Bắt kẻ giả cảnh sát

12/12/2013 02:03 GMT+7

Tối 10.12, Công an TP.Mỹ Tho (Tiền Giang) bắt giữ Lê Hữu Tâm (20 tuổi) đang mặc trang phục cảnh sát, hông đeo còng, tay cầm dùi cui (ảnh)… tại Hội chợ kinh tế thương mại nông nghiệp TP.Mỹ Tho, trên đường Hùng Vương.

Bắt kẻ giả cảnh sát

Cùng đi với Tâm còn có một thanh niên tên Mai Từ Quang Tuấn (cả hai cùng ngụ TP.Mỹ Tho). Khi bị kiểm tra, Tâm xưng là “công an P.1 đang làm nhiệm vụ”. Tại trụ sở công an, Tâm khai công tác ở Trại giam Phước Hòa (Bộ Công an). Qua xác minh, trước đó Tâm trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và phục vụ tại Trại giam Phước Hòa nhưng do vi phạm kỷ luật nên bị tước danh hiệu CAND và loại khỏi ngành từ tháng 3.2013. Về trang phục cảnh sát, còng, dây nịt…, Tâm khai lúc đi nghĩa vụ đã mang về cất ở nhà và đã từng mặc trang phục này ra đường “giữ trật tự” nhiều lần. Còn Tuấn cho biết do thấy Tâm thường mặc cảnh phục tới uống cà phê tại quán của nhà mình nên gia đình đã nhờ Tâm giúp xin cho Tuấn vào lái xe tại Công an tỉnh Tiền Giang, với chi phí 120 triệu đồng. Trong thời gian chờ đợi công an tuyển người, Tâm đã giúp Tuấn làm “trật tự đô thị”.

Tin ảnh: Phương Hà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.