Ảnh: P.H. Sâm

Bỏ trốn bằng xe sang

Chiều 17.5.2012, chỉ vài giờ trước thời điểm bị Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an tống đạt quyết định khởi tố, Dương Chí Dũng đã được em trai là Dương Tự Trọng (nguyên Phó giám đốc Công an TP.Hải Phòng), chỉ đường đến nhà bà N. (bạn gái Trọng) ở P.Quan Hoa (Q.Cầu Giấy, Hà Nội) để chờ người đến đón.

Tiếp đó, Trọng sai 3 cán bộ cấp dưới là Vũ Tiến Sơn (khi đó là Phó phòng Cảnh sát hình sự),  Hoàng Văn Thắng (cán bộ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về môi trường) và Nguyễn Trọng Ánh (cán bộ Phòng Cảnh sát hình sự) cùng bàn bạc kế hoạch đưa Dương Chí Dũng cao chạy xa bay. Đích thân Trọng, Sơn, Ánh lên Hà Nội để lo liệu, đồng thời gọi thêm Phạm Minh Tuấn, Giám đốc Xí nghiệp Bạch Đằng.

Nhờ sự sắp xếp của nhóm này, khoảng 21 giờ 30 ngày 17.5.2012, Dương Chí Dũng đã yên vị trên chiếc xe hạng sang Porsche Cayenne biển số Hải Phòng do đích thân Hoàng Văn Thắng cầm lái, đi thẳng ra thị trấn Quảng Hà (H.Hải Hà, Quảng Ninh). Chiếc Porsche Cayenne sau đó được xác minh là do Vũ Tiến Sơn mượn của bạn. Sau 3 ngày trốn ở nhà bố bạn gái của Trọng ở Quảng Ninh, ngày 21.5.2012, Dương Chí Dũng di chuyển trên một chiếc Toyota Land Cruiser Prado biển số Hải Phòng do Ánh và Thắng thay nhau cầm lái vào TP.HCM.

Cùng lúc đó, các đối tượng biết rõ Dương Chí Dũng bị truy nã đặc biệt nên xe mang biển số Hải Phòng (quê Dũng) dễ bị chú ý. Vì thế, khi vào đến địa phận H.Củ Chi (TP.HCM), Dũng được bố trí đổi sang một chiếc Mercedes biển kiểm soát TP.HCM. Dù thay đổi nhiều xe nhưng toàn bộ quá trình đưa anh trai trốn chạy lần này, Trọng chỉ tin cậy giao nhiệm vụ cho cấp dưới của mình là Ánh và Thắng. Mặt khác, lợi dụng việc đi công tác, Trọng và Sơn đã đi máy bay từ Hải Phòng vào TP.HCM để trực tiếp chỉ đạo cuộc chạy trốn.

Chiều tối 23.5.2012, Dũng đến cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) rồi thuê xe ôm chở sang Campuchia và đến đêm đã có mặt tại thủ đô Phnom Penh. Trước đó, để đối phó với nhà chức trách Campuchia, Dũng đóng giả là khách chơi bài ở casino Mộc Bài rồi thuê nhân viên casino này mang hộ chiếu của Dũng đóng dấu nhập cảnh.

Kẻ bị truy nã giúp... trốn truy nã!

Cuộc chạy trốn của Dương Chí Dũng có lẽ cũng không dễ dàng nếu không có sự trợ giúp đắc lực của 2 đối tượng thuộc hàng “số má” trong giới giang hồ Hải Phòng. Đó là Đồng Xuân Phong (nguyên cán bộ Cục Hải quan TP.Hải Phòng) bị Công an TP.HCM truy nã về tội buôn lậu từ năm 2009 và Trần Văn Dũng, còn gọi là Dũng "Bắc Kạn" từng có 2 tiền án về buôn lậu và tàng trữ trái phép chất ma túy. Đáng nói hơn, Phong dù bị truy nã suốt 3 năm nhưng vẫn nhởn nhơ ở Hải Phòng dưới tên của một người khác. Dũng “Bắc Kạn” thì từ thập niên 1990 đã có danh tiếng giang hồ sánh ngang với Dung “Hà”, Sơn “bạch tạng”.

Hồ sơ vụ án thể hiện: Trọng biết Phong bị truy nã nhưng che giấu không bắt giữ mà để khống chế sử dụng vào việc cá nhân. Do vậy, Phong biết việc đưa Dương Chí Dũng trốn là trái pháp luật, đặc biệt trong thân phận của kẻ bị truy nã nhưng khi Trọng “yêu cầu” Phong phải nhất nhất làm theo. Tương tự, Trọng cũng biết cách lợi dụng những người có tiền án tiền sự như Dũng “Bắc Kạn” để “yêu cầu” các đối tượng này giúp tổ chức cho anh trai mình trốn đi nước ngoài. Trong đó, Phong và Dũng với thân thế mà mối quan hệ đặc biệt ngoài xã hội có nhiệm vụ đưa Dương Chí Dũng sang Campuchia, lo chỗ ở tạm thời tại đây và sắp xếp để Dũng đi qua nước thứ ba.

Dù giữ vai trò chủ mưu nhưng Dương Tự Trọng tất nhiên không lộ mặt, toàn bộ việc đưa Dương Chí Dũng trốn ra nước ngoài được thực hiện thông qua Phong và Dũng. Vũ Tiến Sơn là người bị Trọng “yêu cầu” chịu trách nhiệm chỉ huy, liên lạc giữa các nhóm. Sau khi bị bắt, Sơn khai nhận biết việc mình làm là sai trái nhưng không thể dừng “do sức ép của cấp trên”.

Với kinh nghiệm của những điều tra viên lão luyện, các đối tượng nguyên là cán bộ cảnh sát như Vũ Tiến Sơn, Hoàng Mạnh Thắng, Vũ Trọng Ánh đều không sử dụng điện thoại di động của mình mà dùng điện thoại mới cùng sim “rác”. Kể cả Phong và Dũng, trong toàn bộ hành trình đưa Dương Chí Dũng đi cũng không được sử dụng điện thoại cá nhân. Đích thân Vũ Tiến Sơn giao cho 2 người này 2 chiếc điện thoại mới gắn sẵn sim “rác”.

Chưa dừng lại ở đó, các đối tượng thống nhất bí danh gọi Dương Chí Dũng là "Đồng", Đồng Xuân Phong là "Gió"; Trần Văn Dũng là "Cạn". Vì thế, các đối tượng đã “qua mặt” các cơ quan chức năng đưa Dương Chí Dũng chạy trốn hàng ngàn cây số.

Cán bộ chống buôn lậu đi buôn lậu

Tháng 3.2009, Cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện 2 container chứa máy lạnh trị giá hơn 3 tỉ đồng không rõ nguồn gốc. Qua truy xét, cơ quan chức năng xác định số hàng lậu này là của Đồng Xuân Phong, cán bộ của Đội Chống buôn lậu thuộc Cục Hải quan Hải Phòng. Lợi dụng việc được doanh nghiệp thuê làm dịch vụ giao nhận hàng, Phong đã câu kết một số đối tượng khác mua lô hàng này từ Singapore về qua cảng Chùa Vẽ (Hải Phòng) dưới danh nghĩa tên của doanh nghiệp, rồi làm tờ khai hải quan giả để đưa hàng vào TP.HCM tiêu thụ. Sau khi cơ quan công an khởi tố vụ án này thì Phong bỏ trốn.

Thái Uyên - Hoàng Trang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.